(HPĐT)- Những giải thưởng cao nhất vừa được trao đến các tác phẩm tham dự cuộc thi Ảnh báo chí thế giới 2021. Vừa bảo đảm tính báo chí, vừa đầy cảm xúc và tính nghệ thuật, các tác phẩm đoạt giải phản ánh rõ những đau khổ, vất vả của một năm 2020 đầy biến động.

Bức ảnh đoạt giải nhất Ảnh báo chí thế giới 2021 là hình ảnh y tá Adriana Silva da Costa Souza ôm người bệnh Rosa Luzia Lunardi, 85 tuổi, tại nhà dưỡng lão Viva Bem, ở Sao Paulo, Brazil, ngày 5-8-2020.
Nỗ lực phi thường vượt qua khó khăn
Giành giải nhất chung cuộc, tác phẩm có tựa đề “Cái ôm đầu tiên” của nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Đan Mạch Mads Nissen ghi lại hình ảnh nữ y tá đeo khẩu trang ôm lấy người bệnh của mình giữa đại dịch COVID-19 gây ám ảnh với người dân thế giới trong năm qua, nhất là với lực lượng y tế và người bệnh. Các giám khảo mô tả bức ảnh của Mads Nissen là “hình ảnh mang tính biểu tượng của COVID-19”. Giữa sự tổn thương, mất mát, chia ly và cả sự tàn lụi của sự sống được thể hiện qua màu sắc, bức ảnh vẫn gợi nhớ khoảnh khắc phi thường khi sự đoàn kết, yêu thương giữa người với người vẫn có thể truyền cảm hứng để chiến đấu vượt qua dịch bệnh. Theo đánh giá kỹ hơn của nhiếp ảnh gia Kevin Wy Lee, nếu nhìn vào bức ảnh đủ lâu, có thể thấy hình ảnh đôi cánh ở chính giữa bức ảnh, dường như là biểu tượng của niềm hy vọng. Giữa một năm nhiều biến động, cướp đi tính mạng của hàng triệu người vì dịch bệnh, bạo lực, thảm họa thiên nhiên…, bức ảnh “Cái ôm đầu tiên” mang đến niềm tin tưởng về một tương lai tươi sáng hơn.
Bên cạnh bức ảnh đoạt giải cao nhất, các giải thưởng khác từ Hiệp hội Ảnh báo chí thế giới ghi nhận những tác phẩm ghi lại nhiều sự kiện nổi bật và các khía cạnh cuộc sống đầy cảm xúc. Các nhà báo, nhiếp ảnh gia tài năng có ảnh đẹp nhất đóng góp cho báo chí trong năm qua không chỉ nói về đại dịch COVID-19 mà còn về chiến tranh giữa Armenia và Azerbaijan như bức ảnh đoạt giải nhất ảnh câu chuyện hạng mục Tin tức của Valery Melnikov, vụ nổ kinh hoàng ở cảng Beirut (Liban) trong ảnh giành giải nhất ảnh câu chuyện hạng mục Thời sự của Lorenzo Tugnoli, và các cuộc biểu tình Black Lives Matter đấu tranh về quyền sống của người da màu sau cái chết của George Floyd ở Mỹ như trong ảnh đoạt giải nhất ảnh đơn hạng mục Tin tức tại chỗ của Evelyn Hockstein…
Báo chí là dấn thân
Theo lời mô tả của bà Joumana El Zein Khoury, Giám đốc Điều hành Hiệp hội Ảnh báo chí thế giới, 2020 là một năm khó khăn với báo chí. Các giải thưởng báo chí cần vinh danh những người kể chuyện bằng hình ảnh đã đánh cược tính mạng, dấn thân vào những bối cảnh nguy hiểm nhất để giới thiệu tới công chúng những câu chuyện quan trọng về thế giới. Năm qua, có hơn 60 nhà báo thiệt mạng khi tác nghiệp tại những địa điểm nhiều xung đột, bạo lực. Con số đau lòng này không chỉ là tiếng chuông cảnh báo về yêu cầu bảo đảm an toàn trong hoạt động báo chí, mà còn là lời nhắc nhở về sự trân trọng cần thiết và đúng lúc từ công chúng và giới báo chí.
Ghi chuyện, phản ánh là khía cạnh của báo chí, nhưng mang tính giáo dục, truyền cảm hứng cũng là trong những trọng tâm được cân nhắc kỹ khi chọn ảnh tham dự. Điều này thể hiện rõ qua các ứng viên tuy không giành giải chung cuộc nhưng cũng là những bức ảnh đáng giá. Như trận chiến Nagorno-Karabakh qua ống kính của Vaghinak Ghazaryan trở nên nhân văn hơn giữa làn bom đạn là hậu quả của xung đột chính trị.
Những bức ảnh đầy cảm xúc thể hiện sự đam mê nghề nghiệp của các nhà báo và nhiếp ảnh gia báo chí. Đồng thời, là sự đóng góp quý giá cho công cuộc xây dựng một xã hội tương lai ngập tràn tình người, sự đoàn kết, sẻ chia và những giá trị sống tích cực, nhân văn./.
Thu Thảo (tổng hợp) - Ảnh: Mads Nissen/World Press Photo 2021