Gần gũi, bám sát cơ sở

Quang Thái 20/03/2022 23:56

Từ khi huyện Vĩnh Bảo xuất hiện ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên, ngày 24-6, đến khi dỡ bỏ 3 khu vực phong tỏa y tế ở 3 xã Cộng Hiền, Lý Học và Hòa Bình, ngày 16-7, cùng với phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, phóng viên Báo Hải Phòng theo dõi địa bàn huyện luôn bám sát địa bàn để kịp thời phản ánh nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Suốt quãng thời gian này, có nhiều tình huống đột xuất cũng như kỷ niệm đáng nhớ giúp ích rất nhiều cho phóng viên trong quá trình tác nghiệp sau này.

Phóng viên Báo Hải Phòng cùng các đồng nghiệp phỏng vấn nhân vật trong khu cách ly Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp cơ sở 2. 

Phóng viên Báo Hải Phòng cùng các đồng nghiệp phỏng vấn nhân vật trong khu cách ly Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp cơ sở 2. 

Do địa bàn xa, khoảng 3-4 ngày, phóng viên mới có điều kiện về địa bàn. Để kịp thời nắm bắt thông tin, mỗi ngày, phóng viên gọi chừng 30-40 cuộc điện thoại hỏi tình hình. Những người bị “nã” nhiều nhất là các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 3 xã Lý Học, Cộng Hiền, Hòa Bình, đồng chí Khổng Hữu Cương, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, đồng chí Vũ Thị Hậu, Trưởng phòng Y tế huyện và nhất là đồng chí Phạm Quốc Hiệu, Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách mảng văn hóa- xã hội. Mỗi ngày, sau khi tổng hợp thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, đồng chí Vũ Thị Hậu đều gửi bản chụp báo cáo gửi qua zalo cho phóng viên. Nhiều đêm, lúc hơn 23 giờ, thấy báo tin nhắn gửi tới zalo của phóng viên, ngoài ảnh chụp, kèm theo tin nhắn: “Giờ tôi mới tổng hợp xong, đồng chí thông cảm nhé”, lại lụi cụi bật máy vi tính viết tin nhắn cms gửi đăng Báo Hải Phòng điện tử cho “nóng”, cũng như khỏi phụ công người gửi. Có lần trò chuyện với đồng chí Phạm Quốc Hiệu, phóng viên hỏi: “Em gọi điện thoại nhiều quá có phiền anh không?”, đồng chí vui vẻ: “Mình chỉ sợ nhà báo tốn tiền điện thoại thôi!”. Câu trả lời đúng “tim gan” của phóng viên bởi trong 21 ngày, cước phí điện thoại di động gần bằng 4 tháng trước đó!

Phóng viên Báo Hải Phòng cùng các đồng nghiệp phỏng vấn nhân vật trong khu cách ly Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp cơ sở 2. 

Bên cạnh địa bàn xa không thường xuyên có mặt, nhất là những khu vực có dịch bệnh không được phép vào, để có những bức ảnh thời sự, phóng viên đề nghị các đồng chí lãnh đạo Huyện đoàn Vĩnh Bảo, Đoàn Thanh niên các xã, cán bộ, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND- UBND huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã “có sự kiện gì, chụp sự kiện đó”. Một vài lần ảnh chụp khó sử dụng bởi chụp xa quá, chụp rung tay, chụp dọc, thậm chí trong ảnh toàn thấy… “phao câu”, phóng viên “tập huấn cấp tốc” chụp nét, chụp ngang, chụp toàn- trung- cận. Vì thế, trong vòng 21 ngày, trong gần 80 tin, bài đăng trên Báo Hải Phòng hằng ngày, Hải Phòng điện tử phản ánh công tác phòng, chống dịch bệnh của huyện Vĩnh Bảo, có khoảng hơn 50 ảnh chất lượng cao của cộng tác viên.

Phóng viên Báo Hải Phòng cùng các đồng nghiệp phỏng vấn nhân vật trong khu cách ly Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp cơ sở 2. 

Nhớ nhất đêm 7-7, đúng ngày Báo Hải Phòng hằng ngày đăng bài về các phóng viên báo chí sát cánh trên tuyến đầu chống dịch cùng huyện Vĩnh Bảo, lúc hơn 22 giờ, phóng viên nhận được tin nhắn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo với nội dung: “Viết cuốn hút người đọc lắm em à! Một bức tranh rất sinh động về những “chiến sĩ” trên mặt trận chống dịch. Thực sự truyền thông có đóng góp rất thiết thực, hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Trân trọng cảm ơn các đồng chí!”. Tin nhắn động viên của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tiếp thêm nghị lực giúp phóng viên có thêm nhiều tin, bài phản ánh đa dạng, kịp thời công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Vĩnh Bảo./.

Quang Thái
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gần gũi, bám sát cơ sở