(HPĐT)- Giải cầu lông trẻ vô địch quốc gia 2020 là sân chơi có tính bước ngoặt giúp các tay vợt “đủ lông, đủ cánh” bước vào đấu trường lớn là giải vô địch quốc gia. Qua giải đấu trẻ năm nay tại Hải Phòng, xuất hiện một số tay vợt trẻ có đủ khả năng tranh tài ở cấp độ cao hơn.

Cặp VĐV Nguyễn Thế Lâm Sơn/Phạm Thị Ngọc Mai tại trận bán kết đôi nam – nữ.
Lần thứ 3 mới thành
Giải vô địch cầu lông trẻ quốc gia 2020 lẽ ra được tổ chức vào đầu tháng 6, nhưng do ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19 khiến giải lùi ngày xuống đầu tháng 8. Lại thêm lần nữa, đại dịch COVID-19 xuất hiện, giải hoãn đến tháng 10 mới được tổ chức. Việc trì hoãn đến lần thứ ba gây ảnh hưởng lớn đến công tác chuẩn bị của các đội, nhất là trong việc chọn điểm rơi cho VĐV. Thế nên, giải chỉ có 136 tay vợt (84 nam) của 21 đoàn tham dự, cũng chỉ tổ chức 6 nội dung thay vì 7. Không có nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, giải tổ chức nội dung đồng đội nam, nữ hỗn hợp. Bên cạnh đó là 5 nội dung cá nhân gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.
Trong 1 tuần thi đấu (từ 5 đến 11-10) tại Nhà thi đấu quận Kiến An, các tay vợt trẻ nỗ lực hết mình, cống hiến những trận đấu hay phục vụ người xem. Ở nội dung đồng đội nam nữ hỗn hợp, 4 đội gồm: Hải Phòng, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang lọt vào bán kết. Ở trận bán kết, chủ nhà Hải Phòng gặp Bắc Giang, duy nhất tay vợt nữ Phạm Thị Ngọc Mai giành trận thắng, 3 trận còn lại, các tay vợt trẻ Hải Phòng toàn thua. Tương tự, đội Hà Nội cũng không thể vượt qua kình địch TP Hồ Chí Minh và cùng Hải Phòng nhận tấm HCĐ. Hai đơn vị mạnh nhất cầu lông Việt Nam vào chung kết hết sức xứng đáng và đội TP Hồ Chí Minh vẫn tỏ ra hơn hẳn, giành HCV.
Ở 5 nội dung dung thi đấu còn lại, đội TP Hồ Chí Minh giành thêm 3 HCV để vượt lên dẫn đầu toàn đoàn. Nội dung đơn nữ, sau khi loại Ngọc Mai (Hải Phòng) ở bán kết, Ngọc Vân (TP Hồ Chí Minh) đánh bại người đồng đội Mỹ Tiên ở trận chung kết giành HCV. Đáng tiếc cho Ngọc Mai khi thi đấu bán kết với tâm lý kém, đánh hỏng tới 13-14 quả ở mỗi séc, dẫn đến thua chung cuộc, nhận HCĐ. Cũng như vậy ở bán kết đôi nam – nữ, Ngọc Mai đánh cặp cùng Thế Sơn cũng đánh hỏng cầu nhiều và thua cuộc, chấp nhận tấm HCĐ. HCV ở nội dung này cũng thuộc về đội TP Hồ Chí Minh do công của Phan Phúc Thịnh/Lâm Mỹ Tiên. Điểm đáng chú ý nhất là trận chung kết đơn nam giữa Phúc Thịnh (TP Hồ Chí Minh) với Đồng Quang Huy (Lâm Đồng). Khởi đầu như mơ, Phúc Thịnh thắng nhanh Đồng Quan Huy với điểm số 21/13 ở séc 1, nhưng lối đánh thông minh và sẵn sàng đôi công của Huy khiến Thịnh dù dẫn trước đã thua ngược ở séc 2 với 19/21. Bước vào séc 3 quyết định, do thấm mệt, Huy thua nhanh Thịnh 5/21. Ngoài ra Thịnh cùng đồng đội Lâm Mỹ Tiên giành HCV đôi nam-nữ. Hai nội dung còn lại vuột HCV khỏi tay đội TP Hồ Chí Minh là tấm HCV đôi nam của Nguyễn Tiến Tuấn/Thạch Văn Tuấn (Hà Nội) và HCV đôi nữ của Nguyễn Thị Ngọc Lan/Trần Vân Anh (Bắc Giang).
