_900x600.jpg)
Tottenham thắng trận thứ hai liên tiếp
Thậm chí, Arsenal phải rơi vào cảnh rượt đuổi 2 lần và phải nhờ sự xuất sắc của Aubameyang để tránh một thất bại. Ngược lại, đội bóng cùng thủ đô London là Tottenham đã thắng dù không đúng với phong cách của Mourinho.
Lực lượng của Arsenal không đến nỗi tệ, giờ là sự gắn kết những con người ấy hướng tới chiến thắng nhưng hết sức khó khăn. Thế nhưng, điều Arsenal không làm được thì Tottenham rất nhanh. Đội bóng tiếp tục lột xác dưới thời Jose Mourinho. Có điều, người hâm mộ chưa thấy chất kín kẽ của Mourinho thẩm thấu trong tư duy phòng ngự của Tottenham.
Trước đàn em Bournemouth và chơi trên sân nhà, Tottenham thi đấu tưng bừng dẫn 3-0 nhờ cú đúp của Dele Ali và một bàn của Sissoko vào phút 69. Nếu trận đấu gói trong 70 phút thì rất hoàn hảo cho Tottenham. 20 phút cuối, đội bóng của HLV Mourinho để chân sút Wilson ghi 2 bàn cho đội khách khiến cho CĐV bất an cuối trận. Vấn đề đáng lo, trong 3 trận dưới thời Mourinho, Tottenham toàn thắng nhưng hàng thủ luôn thủng lưới 2 bàn. Thậm chí, trận thắng Bournemouth vừa qua có kịch bản y hệt trận thắng West Ham cách đây 1 tuần: Tottenham dẫn 3 bàn rồi thủng lưới 2 bàn 20 phút cuối. Trận gặp West Ham không ai than vãn vì Mourinho mới ra mắt CLB nhưng trận thứ 3 hàng thủ Tottenham vẫn mơ ngủ quả thật họ chưa chơi theo phong cách của Mourinho.
Dù vậy, HLV Mourinho chưa có lời than vãn về các học trò mới. Có lẽ, ông cần sự hợp tác của các cầu thủ và cần thêm thời gian điều chỉnh hàng thủ. Sau trận, HLV Mourinho cho biết: “Tôi hài lòng nhiều thứ trong trận đấu. Tuy nhiên, chúng tôi cần phải hoàn thiện. Đội bóng nhập cuộc và kết thúc trận đấu chưa tốt”.
Dù sao với 6 điểm trong 2 vòng gần đây dưới thời HLV Mourinho, Tottenham từ khu vực nguy hiểm đã có 20 điểm để áp sát nhóm trên. Lúc này, Tottenham kém đội xếp thứ 4 Chelsea 6 điểm sau khi The Blues thua liền 2 vòng gần đây. Chelsea nối tiếp trận thua Man City 1-2 bằng thất bại bất ngờ 0-1 trên sân nhà trước West Ham.
Man City gây thất vọng khi Newcastle cầm hoà 2-2 dù 2 lần dẫn trước. Càng buồn hơn cho CĐV Man City khi Liverpool tiếp tục thắng khi vừa hạ Brighton 2-1. Lúc này, Liverpool bỏ xa Man City 11 điểm (40 so với 29). Tình cảnh của một đại gia khác là Man Utd không khá hơn khi họ bị đàn em Aston Villa cầm hòa 2-2 trên sân nhà.
Bùi Anh