Vừa về đến nhà, bà Thoan kể ngay với chồng:
![]()
- Tôi vừa sang thăm con nhà chị Huyên hàng xóm đang nằm ở Bệnh viện Việt Tiệp. Rõ khổ, thằng bé gãy chân, bó bột xong giờ vẫn phải nằm theo dõi thêm trong đó xem đầu có việc gì không. Năm hết Tết đến rồi mà lại xảy ra như thế, chị ấy buồn nẫu ruột. Ông Quỳnh ngạc nhiên:
- Làm sao mà đến nỗi thế hả bà?
- Chả hiểu thằng bé đi đứng như thế nào mà đâm vào một cái xe máy đi ngược chiều ông ạ. Thấy bảo là do nó đi xe điện phóng nhanh, đến khúc cua không quan sát kỹ, thế là đâm vào người ta. Mà nó mới học lớp 10 thôi đấy. Con nhà mình thì thương tích nằm đấy, lại còn phải thăm nom người mà thằng bé đâm phải. Cả nhà chị Huyên năm nay coi như mất Tết.
- Ấy chết, khổ thật! Tham gia giao thông mà cứ chủ quan, phóng nhanh vượt ẩu là sợ lắm. Mấy lần thấy thằng cháu nhà chị ấy dắt xe ra khỏi cổng là phóng cứ vèo vèo trong ngõ, tôi đã nhắc rồi. Cuối năm, giao thông gia tăng, cứ phải cẩn tắc vô ấy náy mới được. Đọc thông tin trên báo chí cũng thấy dạo này, liên tục xảy ra tai nạn giao thông. Mới vừa chiều 19- 1, tại khu vực ngã tư Cống Trắng, phường Quán Toan (quận Hồng Bàng)
xảy ra vụ tai nạn giữa một xe mô tô và một xe tải khiến người đi mô tô tử vong. Trước đó, sáng 16-1, tại quốc lộ 10 đoạn qua khu Lò Cao, xã Kênh Giang (huyện Thủy Nguyên), một học sinh lớp 10 đi mô tô va chạm với ô tô, cũng tử vong tại chỗ. Toàn những tai nạn thương tâm bà ạ.
Bà Thoan chép miệng:
- Nghe vậy, dù là người dưng cũng cứ xót hết cả ruột ấy ông ạ.
Huống hồ người thân của các nạn nhân ấy, họ sẽ đau khổ đến thế nào?
Mà tôi thấy, quốc lộ 10 rồi nhiều tuyến đường khác được cải tạo, sửa chữa lại to đẹp, rộng rãi hơn nhiều, nhưng vẫn xảy ra nhiều tai nạn. Mọi người nói là do ý thức của không ít người điều khiển phương tiện, cứ chủ quan, đường to là vô tư phóng nhanh mà không quan tâm, phòng ngừa nguy cơ tai nạn, nhất là với các cháu thanh, thiếu niên. Thực tế này thật đau lòng. Ông Quỳnh trầm ngâm:
- Đúng đấy bà. Trong các lý do dẫn tới tai nạn giao thông thì nguyên nhân chủ quan, thiếu ý thức tuân thủ quy định về điều khiển phương tiện bảo đảm an toàn vẫn là chủ yếu. Nhất là với các cháu nhỏ, trải nghiệm cuộc sống còn ít, tính khí bốc đồng. Thế nên tôi nghĩ, các gia đình cần quan tâm bảo ban, hướng dẫn con em nâng cao ý thức chấp hành quy định về tham gia giao thông. Nhiều cháu mới chỉ học THCS mà gia đình chủ quan, cho sử dụng mô-tô để đi học, hoặc học THPT nhưng được mua, điều khiển xe phân khối lớn, tốc độ cao thì nguy cơ tai nạn hiện hữu là đúng. Trông người lại ngẫm đến ta, từ những tai nạn đã xảy ra, tôi thấy mình nên trao đổi với bác tổ trưởng tổ dân phố để góp ý với các gia đình trong tổ, nhà nào như vậy thì cần điều chỉnh, chú trọng giáo dục, nhắc nhở con em cũng như nâng cao ý thức của bản thân khi tham gia giao thông. Năm hết, Tết đến, mong tai nạn giao thông được kiềm chế, nhà nhà bình an để đón một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, bà nhỉ.
Như Vân