“Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép…rượu”!

Dương Thanh 27/12/2020 09:53

Ảnh minh họa.

Chị Thu vừa dọn mâm vừa nói với chồng:

- Vợ chồng mình tranh thủ ăn cơm sớm rồi đến bệnh viện thăm anh Hội…Anh ấy bị tai nạn giao thông hôm qua!

Anh Hữu hốt hoảng:

- Có nặng không em?

- Gãy xương bả vai, mặt mũi bầm dập. Đấy là em mới nghe chị Lan, vợ anh Hội nói lại thôi. Cũng tại rượu cả đấy! Anh Hội đi liên hoan cuối năm với cơ quan, bị anh em đồng nghiệp ép uống nhiều, trên đường về va quệt với chiếc xe máy đi cùng chiều… Biết bao nhiêu vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ rượu bia rồi mà sao cứ ép nhau uống đến say làm gì cho khổ?

- Biết là như vậy nhưng cuối năm gặp gỡ bạn bè, đối tác, khó từ chối lắm, cũng là “cực chẳng đã” thôi!

Chị Thu chép miệng:

- Vẫn lý lẽ “nam vô tửu như cờ vô phong’, “rồi thì chú không uống là không tôn trọng anh” chứ gì…?. Chính quan điểm nam nhi phải biết uống rượu, phải uống hết mình mới thể hiện thể hiện tình anh em, bằng hữu dẫn đến không ít hậu quả đau lòng.

- “Khách đến nhà không trà thì rượu”, nhưng đúng là việc mời rượu đang xa rời giá trị tốt đẹp của truyền thống, trở thành “chuốc rượu”. Anh cũng từng rơi vào cảnh “dở khóc, dở mếu” khi bị mời rượu quá đà.

- Chuyện uống rượu, bia luôn là chủ đề “nóng”, nhất là vào mùa cưới hỏi, dịp cuối năm. Luật Phòng, chống rượu bia có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2020, Nghị định 117/2020 của Chính phủ quy định phạt từ 1- 3 triệu đồng đối với hành vi ép buộc người khác uống rượu, bia. Chế tài xử phạt cụ thể, nghiêm khắc là vậy, nhưng việc chấp hành xem ra chưa nghiêm lắm, nhiều người vẫn bất chấp quy định này. Chuyện chuốc nhau uống “không say không về” vẫn tiếp diễn…

- Anh nghĩ, quy định là một chuyện, quan trọng hơn là bản lĩnh người trong cuộc ra sao- anh Hữu nhấn mạnh, đó là chuyện có dám từ chối hay không. Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ clip một chú rể dám bỏ đám cưới ra về sau khi kiên nhẫn thương lượng mà không thành việc nhà gái kiên quyết ép chú rể uống đủ 40 ly rượu mới cho rước dâu! Không biết kết cục câu chuyện trên sẽ ra sao, nhưng phần đông cư dân mạng đều trách nhà gái quá đáng.

Chị Thu đồng ý với chồng:

- Việc mời rượu nhau trong ngày vui là nét đẹp văn hóa của người Việt, còn ép rượu, chuốc rượu tràn lan đến say mèm, dẫn đến mất kiểm soát hành vi, gây lên những hệ lụy đáng tiếc thì thật không nên. Các cụ có câu “ Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên”, nhưng ở đây phải nói “Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép…rượu” anh nhỉ?./.


Dương Thanh
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép…rượu”!