Cùng cử tri cả nước, gần 3,2 triệu cử tri Hải Phòng đang háo hức chờ đón ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử lan tỏa khắp các khu dân cư trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Trên các tuyến phố trung tâm, tại trụ sở Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, trong từng khu dân cư và 2.577 khu vực bầu cử, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền được trang trí trang trọng, nổi bật. Danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử được niêm yết công khai, thu hút đông đảo người dân đến tìm hiểu, trao đổi và bày tỏ kỳ vọng vào ngày bầu cử.
Tại khu vực bầu cử số 2, đặt ở Nhà văn hóa Chu Vườn, phường Lưu Kiếm, mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng đón cử tri. Khu vực bỏ phiếu được trang trí khang trang với đầy đủ bàn ghế, hòm phiếu và khu niêm yết danh sách cử tri, người ứng cử, tạo không khí trang nghiêm và gần gũi. Trên sân nhà văn hóa, nhà bạt được dựng sẵn cùng bàn ghế, nước uống phục vụ cử tri.
Ông Nguyễn Hồng Hải, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 2 cho biết tổ bầu cử có 947 cử tri. Từ cơ sở vật chất đến phương án tổ chức đều được chuẩn bị chu đáo, các thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể. “Tất cả sẵn sàng, giờ chỉ mong đến ngày bầu cử để phục vụ cử tri chu đáo nhất, góp phần làm nên một ngày hội thực sự trang trọng, phấn khởi”, ông Hải nói.

Tại khu vực bầu cử số 12, phường Lê Ích Mộc, khu vực bỏ phiếu được bố trí tại trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường với không gian rộng rãi. Các khu chức năng được sắp xếp khoa học từ nhà bạt đón tiếp cử tri, lối vào bỏ phiếu, khu vực phòng bỏ phiếu đến lối ra sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu. Đây là khu vực có số lượng cử tri đông nhất phường với khoảng 3.400 người. Cận kề ngày bầu cử, các thành viên tổ bầu cử tích cực đến từng tổ dân phố tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bỏ phiếu đầy đủ. Bà Trịnh Thị Huyên, thành viên Tổ bầu cử số 12 cho biết mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên đoàn thể được phân công phụ trách khoảng 10 hộ gia đình để trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở. “Có gia đình đi làm ăn xa hoặc vắng nhà, tổ bầu cử chủ động liên hệ để cử tri sắp xếp thời gian trở về đúng ngày. Đáng chú ý, đi đến đâu cũng thấy bà con phấn khởi, mong chờ ngày bầu cử”, bà Huyên cho biết.

Các tầng lớp cử tri trên địa bàn Hải Phòng, từ người cao tuổi, công nhân lao động đến sinh viên, thanh niên đều chung niềm hân hoan hướng về ngày bầu cử.
Anh Bùi Doãn Thêm ở tổ dân phố 7, phường Bạch Đằng, hiện làm việc tại tỉnh Quảng Ninh đã chủ động sắp xếp công việc để trở về địa phương vào cuối tuần, kịp tham gia bầu cử ngày 15/3. “5 năm mới có một lần nên ai cũng mong chờ. Dù làm việc xa nhà, tôi vẫn theo dõi, tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên trên cổng thông tin điện tử của phường trước khi bỏ phiếu”, anh Thêm nói.
Sinh viên Vũ Đức Dũng, Khoa Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phấn khởi hơn khi đây là lần đầu được thực hiện quyền bầu cử. “Em cảm thấy rất tự hào khi lần đầu cầm lá phiếu bầu cử. Vì vậy cuối tuần em sẽ về nhà sớm để tham gia bỏ phiếu cùng gia đình”, Dũng vui mừng cho biết.

Không khí háo hức cũng lan tỏa mạnh mẽ tại các khu công nghiệp. Chị Nguyễn Thị Mai, công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền cho biết thông tin về bầu cử xuất hiện thường xuyên trên các trang mạng xã hội, nhóm Zalo của khu dân cư cũng như fanpage của trường học nơi con chị đang theo học. Cả gia đình chị tìm hiểu kỹ danh sách ứng cử viên và chỉ chờ đến ngày để đi bỏ phiếu cùng bà con trong tổ dân phố.
Với những cử tri cao tuổi, mỗi kỳ bầu cử đều mang lại cảm xúc đặc biệt. Bà Vũ Thị Thanh, đảng viên ở tổ dân phố 1A, phường Lưu Kiếm mong chờ khi sắp đến ngày được cầm thẻ cử tri đi bỏ phiếu. Thông qua hệ thống loa truyền thanh của phường và việc trực tiếp đến nhà văn hóa tổ dân phố xem danh sách ứng cử viên được niêm yết, bà tìm hiểu kỹ thông tin về những người ứng cử. “Các ứng cử viên đều là những người có phẩm chất, năng lực, trình độ. Tôi kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ thực hiện tốt lời hứa trước cử tri, góp phần xây dựng quê hương, thành phố và đất nước ngày càng phát triển”, bà Thanh bày tỏ.
Câu chuyện được bàn nhiều nhất trong thời gian này ở khắp các khu dân cư, trường học, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, ngoài đồng rộng, trên công trường xây dựng... đều tập trung về bầu cử. Ai ai cũng rạng ngời, phấn khởi nhắc nhau sắp xếp công việc để đi bầu cử sớm. Trong niềm hân hoan và tin tưởng của mỗi cử tri Hải Phòng, ngày 15/3 đang đếm ngược theo giờ. Mỗi lá phiếu sẽ là sự gửi gắm niềm tin, trách nhiệm và kỳ vọng của cử tri thành phố, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn, nơi ý chí và nguyện vọng của cử tri được thể hiện trọn vẹn.
BÙI HƯƠNG