(HPĐT)- Tin không vui đối với thể thao Hải Phòng, HLV bơi Nguyễn Hữu Việt (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hải Phòng) đột ngột qua đời sáng 25-3.

Nguyễn Hữu Việt sinh năm 1988 là con trai lớn của cựu VĐV bơi Nguyên Nhung (Hà Nội) và cựu Giám đốc Trung tâm TDTT Thủy Nguyên, Nguyễn Hữu Ngần. Hữu Việt đến với môn bơi từ sớm, chuyên bơi ếch và sớm soán ngôi các bậc đàn anh nên được giới chuyên môn gọi “ếch nhỏ soán ngôi”.
"Ếch nhỏ" Nguyễn Hữu Việt được gọi vào đội tuyển quốc gia và trở thành VĐV đầu tiên của Việt Nam giành HCĐ 100m ếch ở SEA Games 22 năm 2003 trên sân nhà, kể từ thời điểm thể thao Việt Nam hội nhập trở lại với khu vực. 2 năm sau, đến SEA Games 23 năm 2005 tại Philippines, Hữu Việt giành HCV 100m ếch nam với thành tích 1 phút 03 gây 80. Đó cũng là tấm HCV đầu tiên của bơi lội Việt Nam ở đấu trường thể thao lớn nhất khu vực sau 46 năm.
Kể từ thời điểm đó, Hữu Việt dự thêm 2 kỳ SEA Games 2007, 2009, giành HCV 100 m ếch cho thể thao Việt Nam. Với thể thao Hải Phòng, Hữu Việt liên tục giành 3 HCV ở 3 cự ly bơi ếch nam ở giải quốc nội. Đến năm 2014, sau khi giành 2 tấm HCV tại Đại hội TDTT toàn quốc, Việt giã từ sự nghiệp, trở thành HLV của bộ môn bơi Hải Phòng.
Dấu ấn của Hữu Việt còn là tấm HCV bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng Cúp Báo Hải Phòng tổ chức lần cuối cùng vào năm 2008. "Ếch nhỏ" Nguyễn Hữu Việt từng được vinh danh là 1 trong 10 VĐV tiêu biểu của thể thao Việt Nam, được thành phố Hải Phòng tặng thưởng mảnh đất tại thị trấn Núi Đèo. Vào thời điểm này, Việt đang xây dựng nhà trên mảnh đất được thành phố cấp. Đêm trước 24-3, Việt còn phát trực tiếp hình ảnh mình cùng mọi người tới sân Mỹ Đình xem trận tuyển Việt Nam – Oman. Nhưng sáng 25-3, trái tim của "ếch nhỏ" bất ngờ ngừng đập và ra đi mãi mãi làm đau lòng gia đình, người thân, các VĐV nhí, bạn bè và đồng nghiệp./.
Tin và ảnh: Trần Long