Đang ngồi trong nhà, ông Phi giật mình khi nghe tiếng kêu thất thanh ngoài ngõ. Lao vội ra, thấy anh Hùng đang ôm bé Nam ngay cạnh công trình thi công móng nhà, nhiều người xúm quanh, ông Phi lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì thế chú?
Bà Nhàn đứng cạnh nhanh nhảu:
- May quá ông ạ. Nhờ có anh Hùng nhanh mắt, nhanh tay kéo vội thằng bé Nam vào chứ chỉ một xíu nữa là lăn xuống dưới kia rồi. Nguy hiểm quá!
Anh Hùng kể:
- Cháu đang ngồi hóng mát gần cửa nhà. Cu Nam chơi loanh quanh đây, chẳng may có con chó ở đâu phi ra, lao vào thằng bé làm nó ngã lăn mấy vòng. Nghe tiếng hét, cháu giật mình lao đến túm vội tay thằng bé, may mà kịp nên mới kéo được lại, không thì lao xuống chỗ hố móng công trình thi công kia rồi.
Bà Nhàn lắc đầu quầy quậy:
-Mọi người xem kìa, dưới ấy lởm chởm nào sắt, nào thép. Ôi giời, mấy cái cọc thép dựng ngược lên thế kia! Tôi không dám tưởng tượng tiếp nếu chẳng may thằng bé rơi xuống trúng vào. Thật quá kinh khủng!
Ông Phi chép miệng:
- Hôm qua, tôi đã sang góp ý với gia đình chủ công trình này rồi. Khi xây dựng thì phải chú ý đề phòng các nguy cơ mất an toàn cho mọi người chung quanh. Thi công móng nhà, đào sâu xuống tới cả mét rồi đóng, buộc cọc thép mà cứ để tơ hơ, không chăng dây cảnh báo, không rào chắn lại. Xóm mình bao nhiêu gia đình có trẻ con. Nghỉ hè, chúng chạy chơi, nô đùa, rồi đạp xe, nhỡ không may lao xe xuống hay ngã vào, hậu quả khôn lường.
Bà Nhàn gật gù:
- Chả phải mỗi nhà này đâu. Nhà đầu ngõ kia cũng thế, xây trên đám đất ngay ngã ba, quanh đó bao nhiêu nhà có trẻ nhỏ nhưng chẳng rào chắn, cảnh báo gì hết. Đến tôi đi qua cũng thấy hãi. Mấy đứa cháu ở nhà, tôi cấm tiệt, không cho léng phéng chơi đùa gần đấy kẻo có ngày oan gia. Đến lúc xảy ra chuyện không hay mới “biết thế”, “giá như” thì đã muộn.
Anh Hùng lên tiếng:
- Cháu nghĩ, xóm ta phải có ý kiến với ông tổ trưởng để nhắc nhở các gia đình. Khi xây, sửa nhà cửa thì phải để ý, có biện pháp bảo đảm an toàn cho những người sống chung quanh, chứ không thể cứ vô ý, vô tứ gây nguy hiểm như vậy như vậy. Nếu cộng đồng dân cư góp ý mà họ không tiếp thu, đề nghị UBND phường vào cuộc để có biện pháp xử lý cứng rắn hơn các ông bà ạ.
Ông Phi đồng tình:
- Chú nói phải đấy. Thôi, tôi và các ông, bà, mọi người ở đây sang luôn nhà ông tổ trưởng để phản ánh và nêu ý kiến nhé. Người lớn chúng ta phải có tiếng nói để xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ nhỏ yên tâm vui chơi những ngày hè này.
NHƯ VÂN