
(HPĐT)- “Mỗi người sinh ra đều có một phần thiện, tôi muốn bản thân mình gieo hạt giống từ bi, luôn học hỏi, dùng chút sức nhỏ để giúp đỡ những người yếu thế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội”- đây là tâm niệm của chị Phạm Thanh Tuyền, 39 tuổi, ở xã Ngũ Phúc (huyện Kiến Thụy) trong hành trình thiện nguyện suốt 8 năm qua.
Dù đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) song đều đặn hằng tháng, chị Phạm Thanh Tuyền chủ động bố trí, sắp xếp thời gian cùng bạn bè, người quen tham gia các chương trình từ thiện nhân đạo ở khu vực Hải Phòng và một số tỉnh, thành phố lân cận.
Chẳng hạn như, đầu tháng 6-2024, chị Tuyền quyên góp 35,6 triệu đồng, hỗ trợ cô Nguyễn Thị Hường, 50 tuổi, ở Tổ dân phố Kha Lâm 6, phường Nam Sơn (quận Kiến An) có thêm điều kiện để chữa trị bệnh. Vốn làm công nhân thu nhập thấp, chồng bỏ, gia cảnh túng thiếu, cô Hường lại không may gặp tai nạn giao thông khiến chấn thương sọ não, phải cấp cứu, phẫu thuật ghép sọ tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp với viện phí, thuốc men tốn kém. Nắm bắt được hoàn cảnh éo le, qua mạng xã hội, chị Tuyền kết nối một số nhà hảo tâm ủng hộ số kinh phí trên, giúp gia đình cô Hường trang trải các khoản chi tiêu, vượt qua hoạn nạn trước mắt. Hay trước đó 1 tháng, chị Tuyền kết nối nhiều nhà hảo tâm, câu lạc bộ thiện nguyện góp 190 triệu đồng hỗ trợ đột xuất “mẹ bầu” Sủng Thị Phua, 20 tuổi, ở xã Mù Sang, huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) bất ngờ bị đá trên núi sạt lở đè trúng gây tổn thương nặng cơ thể. Đây chỉ là 2 trong số nhiều trường hợp rủi ro mà chị Tuyền trợ giúp từ đầu năm 2024 đến nay.
Nhắc tới chị Phạm Thanh Tuyền, nhiều người dân trên địa bàn xã Ngũ Phúc dành lời ngợi khen, biểu dương cô gái năng động, nhiệt huyết, tổ chức nhiều chương trình từ thiện có ý nghĩa thiết thực tại địa phương. Không chỉ hoạt động cá nhân, chị còn đảm nhận vai trò Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện Trái tim xanh Hải Phòng, quy tụ nhiều người đam mê thiện nguyện, với nhiều hoạt động hướng tới chăm lo đời sống hộ nghèo, người neo đơn, khuyết tật, trẻ cơ nhỡ trên địa bàn thành phố. Hằng tháng, đoàn của chị Tuyền tới thăm, trao nhu yếu phẩm định kỳ tặng 25 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các quận: Lê Chân, Ngô Quyền, Kiến An và huyện Kiến Thụy…, với mỗi suất quà gồm 10 kg gạo và tiền mặt (trị giá 500 nghìn đồng/suất), giúp các hộ trang trải cuộc sống. Cùng với đó, câu lạc bộ tổ chức nấu cơm, tặng quà hơn 100 người cao tuổi ở Trung tâm Nuôi dưỡng và bảo trợ xã hội Hải Phòng; giao lưu văn nghệ, trao bỉm sữa và các suất ăn miễn phí tới các trẻ mồ côi, thiếu vắng tình thương yêu, chở che của gia đình. Đồng hành từ thiện vùng cao, cuối năm 2023 vừa qua, chị Tuyền cùng đồng đội tổ chức thành công chương trình tình nguyện mùa Đông tại 4 điểm trường thuộc huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) để lại nhiều dư âm đáng nhớ. Tại đây, đoàn trao hàng trăm suất áo ấm, chăn, mũ len, đồ dùng học tập học sinh, nhu yếu phẩm… với tổng trị giá lên tới 400 triệu đồng, đem đến không khí phấn khởi, hạnh phúc trên từng gương mặt bà con dân tộc thiểu số nơi đây.
Cũng theo chị Phạm Thanh Tuyền, ngoài sự tin tưởng, ủng hộ tích cực của “mạnh thường quân”, nhà hảo tâm trong và ngoài nước, bản thân chị cũng đồng hành với câu lạc bộ thiện nguyện gây quỹ từ thiện, thông qua các chương trình như giải cứu nông sản, trái cây, bán dầu ăn vào các ngày nghỉ cuối tuần để có thêm nguồn quỹ, hỗ trợ những trường hợp cấp bách về tai nạn giao thông, mai táng… Dù số tiền lãi không lớn nhưng “tích tiểu thành đại” sẽ đem lại nguồn thu đáng kể, duy trì tốt các hoạt động an sinh.
BÀI: THIÊN LONG