Cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương' năm học 2025 - 2026 không chỉ lan tỏa tình yêu biển, đảo đến học sinh mà còn khắc họa nổi bật hình ảnh chiến sĩ Cảnh sát biển gần dân, vì dân.

Vòng chung kết khu vực 1 Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" năm học 2025 - 2026 khép lại với giải nhất thuộc về đội Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), giải nhì thuộc về đội Hải Đăng (Hưng Yên), hai đội Cửa Lục (Quảng Ninh) và Sao Biển (Ninh Bình) đồng giải ba. Để có vòng chung kết, cuộc thi đã được bắt đầu từ các trường học ven biển từ nhiều tháng trước.
Năm học 2025 - 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh triển khai cuộc thi sâu rộng. Có 137 xã, phường, đặc khu thuộc 7 tỉnh, thành phố và hơn 164.000 học sinh của 572 trường THCS tham gia các vòng thi. 22 cuộc thi cấp xã, phường được tổ chức, gồm 13 cuộc thi trực tiếp và 9 cuộc thi trực tuyến.
Qua vòng thi cấp tỉnh, thành phố, 35 học sinh xuất sắc được lựa chọn thành lập 7 đội tuyển tham dự vòng chung kết các khu vực. Khu vực 1 được tổ chức tại Hải Phòng có 4 đội tuyển tham dự là: Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), Hải Đăng (Hưng Yên), Cửa Lục (Quảng Ninh) và Sao Biển (Ninh Bình).
Bốn phần thi “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến” và “Đặt mốc chủ quyền” đưa kiến thức về biển, đảo đến với học sinh bằng hình thức trực quan, sinh động. Các em được tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam; Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Cảnh sát biển Việt Nam; truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc; lịch sử, địa lý địa phương và chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.
Cuộc thi còn mở rộng với các hoạt động vẽ tranh, sản xuất video clip, viết cảm nhận về biển, đảo Tổ quốc và người chiến sĩ Cảnh sát biển, thu hút hàng nghìn tác phẩm tham gia.

Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Trưởng Ban Chỉ đạo vòng chung kết Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" cho biết, đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, giáo dục sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời bồi đắp tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm công dân cho học sinh.
"Biển, đảo luôn là phần máu thịt, dải biên cương thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc. Giữ gìn và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo không chỉ là trách nhiệm thiêng liêng mà còn là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam", Thiếu tướng Trần Văn Hậu nhấn mạnh.
Không khí vòng chung kết tại Hải Phòng tiếp tục lan tỏa tinh thần ấy. Bốn đội tuyển Bạch Long Vĩ, Cửa Lục, Hải Đăng và Sao Biển mang đến những phần hùng biện giàu cảm xúc ở phần thi “Vượt sóng”. Đội Bạch Long Vĩ khẳng định tình yêu biển, đảo phải được thể hiện bằng hành động; đội Cửa Lục kể câu chuyện tiếp nối truyền thống giữ biển của cha ông; đội Hải Đăng gửi gắm khát vọng phát triển đất nước từ biển; còn đội Sao Biển khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển là điểm tựa của ngư dân trên mỗi chuyến vươn khơi.
Đại tá Trần Văn Năm, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Trưởng Ban giám khảo nhận định: Các đội thể hiện trí tuệ, sức sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ; khẳng định nhận thức về chủ quyền biển, đảo, lòng tri ân đối với lực lượng Cảnh sát biển, đồng thời gửi gắm khát vọng xây dựng vùng biển Việt Nam hòa bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển.
Là thành viên đội Bạch Long Vĩ, em Phạm Hà Ly, học sinh Trường TH & THCS Đông Hải 2 (Hải Phòng) chia sẻ niềm vui khi cùng các bạn giành giải nhất. Theo Hà Ly, điều ý nghĩa nhất không chỉ là kết quả đạt được mà còn là cơ hội để các em hiểu thêm về quê hương, biển, đảo và những người lính Cảnh sát biển đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.
"Em mong sẽ có thêm nhiều hoạt động như thế để nhiều bạn học sinh được tìm hiểu, thêm yêu biển, đảo quê hương và cùng lan tỏa tình yêu ấy trong học tập cũng như cuộc sống", Hà Ly nói.

Không chỉ tổ chức một sân chơi bổ ích, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 còn đồng hành học sinh và nhà trường bằng nhiều hoạt động thiết thực. Trong năm học 2025 - 2026, đơn vị trao học bổng, xe đạp và nhiều trang thiết bị học tập với tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng.
Tại vòng chung kết khu vực 1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cùng đơn vị đồng hành trao tặng 120 máy tính cầm tay Casio cho 4 Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình. Phối hợp với Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng Công ty CP Giáo dục Educa Corporation... trao 16 suất học bổng và 16 khóa học tiếng Anh trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.
Cuộc thi vẽ tranh "Biển, đảo Tổ quốc và người chiến sĩ cảnh sát biển" cũng được tổ chức, tôn vinh 10 tác phẩm xuất sắc trong hàng nghìn tác phẩm dự thi, góp phần khơi dậy tình yêu biển, đảo bằng những cách thể hiện gần gũi, sáng tạo.
Theo Trung tá Lê Xuân Ninh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, mục tiêu của Ban tổ chức không chỉ là lựa chọn những đội tuyển xuất sắc mà quan trọng hơn là nâng cao hiệu quả tuyên truyền về biển, đảo cho thế hệ trẻ. Mỗi học sinh sau cuộc thi sẽ trở thành tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa tình yêu biển, đảo đến gia đình, bạn bè và cộng đồng.
Đội Bạch Long Vĩ sẽ đại diện khu vực 1 tham dự vòng chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng 8 tới. Song, hơn cả kết quả của một cuộc thi, "Em yêu biển, đảo quê hương" đã góp phần đưa kiến thức về biển, đảo đến gần học sinh thông qua những trải nghiệm sinh động, qua đó bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước từ nhận thức đến hành động. Đó cũng là cách những người lính Cảnh sát biển kiên trì gieo những "hạt giống" về lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo và trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ.
HÀ LINH