Ngay từ 16 giờ ngày 29.7, hàng nghìn bạn trẻ đã kéo nhau về cửa sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) để chuẩn bị vào xem show ca nhạc có lượng khán giả đông nhất từ trước tới nay.

16 giờ ngày 29.7, vài tiếng trước khi diễn ra đêm nhạc đầu tiên của BlackPink, hàng nghìn khán giả đã có mặt đông đúc trước cửa sân vận động Mỹ Đình

Nhiều bạn trẻ diện trang phục tông màu hồng và đen chủ đạo

Hai bạn trẻ Trang và Thuý Quỳnh cũng chuẩn bị đầy đủ phụ kiện và tinh thần để hết mình cùng các idol đến từ Hàn Quốc

Nguyễn Khánh Ly (trái) đi từ huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đến Hà Nội tham gia show nhạc của thần tượng. “Em phải đi tàu vào đất liền rồi đón xe khách ra Hà Nội. Đi một mình rồi về đây mới tụ hội cùng bạn bè. Đường xa nhưng hiện tại em thấy rất khỏe, hồi hộp chờ đến giây phút gặp 4 nữ ca sĩ”, Ly chia sẻ

Ngọc Lan (phải) cho biết, cô cùng nhóm bạn đến đây từ đầu giờ chiều. “Chúng tôi không chỉ đến để gặp thần tượng mà còn giao lưu với cộng đồng người hâm mộ vì có chung đam mê và niềm yêu thích”, Lan nói

Huang Yuxin (người Trung Quốc) không biết tiếng Việt và tiếng Anh nên gặp chút khó khăn trong việc tìm bạn bè bởi khu vực vào cửa quá đông người

Thời tiết nắng nóng, nhiều người hâm mộ tỏ ra đuối sức, tìm đến gốc cây, tranh thủ ngồi nghỉ

Đến khoảng 17 giờ, trước cửa sân vận động Mỹ Đình bắt đầu như một biển người

Theo Vietnamnet