Giải phóng mặt bằng xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu Tân Liên (huyện Vĩnh Bảo): Những chuyện chưa kể…

Bài và ảnh: Thái Phan 07/06/2021 09:58

(HPĐT)- Ngày 29-4-2021, hộ dân cuối cùng ở thôn Vinh Quang, xã Tân Liên (huyện Vĩnh Bảo) nhận tiền hỗ trợ vật kiến trúc, đồng ý hiến đất làm đường nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, xã Tân Liên hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) giai đoạn 1 xây dựng xã NTM mới kiểu mẫu với 5 công trình giao thông trong tổng số 26 công trình. Để có được sự đồng thuận của 191 hộ, lãnh đạo huyện Vĩnh Bảo, xã Tân Liên, nhất là thành viên các tổ công tác GPMB nhiều phen “lao tâm khổ tứ” với nhiều câu chuyện đáng nhớ.

Người dân hiến đất, góp phần xây dựng những tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu khang trang tại xã Tân Liên.

1. Bắt đầu từ tháng 11-2019, xã Tân Liên cùng các ban, ngành, cơ quan liên quan của huyện Vĩnh Bảo tiến hành khái toán, kiểm đếm 5 công trình ưu tiên thực hiện trước trong tổng số 26 công trình xây dựng xã NTM kiểu mẫu Tân Liên. Tổng số 191 hộ dân hiến đất với diện tích hơn 6.502 m2. Trong đó, đất ở hơn 2.664 m2 của 95 hộ, đất nông nghiệp gần 1.503 m2 của 32 hộ, các loại đất khác gần 2.335 m2 của 64 hộ. “Trong số 5 công trình, chỉ có công trình xây mới cầu trung tâm xã không phải GPMB, 4 công trình còn lại, khó khăn nhất là công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục xã, đoạn từ quốc lộ 10 đến cầu trung tâm xã, bởi chủ trương của thành phố là vận động các hộ hiến đất xây dựng xã NTM kiểu mẫu trong khi mỗi m2 đất ở thuộc tuyến đường này có giá trị thị trường lên tới 20-30 triệu đồng. Hơn nữa, nhiều hộ hiến đất với diện tích lớn, trung bình 30-50 m2, có hộ hơn 100 m2”, đồng chí Lê Văn Ứng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Liên chia sẻ.

Theo đồng chí Ứng, để công tác GPMB diễn ra thuận lợi, ngay sau khi thành phố chủ trương xây dựng thí điểm 8 xã NTM kiểu mẫu, trong đó có xã Tân Liên, Đảng ủy, UBND xã họp bàn, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng NTM kiểu mẫu, kiện toàn Ban Quản lý NTM xã và Ban Phát triển NTM của 8 thôn. Sau đó, họp mở rộng, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, tổ chức, đoàn thể với phương châm “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà soát từng hộ” vận động, tuyên truyền người dân đồng ý hiến đất làm đường NTM kiểu mẫu, luôn bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng, đúng quy định trong tính toán lên phương án hỗ trợ vật kiến trúc. Cuối năm 2020, huyện Vĩnh Bảo thành lập 4 tổ công tác do các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện làm tổ trưởng giúp đỡ xã Tân Liên công tác GPMB. Trước đó, các đồng chí đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, các phòng, ban liên quan liên tục xuống xã, giúp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình GPMB.

2. Quá trình GPMB xây dựng xã NTM kiểu mẫu Tân Liên xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình mới độc đáo, hiệu quả cao, được lãnh đạo thành phố, huyện Vĩnh Bảo biểu dương, khen ngợi. Trong đó, có thể kể đến mô hình “Vận động những hộ đồng ý hiến đất tuyên truyền, vận động những hộ chung quanh”. Đồng chí Ứng kể lại, quá trình GPMB giai đoạn 1, 17 hộ ở thôn Vinh Quang, trong đó có gia đình các ông: Vũ Văn Ngừng, Nguyễn Ngọc Vị, Lê Văn Kiên, Vũ Văn Si, Trịnh Doãn Tiến… sớm đồng ý hiến đất. Không những thế, các hộ này còn đồng ý “phụ trách” vận động, tuyên truyền 2-3 hộ khác khi lãnh đạo xã Tân Liên đề nghị. Từ thôn Vinh Quang, mô hình này được nhân rộng. Kết quả đến ngày 20-3-2021, 160/191 hộ đồng ý hiến đất.

