Nếu em muốn xin làm công nhân ở đấy thì lúc nộp hồ sơ đừng nhắc gì đến bằng cấp, tốt nhất là giấu bằng đại học đi, coi như mình chỉ học hết cấp 3 thôi, thế thì người ta mới nhận.
Thấy chị Hằng hàng xóm cầm túi hồ sơ xin việc trên tay, Ngân gọi lại hỏi:
- Chị làm hồ sơ đi đâu đấy? Chị đang làm công ty may trên thành phố rồi mà.
- Ở xã mình có công ty may mới chuẩn bị đi vào sản xuất, họ đang tuyển công nhân nên chị xin về làm gần nhà cho tiện. Cũng đỡ mất tiền trọ, tiết kiệm chi phí.
- Hay là em cũng xin đi làm cùng chị nhỉ?
- Em học đại học ra, sao không đi xin việc gì đúng chuyên ngành mà làm cho nhàn, làm công nhân làm gì cho vất vả.
- Chị thấy đấy, em học tài chính ngân hàng ra trường cả năm nay rồi mà đã xin được vào chỗ nào đâu. Ở nhà đợi mãi cũng chán. Em cứ nộp hồ sơ vào công ty làm cùng chị một thời gian. Nếu như sắp tới xin được việc thì em nghỉ cũng chẳng sao. Còn nếu không xin được, có khi em lại làm ở đây lâu dài ấy chứ. Giờ cử nhân, thạc sĩ đi làm công nhân đầy ra đấy.
- Nếu em muốn xin làm công nhân ở đấy thì lúc nộp hồ sơ đừng nhắc gì đến bằng cấp, tốt nhất là giấu bằng đại học đi, coi như mình chỉ học hết cấp 3 thôi, thế thì người ta mới nhận.
- Sao phải thế ạ? Em thấy đầy người học đại học vẫn xin làm công nhân được đấy thôi. Sao phải giấu bằng?
- Người ta cũng giấu bằng đại học cả đấy. Chứ khoe cái bằng ra, họ sợ mình vào làm được một thời gian ngắn rồi lại xin nghỉ vì xin được việc khác tốt hơn.
- Hay thật! Người thì phải đi mua bằng, mượn bằng để được làm ở vị trí mong muốn, người có bằng lại phải giấu đi mới được nhận làm công nhân. Cứ tưởng xin làm nhà nước thì khó chứ giờ làm công nhân có vẻ cũng khó khăn quá!
- Bây giờ nhiều công ty họ tuyển công nhân như thế đấy. Công ty trước đây chị làm cũng thế, hôm chị đi nộp hồ sơ, có chị khai học đại học ra, phô tô công chứng cả bằng tốt nghiệp đại học, bên nhân sự xem xong họ bảo thẳng là công ty không tuyển người có bằng cấp, thế là chị ấy phải mang hồ sơ về đấy.
- Họ không thích thì mình giấu thôi. Miễn là kiếm được việc làm đã chị ạ! Mai em đi làm hồ sơ rồi chị em mình mang lên nộp nhé!
- Ừ, làm đi, nhớ là phải giấu cái bằng đi đấy!
THANH GIANG