Đời sống văn hóa

Dùng nhịp điệu để làm đẹp cho đời

THU HƯƠNG • 22/10/2026 19:00

Những người làm nghề biên đạo không chỉ làm chủ sân khấu, bằng nhịp điệu và tình yêu nghề, họ đang mở lối tâm hồn và thắp sáng đam mê cho thế hệ tiếp nối.

khieu-vu-4.jpg
Bằng nhịp điệu và tình yêu nghề, những người làm nghề biên đạo ở Hải Phòng đang mở lối tâm hồn, chữa lành và thắp sáng đam mê cho thế hệ tiếp nối.

Lan tỏa niềm đam mê

Nghệ thuật nhảy múa luôn có sức hút đặc biệt, bắt đầu từ những rung động tự nhiên trước âm nhạc và cái đẹp. Với chị Trịnh Lê Thảo Khuê, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng, niềm đam mê ấy bắt đầu từ năm 14 tuổi, khi chị bị cuốn hút bởi hình ảnh các biên đạo làm chủ cơ thể và không gian trên sân khấu. Từ sự yêu thích ban đầu, nhảy múa dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chị.

Bước ngoặt đến khi chị nhận ra niềm vui của người làm nghệ thuật không chỉ nằm ở việc tỏa sáng trên sân khấu, mà còn ở khả năng giúp người khác tiến bộ.

Chia sẻ về quyết định chuyển hướng sang giảng dạy và biên đạo, chị Thảo Khuê cho biết: “Ban đầu, tôi đến với nhảy đơn giản vì thích âm nhạc và muốn thể hiện bản thân. Nhưng sau một thời gian, tôi nhận ra niềm vui lớn nhất không chỉ là khi mình nhảy tốt, mà là khi có thể giúp người khác tiến bộ. Đứng phía sau không có nghĩa là kém nổi bật, mà là đang góp phần tạo nên sự tỏa sáng cho người khác”.

khieu-vu-3.jpg
Chị Nguyễn Thị Huyền Trang cùng học trò biểu diễn tại phố đi bộ, chợ đêm khu vực Bạch Đằng, phường Lê Thanh Nghị.

Anh Trần Đình Chương ở phường Hải Dương, đã có hơn 20 năm gắn bó với nghệ thuật vận động. Anh bén duyên với Hip-hop từ năm 2002 qua những bản nhạc Latin sôi động và các kỹ thuật như ke đầu, xoay đầu. Đến năm 2007, anh mở rộng hoạt động sang múa và nhảy khiêu vũ. Sau nhiều năm biểu diễn trên sân khấu, năm 2014, anh quyết định chuyển sang giảng dạy, đào tạo và truyền đam mê cho thế hệ tiếp nối.

Niềm đam mê ấy cũng lan tỏa đến vợ anh, chị Nguyễn Thị Huyền Trang. Từ một cô gái rụt rè, nhờ sự động viên của chồng, chị dần nhận ra khả năng của bản thân và chính thức bước vào con đường giảng dạy từ năm 2018. Theo chị Trang, chuyển từ người nhảy sang người dạy đòi hỏi sự kiên trì: từ việc giải thích kỹ thuật, hướng dẫn học viên luyện tập đến kiểm soát cảm xúc của chính mình.

Để trở thành người truyền cảm hứng, người thầy không chỉ cần kỷ luật mà còn phải có sự kiên nhẫn và bao dung. Dạy nhảy không đơn thuần là chỉnh sửa động tác, mà còn là quá trình lắng nghe, quan sát để nhận ra thế mạnh riêng của từng học viên, giúp họ phát huy khả năng thay vì đi theo một khuôn mẫu chung.

Tự tin trên sàn diễn

khieu-vu-1.jpg
Chị Thảo Khuê (áo đen, ở giữa) cùng các học trò tại Giải khiêu vũ thể thao đồng diễn, dân vũ, nhảy - múa hiện đại Hải Phòng mở rộng lần thứ X - năm 2026.

Trong phòng tập ngập tràn ánh sáng, mỗi người đến với nhảy múa vì một lý do khác nhau. Có em nhỏ được cha mẹ cho đi học để trở nên hoạt bát, tự tin hơn. Có người trẻ nuôi ước mơ trở thành vũ công chuyên nghiệp. Cũng có người tìm đến nhảy múa như một cách giải tỏa cảm xúc, vượt qua những tổn thương trong cuộc sống.

Trước sự đa dạng về nhu cầu và cảm xúc của học viên, những người làm nghề nhảy múa tại Hải Phòng luôn cố gắng xây dựng môi trường tập luyện thân thiện, an toàn, giúp mọi người thoải mái thể hiện bản thân và giải tỏa cảm xúc. Chị Nguyễn Thị Huyền Trang chia sẻ: “Có những học viên đến để chữa lành tổn thương tình cảm, tôi không hỏi về đời tư, nhưng sau một thời gian tập luyện, họ tự thổ lộ. Cách đồng hành tốt nhất là tạo môi trường thân thiện, tổ chức các buổi gặp gỡ ngoài giờ để mọi người gần gũi và giải tỏa áp lực”.

Với những người làm nghề biên đạo, niềm vui lớn nhất là chứng kiến học viên thay đổi từng ngày, từ những bước chân rụt rè ở phía sau đến khi tự tin bước lên hàng đầu và làm chủ sân khấu.

Tuy nhiên, hành trình truyền lửa cũng có những lúc khó khăn. Người thầy đôi khi rơi vào trạng thái kiệt sức khi phải duy trì năng lượng tích cực hoặc bế tắc ý tưởng dàn dựng do thiếu người tham gia. Trong những thời điểm ấy, tình yêu nghề và sự nỗ lực của học viên lại tiếp thêm động lực, giúp họ lấy lại nhiệt huyết để tiếp tục gắn bó với công việc.

khieu-vu.jpg
Anh Chương và chị Trang bên những học trò.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của các xu hướng vũ đạo trên mạng xã hội, những người làm nghề tại Hải Phòng luôn cởi mở đón nhận cái mới để bài học thêm gần gũi, hấp dẫn, đồng thời chú trọng các giá trị nền tảng như nhịp điệu, kỹ thuật và khả năng kiểm soát cơ thể.

Trong quá trình gắn bó với nghề, chị Thảo Khuê, anh Chương và chị Trang đã đạt nhiều giải thưởng. Học viên của họ cũng giành được những thành tích đáng ghi nhận như: giải nhất hạng mục kid phong trào tại Summer TV Cup 2026; giải ba nội dung khiêu vũ thể thao, đồng diễn, dân vũ tại Hải Phòng mở rộng lần thứ X năm 2026; giải nhì chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng Trường Dewey năm 2025…

Tuy nhiên, với những người làm nghề, điều đáng quý nhất sau nhiều năm gắn bó với sàn tập không chỉ là huy chương hay giải thưởng, mà còn là sự trưởng thành của các thế hệ học trò.

Anh Chương, chị Khuê, chị Trang cùng nhiều biên đạo khác đang âm thầm nuôi dưỡng niềm đam mê, rèn luyện tinh thần kỷ luật và bồi đắp sự tự tin cho học viên. Bằng tâm huyết của mình, họ góp phần lan tỏa tình yêu nghệ thuật tại đất Cảng, dùng nhịp điệu làm đẹp cho cuộc sống và tiếp thêm động lực để những ước mơ bay xa.

THU HƯƠNG
(0) Bình luận
Dùng nhịp điệu để làm đẹp cho đời