Thế nhưng, đối với 31 hộ còn lại chủ yếu ở thôn Vinh Quang, quá trình GPMB gặp muôn vàn khó khăn bởi đất khu vực này có giá trị cao, diện tích đất hiến lớn. Đồng chí Ứng cũng như các đồng chí lãnh đạo xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo “nhớ nằm lòng” câu chuyện GPMB của từng hộ. Mỗi khi nhận được tin có hộ đồng ý nhận tiền hỗ trợ vật kiến trúc, hiến đất làm đường, mọi người lại “mở cờ trong bụng”.

Đồng chí Lê Văn Ứng tâm sự, trong số các hộ này, đặc biệt nhất có lẽ hộ anh Đ. ở thôn Vinh Quang. Diện tích đất hiến của hộ anh Đ. hơn 30 m2, giá trị trường khoảng 25 triệu đồng/m2. Mặc dù bố, mẹ, vợ và con trai đồng ý hiến đất, nhưng anh Đ. nhất quyết không chịu. Ban đầu, ngoài số tiền hỗ trợ vật kiến trúc hơn 250 triệu đồng, anh Đ. khăng khăng đòi xã Tân Liên “chồng đủ” số tiền 25 triệu đồng/m2. Sau đó yêu cầu bù mảnh đất khác rộng 30 m2 ở mặt đường. 2 lần đầu, tổ công tác của xã, huyện, thôn tới nhà vận động, thuyết phục, anh Đ. còn tiếp chuyện. Đến lần thứ 3, anh Đ. tuyên bố: “Lần sau các ông còn đến, không có chè nước, tôi cũng không nói, không nghe gì hết”. Đồng chí Ứng đáp lời: “Ngày tôi đi làm, tối tôi đến vận động, thuyết phục, bao giờ anh đồng ý mới thôi!”.

“Mưa dầm lâu thấm đất”, sau nhiều lần được vận động, thuyết phục, anh Đ. chủ động mời đồng chí Ứng đến nhà lúc sớm, chỉ còn đưa ra yêu cầu “chồng đủ” 300 triệu đồng. Đồng chí Ứng bảo: “Số tiền hỗ trợ vật kiến trúc cơ quan chức năng tính toán kỹ lắm rồi, theo quy định là 250 triệu đồng, nếu anh đòi 300 triệu đồng, thì anh cầm thẻ ATM lương của tôi. Hằng tháng, anh rút đến khi đủ thì trả thẻ lại tôi”. Anh Đ. “thách thức”: “Anh cầm 250 triệu đồng và thẻ ATM đến ngay, tôi đồng ý nhận tiền, hiến đất”. Đồng chí Ứng tức tốc chạy về nhà vay mượn bạn bè, gia đình đủ số tiền 250 triệu đồng kèm thẻ ATM mang đến. Anh Đ. nhận tiền, trả lại thẻ ATM rồi lắc đầu: “Tôi “chịu” anh!”. “Nhìn cảnh anh Đ. đếm tiền, tôi như trút được tảng đá lớn đè lên đầu. Đêm đó về, đặt lưng lên giường, tôi đánh liền một giấc đến hơn 6 giờ sáng. Chưa bao giờ tôi có được giấc ngủ ngon, thanh thản đến thế”, nhớ lại chuyện cũ, đồng chí Ứng cười đầy sảng khoái.

