Đừng tạo áp lực với con

Dương Thanh 22/09/2018 21:08

-Nay trường này, mai trường khác, thiếu sự ổn định như vậy, chị sợ cháu không tập trung vào việc học…

Anh Vũ cười nhẹ:

-Chị đừng lo, vợ chồng em có kế hoạch cả rồi… Em không muốn con mình thua kém bạn bè chị ạ!

- Nhưng phải lựa theo lực học của con. Sức học của Khánh chỉ ở mức trung bình, em xin cho cháu vào lớp chuyên, lớp chọn, liệu có ổn…?

- Phải học ở trường có thương hiệu, sau này mới tính đến chuyện vào đại học. Môi trường học tập tốt thì mới tạo động lực cho cháu phấn đấu chứ chị!

Đó là câu chuyện xảy ra một năm trước đây. Sau những vất vả, đôn đáo chuyển trường cho con, Khánh được vào học lớp chọn như mong muốn của bố mẹ. Song do lực học chỉ trung bình, em không theo kịp bạn bè. Mặc cảm, tự ti khiến Khánh học hành sa sút, tâm lý lúc nào cũng căng thẳng xen lẫn lo lắng. Biết chuyện, chị Ngọc trách anh Vũ:

- Đấy, chị đã cảnh báo trước rồi mà em không nghe. Đừng tạo áp lực đối với con, sẽ bị mệt mỏi, căng thẳng kéo dài, kết cục là học hành càng sút kém.

Thấy anh Vũ thở dài, chị Ngọc nói tiếp:

- Không phải cứ vào lớp chọn, trường điểm là con học tốt, học giỏi. Em thấy đấy, ở các kỳ thi hằng năm, trong số thủ khoa có rất nhiều học sinh ở nông thôn, gia đình khó khăn. Các cháu vẫn chăm chỉ, nỗ lực, vượt khó học thành tài. Ngoài ý chí phấn đấu, còn là các cháu có được tâm lý thoải mái trong học tập, học chắc để có nền tảng kiến thức tốt, áp dụng được trong công việc và cuộc sống tốt.

Anh Vũ gật đầu:

-Vâng, chị nói phải. Em cũng biết là thành công của các con trong cuộc sống sau này không hoàn toàn phụ thuộc vào điểm số khi ngồi trên ghế nhà trường…Em sẽ xin chuyển Khánh về lớp thường, để giảm bớt áp lực về học hành và phù hợp với khả năng của cháu, chị ạ!

Dương Thanh
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đừng tạo áp lực với con