“Em ơi mùa xuân đến rồi đó”…

HÀ LINH 25/01/2025 18:38

(HPĐT)- Cứ mỗi dịp Tết đến, nhiều người lại ngân nga câu hát trên với niềm hân hoan, rộn ràng chào đón xuân mới. “Em ơi mùa xuân đến rồi đó/ Thắm đỏ ngàn hoa sắc mặt trời…”. Khúc ca trong trẻo, tươi vui của nhạc sĩ Trần Chung đã đi cùng năm tháng, để rồi nhiều người yêu nhạc thuộc nằm lòng những câu hát này và thường gọi tên bài hát bằng chính câu mở đầu trên, thay cho tên chính xác là “Mùa xuân đến rồi đó”.

“Em ơi mùa xuân đến rồi đó"...

Năm 1976, nhạc sĩ Trần Chung đi công tác ở các tỉnh phía Nam và có dịp tiếp xúc với các bạn trẻ là thanh niên xung phong. Nhạc sĩ cảm nhận ở họ sức sống sôi nổi và mãnh liệt, hồn nhiên, yêu đời. Những ngày năm mới cận kề, nhạc sĩ cảm nhận rõ niềm hân hoan đón mùa xuân đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất, không khí đoàn tụ hạnh phúc của nhiều gia đình, nhất là sự nhiệt huyết, hăng hái của các bạn trẻ thanh niên xung phong trên các vùng kinh tế mới… Sức sống mới của đất nước đang trỗi dậy, vươn mình mạnh mẽ khiến nhạc sĩ viết nên những thanh âm và lời ca tươi vui, rộn rã: “Nghe em mùa xuân nói gì đó/ Xúc động lòng ta trước cuộc đời… Nghe không gian mênh mông trong lời ca yêu thương đến với muôn người/ Đến với muôn đời/ Xuân ước vọng ngàn năm lại tới/ Nghe lòng vui phơi phới/ Kìa em, nắng đã lên rồi/ Mừng xuân hát lên thôi”.

Đến mùa xuân 1978, bài hát của ông chính thức được phát trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, do ca sĩ Thu Phương thể hiện, nhanh chóng được người nghe đón nhận. Với tiết tấu hơi nhanh và sắc thái tươi vui, sôi nổi “Mùa xuân đến rồi đó” diễn tả được tâm trạng náo nức, hân hoan của mỗi người sau khi đất nước được thống nhất một vài năm. Đã hơn 40 năm, nhưng đến nay, mỗi khi bài hát vang lên, ta thấy mùa xuân như đang rậm rịch, bước đến với mỗi nhà, mỗi người. Một mùa xuân tràn đầy hứa hẹn đang đến ở khắp nơi.

Nhạc sĩ Trần Chung (1927 - 2002), quê ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Thuở nhỏ, ông tự học âm nhạc với sự hướng dẫn của nhạc sĩ Hoàng Quý. Năm 1945, ông tham gia quân đội, từng bị địch bắt giam ở Hải Phòng. Năm 1956, ông là ca sĩ Đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, sau khi tốt nghiệp Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam), ông chuyển sang làm công tác biên tập âm nhạc tại Đài Tiếng nói Việt Nam.

Với những cống hiến xuất sắc cho nền âm nhạc cách mạng, nhạc sĩ Trần Chung đã được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2001, với cụm tác phẩm: “Bài ca Trường Sơn”, “Đêm Trường Sơn nhớ Bác”, “Mùa xuân đến rồi đó”, “Chiều biên giới”, “Tiếng gọi sông Đà”.

HÀ LINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Em ơi mùa xuân đến rồi đó”…