(HPĐT)- Giải bóng chuyền vô địch quốc gia – PV Gas, giải đấu hấp dẫn này của thể thao đỉnh cao Việt Nam kết thúc, nhưng chưa được hoàn hảo. Và ở giải thể thao cuối cùng khép lại năm 2020 chứng kiến sự lên ngôi của nam Sanest Khánh Hòa và đội nữ Thông tin Lienviet Postbank.

Đội nữ Thông tin Lienviet Postbank.
Sanest Khánh Hòa vượt trội
Giai đoạn 2 và vòng chung kết (VCK) của mùa giải 2020 được tổ chức tại Đắk Lắk và Khánh Hòa. Sau vòng loại, các đội dự chung kết vô địch và chung kết xuống hạng của nam tại Khánh Hòa, của nữ tổ chức tại Đắk Lắk. Ở vòng đấu bảng tại Nha Trang, đương kim vô địch thành phố Hồ Chí Minh cùng đua với á quân 2020 Sanest Khánh Hòa. Bảng nam còn có Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Long An và XSKT Vĩnh Long. 2 suất vào VCK sớm thuộc về đương kim vô địch và á quân 2019. Bảng nữ là cuộc đua giữa VTV Bình Điền Long An với Kinh Bắc Bắc Ninh, Hóa chất Đức Giang, trong khi Hải Tiến Thanh Hóa và Truyền hình Vĩnh Long lép vế hoàn toàn. Tuy nhiên, nữ Long An bết bát ở vòng 1 buộc phải thắng hết ở vòng 2 mới giành quyền đi tiếp nhưng họ không thể thực hiện được.
Điểm thi đấu ở Đắk Lắk cũng rất sôi động. Bảng nữ có đương kim vô địch Thông tin Lienviet Postbank, Ngân hàng Công Thương, chủ nhà Đắk Lắk, Quảng Ninh và Hải Dương. Với sự đồng đều của nữ Thông tin khi toàn đội thi đấu bền bỉ phối hợp ăn ý cả trong tấn công và phòng thủ cùng chiều sâu lực lượng nên đã giành vé. Bảng nam, Tràng An Ninh Bình dày dạn kinh nghiệm đối đầu cùng Biên phòng trẻ trung giàu khát vọng vượt qua các địa diện Thể Công, VLXD Bình Dương, Hà Nội.
Sau vòng bảng diễn ra từ ngày 9 đến 13-12 để chọn ra các đội tranh ngôi vô địch và nhóm tranh suất trụ hạng. Các trận đấu của nam ở Khánh Hòa, các trận đấu của nữ ở Đắk Lắk. Hai trận chung kết diễn ra vào tối 20-12. Vượt trội nữ Hóa Chất Đức Giang ở trận chung kết, các cô gái Thông tin Lienviet Postbank thắng 3-1 (25/19, 25/15, 27/29, 25/14) để bảo vệ thành công ngôi vô địch. Ở trận tranh giải ba, Kinh Bắc Bắc Ninh giành HCĐ sau trận thắng 3-1 trước Ngân hàng Công Thương. Với trận chung kết nam tại Khánh Hòa, Sanest Khánh Hòa thể hiện khát vọng vô địch cùng màn trình diễn ấn tượng của “oanh tạc cơ” Nguyễn Văn Kiều, đối chuyền Từ Thanh Thuận, phụ công Phạm Thái Hưng giúp Khánh Hòa thắng đương kim vô địch thành phố Hồ Chí Minh 3-1, lên ngôi vô địch. Xếp hạng ba là Tràng An Ninh Bình và hạng tư là Biên phòng.
Vết gợn từ trọng tài
Năm 2020 thật sự là năm khổ sở của bóng chuyền Việt Nam. Đại dịch COVID-19 khiến PV Gas hoãn nhiều lần, nhiều giải quốc tế và trong nước không được tổ chức… Chưa hết, việc đón chuyên gia nước ngoài tới cầm quân hai đội tuyển nam và nữ không thể thực hiện. Các chuyên gia vẫn chưa có mặt tại PV Gas 2020 để tuyển quân.
Trong khó khăn ấy, PV Gas 2020 vẫn đi tới đích với sự lên ngôi vô địch rất xứng đáng. Nữ Thông tin lên ngôi trong lúc hai ứng cử viên là VTV Bình Điền Long An và Ngân hàng Công Thương sa sút. Nữ Thông tin thành công trong việc trẻ hóa lực lượng, các nhân vật chủ chốt như: Bùi Thị Ngà, Nguyễn Linh Chi, Phạm Thị Huệ, Kiều Trinh, Âu Hồng Nhung… thi đấu ổn định. Đây là chức vô địch lần thứ 11 của đội kể từ khi sân chơi này mang tên Giải vô địch quốc gia từ năm 2004. Á quân Hóa chất Đức Giang mới xuất hiện tại PV Gas mấy năm gần đây cũng được đầu tư lớn, có sự tiến bộ và Kinh Bắc Bắc Ninh giành HCĐ sau trận thắng 3-1 trước Ngân hàng Công Thương cũng rất đáng khen ở giải năm nay.
Ở nội dung của nam, Sanest Khánh Hòa toàn thắng 10 trận ở vòng 2, hạ thành phố Hồ Chí Minh 3-1. Khánh Hòa có tay đập số 1 Từ Thanh Thuận, lại thêm Phạm Thái Hưng từ thành phố Hồ Chí Minh tới đã vô đối ở giải. Đây là lần thứ ba đội vô địch (2 lần trước vào năm 2008 và 2017), giờ đây Sanest Khánh Hòa có quyền “mơ về nơi rất xa” của mình. Với á quân thành phố Hồ Chí Minh, họ trở thành cựu vương, không thể có mùa thứ 3 liên tiếp lên ngôi để lập kỷ lục vô địch ở PV Gas.
Tuy nhiên, giải chưa trọn vẹn bởi có sự ấm ức của một số đội về trọng tài khiến họ rơi cảnh thua tức tưởi. HLV nữ Kinh Bắc và Ngân hàng Công Thương vẫn chưa hết sốc về cách điều hành của tổ trọng tài ở hai trận bán kết nữ. Ở trận bán kết giữa Kinh Bắc với Thông tin, nữ Kinh Bắc thi đấu rất hay, lỳ lợm khiến nữ Thông tin mạnh là thế vẫn tạo ra lỗ hổng trong cách di chuyển đội hình. Nữ Kinh Bắc đã bắt bài nhưng họ không thể thắng bởi tiếng còi của trọng tài. HLV Phạm Văn Long đã tới bàn giám sát để phản ứng. Cách điều hành từ trọng tài khiến Kinh Bắc mất tinh thần và bị loại khỏi bán kết. Nếu không có sự can ngăn từ ban tổ chức có lẽ đã diễn ra xô xát lớn. Ở trận bán kết sau đó giữa Ngân hàng Công Thương và Hóa chất Đức Giang, HLV đội Ngân hàng còn nói với báo chí về lời xin lỗi của trọng tài “vì buổi trưa trót quá chén nên điều hành trận đấu chưa tốt”.
Những sai sót xảy ra trong khi giải được kênh Thể thao TV, OnSport và các nền tảng xã hội khác phát lại càng cho thấy sự cẩu thả. Đây là điều cần rút kinh nghiệm cho mùa sau./.
Trần Long