(HPĐT)- “Tắt ngay cái tivi đi. Đi vào học bài. Sắp thi đến nơi rồi, mà lúc nào cũng tivi. Kỳ thi này mà không đỗ vào lớp 10 THPT công lập thì ở nhà phụ mẹ bán hàng cơm”- tiếng bà Hậu (ở lô 3D, đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền) quát con trai đang học lớp 9. Cậu bé dằn chiếc điều khiển tivi xuống bàn, vùng vằng nói: “Con vừa đi học thêm về nhức đầu quá! Mẹ cho con xem giải trí một chút. Lát con học”.
![]()
Cảnh tượng như thế diễn ra tại không ít gia đình. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập cận kề, không chỉ khiến học sinh mà cha mẹ các em cũng "mất ăn mất ngủ" với nhiều điều lo lắng. Áp lực lớn trước kỳ thi quan trọng là tâm lý chung khó tránh khỏi đối với học sinh và cha mẹ học sinh, gây mệt mỏi, căng thẳng. Để giành được “suất” vào lớp 10 công lập, học sinh phải “chạy đua” ôn luyện. Ngoài lịch học chính khóa ở trường, nhiều em còn kín lịch học thêm, ôn thi ngày đêm dẫn đến mệt mỏi, căng thẳng. Theo báo cáo của Sở Giáo dục – Đào tạo, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023- 2024 có 24.499 thí sinh đăng ký dự thi. Chỉ tiêu dự kiến tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập hơn 20.500 học sinh. Như vậy, khoảng 4.000 học sinh phải lựa chọn học tại các trường dân lập hoặc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyênnhững địa chỉ không phù hợp nguyện vọng hoặc học phí cao vượt quá khả năng của nhiều gia đình.
Theo quan điểm của phần đông cha mẹ học sinh, trường THPT có vai trò quan trọng, quyết định phần lớn tương lai của học sinh. Đỗ trường chuyên, trường trọng điểm sẽ giúp con mình chứng tỏ được năng lực của bản thân, mở ra hành trình sáng sủa để sau này có thể theo học những trường đại học danh tiếng, là niềm tự hào, sự mong đợi của cha mẹ. Đặc biệt, những học sinh có thành tích học tập tốt trong 9 năm học luôn nhận được sự kỳ vọng cao từ gia đình, thầy cô và bạn bè. Đây là nguyện vọng chính đáng của cha mẹ học sinh. Tuy nhiên, không ít người đặt kỳ vọng quá cao, mục tiêu quá lớn so với năng lực thực tế của con mình. Vì thế, mỗi mùa thi cử về, áp lực điểm số, nỗi lo không vào được trường công lập như mong muốn lại đè nặng lên tâm lý các em. Không ít cha mẹ ép con học ngày học đêm, chẳng ngại mắng mỏ, chì chiết, tỏ thái độ thất vọng thay vì động viên, chia sẻ với con..., khiến nhiều học sinh căng thẳng, mệt mỏi, trầm cảm, thậm chí có những hành động nông nổi, dại dột, đáng tiếc.
Chỉ ít ngày nữa thôi, thí sinh trên địa bàn thành phố sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập. Thời điểm này, sự quan tâm của gia đình đối với con mình rất quan trọng, góp phần giúp học sinh giải tỏa áp lực. Sự ủng hộ, khích lệ, động viên của gia đình là hành trang quan trọng để các em phấn đấu và cố gắng trong học tập. Giảm tải áp lực học tập, thi cử đối với học sinh có lẽ không khó. Quan trọng nhất, cha mẹ học sinh cần thay đổi nếp nghĩ. Trường THPT công lập không phải là con đường duy nhất để vào đời. Vẫn có những cánh cửa khác đang mở ra cho học sinh sau khi tốt nghiệp THCS. Hơn lúc nào, thời điểm này là gia đình cần hiểu đúng năng lực, sở trường của con em mình, cùng các em lựa chọn mở cánh cửa phù hợp cho tương lai./.
Song Nguyên