Cần chiến lược cho cầu lông Hải Phòng
Sau 20 năm, Hải Phòng mới đăng cai giải cầu lông toàn quốc và đó là giải đấu lớn thứ hai của cầu lông Việt Nam: giải vô địch trẻ. Giải được tổ chức tại Nhà thi đấu quận Kiến An, với đầy đủ các trang thiết bị tiêu chuẩn. Trong cuộc chơi này, các tay vợt trẻ xuất sắc của Hải Phòng đã thể hiện khá tốt, đoạt tấm HCĐ đồng đội nam-nữ hỗn hợp, mà còn ghi dấu ấn ở các nội dung thi đấu cá nhân. Dẫu gặp phải chấn thương, nhưng Nguyễn Thế Lâm Sơn vẫn cố gắng để cùng Phạm Thị Ngọc Mai vào tới bán kết đôi nam – nữ. Dẫu dừng bước ở bán kết, đoạt HCĐ, nhưng cũng là thành công đáng kể với Lâm Sơn. Có tiếc chỉ là Ngọc Mai ở nội dung đơn nữ khi thua Ngọc Vân (TP Hồ Chí Minh) ở bán kết, nhận HCĐ. Sự nuối tiếc ở đây là Mai thường thắng Vân ở các giải khác, nhưng vào giải đấu quan trọng này lại thua.
Dù chỉ đoạt 3 tấm HCĐ, không lọt được vào trận chung kết nào, nhưng với cầu lông Hải Phòng đây là thành công. Còn nhớ, đầu những năm 2000, lực lượng VĐV hùng mạnh của cầu lông Hải Phòng, từng vô địch quốc gia bất ngờ chia tay sự nghiệp ở thời đỉnh cao, để lại khoảng trộng vô biên. Thiều “đầu kéo” từ đàn anh, đàn chị, cầu lông Hải Phòng mò mẫm xây dựng lớp VĐV mới, sau gần 20 năm trình làng những gương mặt như: Nguyễn Thế Lâm Sơn, Nguyễn Xuân Tâm, Trần Ô Oen, Phạm Thế Sơn (nam), Phạm Thị Ngọc Mai, Đinh Vũ Thiên Trang, Lê Thị Như Quỳnh (nữ) trẻ trung. Nhóm VĐV này ở lứa tuổi từ 16 đến 18, sẽ bước ngay vào giải vô địch toàn quốc tại Bắc Giang cuối tháng 10 này.
Để lớp VĐV tài năng này không bị thui chột, lấy lại sự hào hùng cho cầu lông đất Cảng như những năm 1990, rất cần chiến lược công tâm của thể thao Hải Phòng cho sự phát triển chung. Sẽ khó ai quên được lớp VĐV ẵm HCV quốc gia, thậm chí đoạt huy chương SEA Games ở cuối những năm 1990 như: Lê Kim Anh, Phí Thị Thu Hà, Quang Sơn, Quang Huy… là bởi thể thao Hải Phòng thời ấy có hẳn chiến lược để “nâng tầm” các VĐV này sau khi có thành tích ở giải vô địch trẻ. Không chỉ đưa đi tập huấn, dự các giải đấu lớn, mà còn thuê chuyên gia nước ngoài đến huấn luyện dài hạn, tránh cho VĐV “đội trần” hay thui chột tài năng, để vươn lên nấc thang mới, có thành tựu vững bền sau đó. Do vậy, muốn cầu lông Hải Phòng dấn bước, cần có chiến lược cụ thể từ “tư lệnh” ngành. Qua giải vô địch cầu lông trẻ tổ chức tại Hải Phòng cho thấy đầy đủ rồi.
Bài và ảnh: Đỗ Hân