Mạng xã hội Facebook còn là cầu nối của những tấm lòng nhân ái, những việc làm có ý nghĩa...

Hội Tứ Kỳ câu hát yêu thương tặng quà một trường hợp học sinh nghèo vượt khó ở xã Quang Trung
"Chiều 3-3, trên đoạn đường 391, gần Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tứ Kỳ, tôi có nhặt được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của anh Nguyễn Xuân Kỷ (sinh năm 1980 ở Đại Hợp, Tứ Kỳ). Ai biết vui lòng báo anh đến nhận lại nhé. Liên hệ theo số điện thoại của mình 0976440132 hoặc đến gặp bố mình: Đại lý chè Thọ Oanh ở thị trấn Tứ Kỳ... ". Trên đây là đoạn nội dung được bạn Nguyễn Phương Thủy, giáo viên Trường Tiểu học Tây Kỳ (Tứ Kỳ) có nickname Thuy Phuong đăng tải trên trang Facebook. Thông tin đã nhận được hàng trăm lượt like (thích) và bình luận tán dương của mọi người. Anh Nguyễn Xuân Kỷ, chủ nhân của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho biết: "Khi phát hiện mình rơi mất sổ đỏ trên đường từ UBND huyện về nhà, tôi đã rất lo lắng. Đang luống cuống chưa biết phải làm gì để tìm lại thì một cán bộ ở Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất của huyện đã gọi điện và thông báo địa chỉ của người nhặt được để tôi đến nhận lại".
Em Đặng Trung Công, học sinh lớp 1A, Trường Tiểu học Tiên Động bị suy tim bẩm sinh, hở van ba lá, lõm lồng ngực, tăng áp phổi chính, sức khỏe rất yếu, 10 tuổi nhưng mới nặng 12 kg. Để bảo đảm sự sống, Công cần được phẫu thuật nhưng kinh phí quá lớn trong khi gia đình em lại thuộc diện hộ nghèo. Trong quá trình vận động ủng hộ kinh phí phẫu thuật cho em Công, đầu tháng 1-2015, anh Phạm Văn Miền (có nickname cùng tên), giáo viên Trường Tiểu học Tiên Động cùng các đồng nghiệp của mình đã nghĩ ra phương án đăng tải ảnh và thông tin của em Công lên trang Facebook cá nhân, đồng thời nhờ bè bạn chia sẻ, kêu gọi mọi người giúp đỡ. Thông tin này đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Kết quả là sau 2 tháng đã có rất nhiều cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ở cả trong và ngoài nước ủng hộ em Công với số tiền gần 100 triệu đồng. Nhờ có sự giúp đỡ của xã hội mà em Công đã được phẫu thuật thành công, sức khỏe đã ổn định hơn trước.
Anh Miền chia sẻ: "Facebook với tính lan truyền nhanh, hiệu quả đã giúp tôi kết nối bạn bè, người thân để cùng làm việc thiện. Hy vọng trang mạng xã hội này sẽ ngày càng gắn kết được nhiều trái tim, nhiều tấm lòng nhân ái để cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn".
Trong xã hội hiện nay có rất nhiều tổ chức, cá nhân có tấm lòng thiện nguyện sử dụng Facebook như một công cụ để giúp đỡ người khác như chị Thúy, anh Miền. Chỉ cần đăng một hình ảnh thương tâm, một status (trạng thái) về một hoàn cảnh hoặc trường hợp khó khăn cần sự giúp đỡ sẽ ngay lập tức nhận được sự quan tâm chia sẻ của bạn bè, của cộng đồng mạng. Hội Tứ Kỳ câu hát yêu thương được thành lập từ tháng 1-2013 với mục đích tập hợp những người có tấm lòng thiện nguyện cùng giúp đỡ các trường hợp khó khăn. Đến nay, hội có khoảng 40 hội viên, chủ yếu là các bạn trẻ đang học trong các trường cao đẳng, đại học hoặc công tác trong cơ quan nhà nước. Bạn Nguyễn Thị Thuận đang công tác tại Hội Nông dân huyện Tứ Kỳ, thành viên của Hội Tứ Kỳ câu hát yêu thương cho biết: "Hiểu được sự tiện lợi từ Facebook, chúng em đã lập nickname tên hội để các thành viên tiện theo dõi tình hình hoạt động và giữ liên lạc. Các thành viên có trách nhiệm tìm hiểu những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn mình sinh sống, sau đó cập nhật thông tin, chụp ảnh và chia sẻ trên mạng Facebook để kêu gọi mọi người cùng ủng hộ, giúp đỡ". Đến nay, Hội Tứ Kỳ câu hát yêu thương đã vận động giúp đỡ được rất nhiều trường hợp khó khăn. Dịp Tết Ất Mùi vừa qua, hội đã thăm, tặng quà (mỗi suất từ 150.000 đồng đến 2 triệu đồng) cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó, người có hoàn cảnh éo le. Bên cạnh đó, hội còn tham gia nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng như quét dọn đường làng ngõ xóm, giúp các nhà chùa vệ sinh khuôn viên...
Có thể nói, mạng xã hội Facebook là nơi kết nối nhanh chóng những tấm lòng thiện nguyện và có sức lan tỏa không biên giới. Có những người bạn chỉ biết nhau trên Facebook, chưa một lần gặp ngoài đời nhưng "gặp" nhau ở sự đồng cảm và muốn sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, tin tưởng vào mối quan hệ bạn bè mà mạnh dạn giúp đỡ. Nhiều người có chung tấm lòng thiện nguyện đã lập ra những câu lạc bộ, những hội, nhóm... làm từ thiện trên Facebook.
Facebook ngày càng kết nối nhiều hơn những trái tim, những tấm lòng thiện nguyện một cách nhanh chóng, rộng khắp. Để rồi, cùng với đó, hàng nghìn người bất hạnh, nghèo khổ được giúp đỡ, vượt qua cơn khốn khó.
TIẾN MẠNH