(HPĐT)- Mỗi tấc đất, sải biển đều là máu thịt của quê hương. Trường Sa, Hoàng Sa luôn trong tim mỗi người dân Việt Nam. Nhất là khi Tết đến, Xuân về, gọi tên những quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc càng thấy dâng lên niềm tự hào, kiêu hãnh và thân thương. Như lời bài hát “Gần lắm Trường Sa” của nhạc sĩ Hình Phước Long sáng tác năm 1982. Qua những bức ảnh được nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Đức Nghĩa ghi lại trong chuyến công tác của đoàn cán bộ thành phố Hải Phòng cuối năm 2022, càng thấy Trường Sa thật gần. Bởi “Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em. Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh…”.

Đài tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma tai huyện đảo Trường Sa.

Chùa Trường Sa trên đảo Trường Sa lớn.

Canh gác giữ Trường Sa bình yên.

Các chiến sĩ hải quân biểu diễn văn nghệ trên đảo Đá Lớn A, huyện Trường Sa.

Phút chia tay.

Hạnh phúc vẫn ngập tràn nơi đảo xa.

Nhà giàn DK 1.

Tăng gia sản xuất cải thiện trong bữa ăn hàng ngày ở đảo Song Tử Tây.

Các chiến sĩ hải quân đọc Báo Hải Phòng bên mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa lớn.
Ảnh: NGUYỄN ĐỨC NGHĨA