3. Không chỉ có anh Đ., mà không ít hộ trong diện hiến đất phục vụ các công trình xây dựng xã NTM kiểu mẫu Tân Liên có những yêu cầu đòi hỏi vượt quá quy định, thậm chí vô lý. Khi không được đáp ứng, thì chuyển sang bất hợp tác “gọi cổng chẳng thưa” mỗi khi tổ công tác GPMB của thôn, xã, huyện đến nhà. Như hộ ông N. ở thôn Vinh Quang “kỳ kèo”: “Nhà nước thiếu gì tiền, ngoài số tiền hỗ trợ vật kiến trúc, “bồi dưỡng” gia đình tôi thêm 100 triệu đồng nữa!”. Trường hợp hộ ông T. cùng thôn Vinh Quang, hộ cuối cùng đồng ý hiến đất phục vụ 5 công trình ưu tiên, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chiều dài mặt đường là 23 m. Tuy nhiên, khi đo đạc trên thực tế, chỉ có 21,6 m. Ông T. nhất định đòi xã “làm sao thì làm, phải kiếm đủ 1,4 m bù vào chỗ còn thiếu tôi mới đồng ý hiến đất”.

Hay chuyện chủ nhà “lật kèo” cũng xảy ra như cơm bữa. Đồng chí Ứng kể lại, đầu tháng 4-2021, ông H. ở thôn Vinh Quang gọi điện thoại cho anh lúc 22 giờ 30 phút báo đồng ý nhận tiền hỗ trợ vật kiến trúc, hiến đất. Ngay lập tức, anh gọi điện thoại báo cáo tình hình tới đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo. Thế nhưng, khi đoàn công tác của huyện, xã tới nhà, ông H. lại nhất định… không nhận tiền lúc đêm hôm, hẹn hôm sau. Sáng hôm sau, ông H. yêu cầu lập biên bản nếu trong quá trình thi công xảy ra lún, nứt, huyện, xã phải bồi thường và yêu cầu đồng chí chủ tịch UBND huyện, chủ tịch UBND xã cùng ký!

Nói về quá trình GPMB thời gian qua, đồng chí Ứng tếu táo: “Có người nói với tôi, GPMB cũng như “trai quê tán gái làng”. Người này họ không nghe vào tai, thì còn nhiều người khác. Nhiều người mà cũng không ưa thì áp dụng bài “đẹp trai không bằng chai mặt”, cứ “gan lỳ” thì dù kiêu kỳ mấy cũng có lúc xuôi!”.

4. Nhìn lại quãng thời gian hơn 1 năm rưỡi kể từ khi bắt tay vào tiến hành GPMB, mặc dù đôi mắt trũng sâu vì nhiều đêm thức khuya, thêm căn bệnh đau lưng kinh niên do ngồi lâu thuyết phục các hộ dân hiến đất, nhưng đồng chí Lê Văn Ứng rất vui. Anh chia sẻ: “Mặc dù khó khăn, vất vả nhưng bản thân tôi và các cán bộ xã Tân Liên, nhất là những người trực tiếp tham gia vào quá trình GPMB có thêm nhiều kinh nghiệm quý báu, trưởng thành hơn, thêm gắn bó, gần gũi hiểu được tâm tư, nguyện vọng của người dân”. Có lẽ nhờ vậy mà chỉ 1 tuần sau kể từ khi huyện Vĩnh Bảo tổ chức khởi công 21 công trình còn lại xây dựng xã NTM mới kiểu mẫu Tân Liên giai đoạn 2 (ngày 28-4-2021), 78,19% trong số 753 hộ với hơn 23.582 m2 đất các loại ký cam kết hiến đất, các hộ còn lại cơ bản đồng ý hiến đất và đưa ra yêu cầu kiểm đếm, rà soát lại vật kiến trúc…/.

Bài và ảnh: Thái Phan
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giải phóng mặt bằng xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu Tân Liên (huyện Vĩnh Bảo): Những chuyện chưa kể…