Gieo mầm yêu thương, gặt niềm hạnh phúc

Bài và ảnh: HOÀNG TRIỆU 14/12/2021 21:22

(HPĐT)- Với Nguyễn Trọng Hiếu, cô Phạm Nguyễn Hồng Chuyên không chỉ là cô giáo chủ nhiệm tận tâm, trách nhiệm, mà còn là người mẹ hiền thứ hai luôn đồng hành, nâng đỡ em bằng tình thương yêu rộng mở. Qua đó giúp em thêm vững tin vào cuộc sống và tiến bộ hơn từng ngày...

Với sự yêu thương, tận tâm, trách nhiệm, cô giáo Phạm Nguyễn Hồng Chuyên giúp em Nguyễn Trọng Hiếu ngày càng tiến bộ trong học tập.

Em Nguyễn Trọng Hiếu sinh ra trong gia đình không có hạnh phúc tròn vẹn. Sau khi bố mẹ chia tay, em theo mẹ ở trọ. Cuộc sống nhiều vất vả, thiếu thốn, mãi sau này mẹ em mới vay mượn mua được căn nhà nhỏ ở Khu tập thể Nam Phát 1 (quận Ngô Quyền). Dịch bệnh COVID- 19 khiến công việc của mẹ em bị ảnh hưởng, thu nhập không ổn định. Bà ngoại thương con cháu nhưng không thể giúp đỡ về kinh tế vì điều kiện của bà cũng rất khó khăn...

Hoàn cảnh gia đình như vậy ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý, tính cách của Hiếu. Bước vào lớp 1, em học bài rất khó khăn, cứ học bài là khóc, sợ đi học, sợ cả đến trường. Nắm được hoàn cảnh gia đình, lực học của em nên cô giáo chủ nhiệm Phạm Nguyễn Hồng Chuyên càng thương yêu và tăng cường kèm cặp. Giờ ra chơi, thay vì nghỉ ngơi, cô nán lại lớp kiên trì, nhẫn nại hướng dẫn Hiếu cách nhận mặt chữ, đánh vần từng từ hay giảng giải các phép tính… Không chỉ quan tâm, kèm cặp Hiếu trên lớp, ròng rã hơn tháng trời, cứ tối về, mẹ Hiếu lại gọi điện nhờ cô Chuyên động viên con học bài. “Bài nào chưa hiểu con khoanh lại, sáng mai cô hướng dẫn kỹ thêm”, “Hiếu hôm nay trên lớp rất giỏi, làm bài tập rất tốt. Giờ con bình tĩnh, lấy vở nháp tính lại cô xem. 4 phép tính mình làm đúng 3 rồi, chỉ còn phép tính thứ 2, con làm lại cô xem nào…”. Cứ thế, ân cần, nhẹ nhàng, những lời động viên qua điện thoại có tác dụng diệu kỳ, tiếng khóc của Hiếu nhỏ dần, rồi tiếng nấc cũng dần biến mất trong sự thở phào nhẹ nhõm của bà và mẹ…

Được biết, lớp 1A8, Trường tiểu học Lê Hồng Phong, không chỉ có Hiếu mà còn có 2 học sinh hoàn cảnh đặc biệt. Một em thiếu sự quan tâm của gia đình và một em khiếm khuyết trí tuệ. Với 3 học sinh này, cô Chuyên luôn dành sự quan tâm đặc biệt, luân phiên sắp xếp thời gian để kèm cặp. Có nhìn cảnh cô nhẫn nại giảng đi giảng lại phép tính đơn giản, nắn từng nét chữ, chỉnh từng tư thế ngồi… mới thấy hết sự tận tâm với học trò của người mẹ hiền thứ hai. Điều này khiến nhiều bậc cha mẹ học sinh thêm cảm phục cô Phạm Nguyễn Hồng Chuyên. Với cô, việc quan tâm dạy dỗ, chăm sóc các em không chỉ là chức trách, nhiệm vụ của giáo viên, mà còn là tình yêu thương học sinh, luôn coi học sinh như những người thân của mình, giúp các em có thêm niềm tin, động lực để tiếp tục đến trường, phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống. Nhờ đó, trong thời gian ngắn, các em tiến bộ rất nhanh, thân thương gọi cô là “mẹ”.

Khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, người nhà đi đón phải đeo khẩu trang, để nâng cao tinh thần cảnh giác, giờ tan học, chiều nào cô cũng dẫn cả lớp xuống sân, nhắc người nhà kéo khẩu trang xuống để cô nhận mặt rồi mới yên tâm giao học sinh. Những học sinh nào người nhà đón muộn, cô dẫn về lớp đợi kỳ được mới thôi “để con một mình chờ dưới sân, người vắng, mùa lạnh trời tối nhanh, có cô các con sẽ yên tâm không sợ nữa!”… Đáp lại sự quan tâm, chu đáo của cô với từng học trò là sự cảm kích chân thành trong từng dòng thư như “rút ruột” của bà ngoại Hiếu: “Cháu Hiếu tiến bộ hơn mỗi ngày, tự giác học bài, chăm chỉ luyện đọc, luyện viết. Ngày nào cháu cũng mong được đi học, đến trường gặp cô, gặp các bạn. Tôi vô cùng cảm động khi thấy cháu ngoại mình được ấp ủ trong vòng tay nhân ái của cô giáo chủ nhiệm lớp 1A8…”.

Hơn 20 năm gắn bó với nghề dạy học, cô Phạm Nguyễn Hồng Chuyên, cô giáo của Hiếu luôn tâm niệm, thầy cô không đơn thuần là người truyền đạt kiến thức mà còn là người cha, người mẹ thứ hai. Cô Chuyên chia sẻ, không phải học trò nào cũng có gia đình hạnh phúc, được sống trong tình yêu thương và quan tâm của cha mẹ, là thầy cô, cần nắm được hoàn cảnh, hiểu được tính cách của từng học trò để có phương pháp động viên, giúp đỡ các em, có như vậy các em mới học tốt được. Cô tự nhủ, mình không thể bù đắp các em đủ đầy về kinh tế, trọn vẹn về gia đình thì chỉ có cách dành nhiều hơn nữa tình yêu thương cho các em. Nghĩ là làm, dù cả ngày bận giảng dạy, tối về tất bật soạn giáo án nhưng bất kỳ gia đình nào có khó khăn trong việc kèm cặp con học bài, cô đều không nề hà...

Nhận xét về cô Phạm Nguyễn Hồng Chuyên, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Hồng Phong Nguyễn Thị Thu Hương cho biết: Cô Chuyên là giáo viên có bề dày kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, có tâm với nghề, hết lòng yêu thương học sinh. Mặc dù lớp của cô có nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh rối loạn phát triển, rất áp lực trong việc dạy, nhưng cô không ngại khó, ngại khổ, luôn nỗ lực hết sức và dành sự quan tâm đặc biệt hơn với các bạn trong lớp để các con bớt thiệt thòi!.../.

Bài và ảnh: HOÀNG TRIỆU
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gieo mầm yêu thương, gặt niềm hạnh phúc