(HPĐT)- Sau chưa đầy 2 tháng, sân Lạch Tray được khoác "áo mới", với mặt sân cỏ mịn như thảm nhung, sẵn sàng chào đón tất cả đội bóng đến đất Cảng thi đấu.

Trước đây, mặt sân Lạch Tray thuộc diện xấu nhất trong các sân bóng đá cả nước và có nhiều chuyện để bàn chung quanh mặt sân này. Riêng khâu “đại tu” mặt cỏ từng được thực hiện không dưới 4 lần. Khi đó, nhà thầu đều giới thiệu sân được trồng cỏ Mỹ, Brazil, Bermuda…. Rốt cục, cỏ vẫn được người hâm mộ gọi vui là “bờ ra đê”. Phần ngầm của mặt sân được thông tin có rãnh xương cá để nhanh chóng thoát nước bề mặt, nhưng không hiểu sao mỗi khi trời mưa, sân Lạch Tray chẳng khác sân ruộng. Mấy chục tỷ đồng chi cải tạo nhưng "bức màn nhung" sân khấu bóng đá đất Cảng vẫn chẳng đâu vào đâu.
Dưới thời Xi-măng Hải Phòng, sân Lạch Tray còn được chăm sóc kỹ mặt cỏ. CLB Xi-măng Hải Phòng tập bên Thủy Nguyên, ngày thi đấu mới về sân Lạch Tray. Nhưng mọi thứ thay đổi khi đội bóng được chuyển giao đơn vị mới, quanh năm ngày tháng, Hải Phòng FC tập tại sân Lạch Tray. Cỏ không mọc kịp khiến sân cứng, và chỉ cần mưa phùn cũng hóa sân ruộng. Không dưới 5 lần, sân Lạch Tray bị ban tổ chức VLeague cảnh cáo không đủ điều kiện tổ chức thi đấu, buộc CLB phải thi đấu trên sân trung lập.
Lạch Tray hôm nay khác xưa, đơn vị chủ quản mới khiến mọi thứ thay đổi tích cực, nhanh chóng. Điều ngạc nhiên, đơn vị thi công làm mới sân cỏ Lạch Tray mà không thấy Hải Phòng FC cử người giám sát. Còn ngạc nhiên hơn khi mọi động tĩnh trên sân Lạch Tray được livestream thường xuyên trên mạng xã hội, từ lúc sân được tháo dỡ đến khi chăm sóc cỏ mọc.
Sân cỏ Lạch Tray hôm nay đẹp như bức màn nhung. Ai cũng khen. Hải Phòng FC giờ cũng không tập ở đây mà tập ở địa điểm khác, chỉ về sân tập 2-3 buổi/tuần, khi có giải đấu diễn ra. Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn, đơn vị chủ quản Hải Phòng FC chẳng mất tiền thuê giám sát khi làm mới sân Lạch Tray. Ông bầu Hải Phòng FC không lo lắng mà tự hào khoe “giám sát nhân dân” đó! CLB mở cửa để nhân dân vào sân Lạch Tray, mọi gian dối đều không qua mắt nhân dân, nhà thầu tự nêu cao ý thức mà thôi. Thật hay!
Sông Cấm