Đường đâu của riêng ai

15/12/2017 16:34

Nút giao thông giữa các tuyến phố An Đà-Lạch Tray-Đình Đông, buổi chiều muộn nườm nượp người qua lại. Phố An Đà (quận Ngô Quyền) vốn nhỏ càng hẹp hơn bởi những hàng quán mọc nối tiếp nhau hình thành chợ cóc ngay trên vỉa hè. Người đi đường khó khăn len lỏi qua khu chợ tạm chật chội tiến ra phía ngã tư.

(Ảnh minh họa)

Chưa kịp mừng vì thoát ra khỏi ma trận người, xe dày đặc, nhiều xe phải dừng bánh cách ngã tư không xa. Cũng bởi một chiếc ô tô sang trọng, màu sơn đen bóng loáng đang đi chầm chậm chợt dừng bánh giữa đường. Kính xe từ từ hạ xuống, lái xe không ra mặt, cất tiếng hỏi vọng: “Mớ rau cải bao nhiêu?” Ngập ngừng một lúc lại hỏi sang giá tiền mớ rau muống. Màn kỳ kèo, mặc cả diễn ra tự nhiên mặc tiếng còi xe inh ỏi phía sau thúc giục. Từ trên xe, nữ tài xế thò tay ra ngoài cửa kính đưa tiền và chờ nhận tiền trả lại. Người phụ nữ bán rau luống cuống tìm tiền lẻ không quên lục tìm chiếc túi ni-lông sạch, gói ghém mớ rau trước khi trao tay người mua.

Lúc này đèn giao thông vừa chuyển sang màu xanh nhưng nhiều người chưa đi được vì chiếc xe ô tô kia vẫn án ngữ ở đó. Vài người không thể kiên nhẫn lâu hơn, lấn làn bên cạnh vượt đầu ô tô. Hàng chục chiếc xe chỉ được giải phóng khỏi bụi, tiếng ồn khi nữ tài xế kéo cửa kính lên, phóng thẳng khi tín hiệu đèn xanh tiếp sau vừa bật, bỏ ngoài tai lời xì xầm của nhiều người chung quanh.

Chỉ vài phút dừng xe giữa đường, tiện cho một người mà bất tiện cho bao người khác. Đường đâu của riêng ai nhưng cần có văn hóa giao thông khi tham gia lưu thông trên đường. Chợt nghĩ về câu chuyện, một người khách nước ngoài xách bổng chiếc xe của chị nọ đỗ giữa đường Kim Mã (Hà Nội) nghe điện thoại. Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận về tình huống bi hài. Nhiều người lên tiếng ủng hộ cách ứng xử văn minh của anh chàng người nước ngoài và phê phán “thói quen” thiếu ý thức khi tham gia giao thông của người phụ nữ. Nếu tai nạn xảy ra, lỗi tại ai? Giá như ai tham gia giao thông cũng để tâm một chút, chắc sẽ không gây phiền toái, bực bội cho nhiều người. Bởi đường đâu của riêng ai!g

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đường đâu của riêng ai