(HPĐT)- Cảnh lao động thường ngày ở một khúc sông trên địa bàn huyện Tiên Lãng qua ống kính của nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Quang Thanh lại trở nên thơ mộng. Chia sẻ về khoảnh khắc chụp bức ảnh này, nghệ sĩ Phạm Quang Thanh cho biết, một chiều cuối tháng 7, trên đường sáng tác ảnh ở ngoại thành về, anh gặp người đàn ông đang cho cá ăn trên một khúc sông quê. Khung cảnh yên bình trong chiều muộn nhắc anh cầm máy lên và bấm liên tiếp…

Bức ảnh thể hiện sinh động, chân thực về khoảnh khắc bình dị trong công việc của người lao động, nhưng gây ấn tượng với người xem từ cách tác giả chọn góc máy để lấy hết hình ảnh “động” của mặt nước và cử chỉ của nhân vật, nhất là ánh hoàng hôn đang phản chiếu, lấp lánh như dát vàng trên sông…/.
Ảnh: PHẠM QUANG THANH