Lần đầu Hải Phòng tổ chức, cuộc thi 'Gieo mầm đam mê - Chắp cánh tài năng' mở ra sân chơi giàu tính nhân văn, nâng đỡ và chắp cánh những ước mơ nghệ thuật của trẻ khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ là một cuộc thi, chương trình còn là hành trình lan tỏa yêu thương, khơi dậy niềm tin và tiếp thêm động lực để các em tự tin bước ra ánh đèn sân khấu.
Tự tin thể hiện tài năng
Cuộc thi vừa được Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hải Phòng phối hợp Nhóm tình nguyện Hải Đăng, Cộng đồng Thiếu nhi thành phố Hải Phòng cùng các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tổ chức tại Trung tâm Thương mại Aeon Mall Hải Phòng Lê Chân.
Từ những tiết mục đầu tiên, khán giả lặng đi trước sự mộc mạc, chân thành trong từng giai điệu, từng bước nhảy. Vượt qua những bối rối, bỡ ngỡ ban đầu, các em gửi gắm niềm đam mê ca hát, múa, nhảy, mỹ thuật, dẫn chương trình hay biểu diễn kỹ năng thể thao trong tiếng vỗ tay cổ vũ của người xem.
Một trong những câu chuyện để lại nhiều xúc động là phần trình diễn của em Nguyễn Vũ Bảo Hân, học sinh Trường Tiểu học Tân Trào (phường Lê Chân) với tiết mục nhảy “Giai điệu Việt Nam”.
Bố mẹ đi làm ăn xa, Bảo Hân đang sống cùng bà ngoại, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Bà Đoàn Thị Hoa, người trực tiếp nuôi dưỡng hai chị em Hân bày tỏ: “Tôi bán hàng ăn sáng, thu nhập không mấy dư dả nên chưa có điều kiện cho cháu tham gia các cuộc thi năng khiếu. Thấy cháu mê nhảy, tôi mừng lắm khi có cuộc thi để cháu được biểu diễn, được theo đuổi đam mê”.

Nếu Bảo Hân mang đến sự hồn nhiên, tươi sáng, câu chuyện của bé Cao Ngọc Trâm Anh, Trường Mầm non Dương Hà khiến nhiều người rưng rưng.
Trâm Anh mắc u nguyên bào thần kinh, suy thận giai đoạn cuối, bại liệt. Dù bệnh nặng, em vẫn nuôi ước mơ được đứng trên sân khấu ca hát. Với sự hỗ trợ của các thầy, cô Học viện Âm nhạc Tiến Thành và Cộng đồng Thiếu nhi Hải Phòng, Trâm Anh được thu âm, tập luyện để tham gia cuộc thi.
Tuy nhiên, trước giờ chung kết, em phải nhập viện điều trị. Trên giường bệnh, với dây truyền trên tay, Trâm Anh vẫn líu lo cất tiếng hát “Cả nhà thương nhau” khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
Đến thăm em tại Bệnh viện Nhi Trung ương, đại diện Cộng đồng Thiếu nhi Hải Phòng vận động các nhà hảo tâm trao kinh phí hỗ trợ điều trị 10 triệu đồng, mong em sớm bình phục để tiếp tục nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật.
Chung tay duy trì những sân chơi nhân văn

Cuộc thi “Gieo mầm đam mê – Chắp cánh tài năng” thu hút 75 thí sinh đến từ các trường học, trung tâm giáo dục chuyên biệt trên địa bàn thành phố. Qua vòng sơ tuyển, 15 tiết mục cá nhân và tập thể xuất sắc bước vào vòng chung kết. Mỗi tiết mục là một câu chuyện, một nỗ lực vượt lên hoàn cảnh để khẳng định bản thân.
Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao giải cá nhân và tập thể với phần thưởng là xe đạp, bộ bàn học, cặp sách kèm học bổng năng khiếu 100% trong 3 tháng. Ngoài ra, tất cả thí sinh vào chung kết đều nhận quà là đồ dùng học tập, gấu bông, bánh kẹo. Toàn bộ kinh phí do Nhóm tình nguyện Hải Đăng vận động, quyên góp từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm.
Chị Vũ Thị Ngọc Hoa (ở phường Gia Viên), một phụ huynh theo dõi chương trình bày tỏ sự khâm phục: “Các con còn nhiều thiệt thòi nhưng nghị lực thật đáng nể. Tôi mong có thêm nhiều sân chơi như thế này để mọi trẻ em, nhất là trẻ hoàn cảnh đặc biệt, đều được thể hiện tài năng".
Ở góc độ đơn vị đồng hành, chị Đặng Lam Giang, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt - Hàn cho rằng, cần thêm nhiều nhà hảo tâm chung tay để duy trì những sân chơi nhân văn. Chị sẵn sàng đồng hành lâu dài cùng các chương trình thiện nguyện để ngày càng có nhiều trẻ hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần.
Chia sẻ về quá trình tổ chức, anh Đỗ Minh Hà, Chủ nhiệm Nhóm tình nguyện Hải Đăng cho biết, nhiều em còn e dè, mặc cảm nên việc vận động tham gia không dễ. Ban tổ chức phải dàn dựng các tiết mục tập thể để các em vượt qua rào cản tâm lý. Từ trang phục, đạo cụ đến tập luyện đều được các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp các em tự tin hơn khi đứng trên sân khấu.
“Chúng tôi mong muốn cuộc thi trở thành hoạt động thường xuyên để gieo vào lòng các em niềm tin, sự tự tin và khát vọng vươn lên. Để mỗi ước mơ nghệ thuật dù bắt đầu từ những hoàn cảnh khó khăn nhất vẫn có cơ hội nảy mầm và tỏa sáng”, anh Hà bày tỏ.
NGUYÊN NGUYÊN