Gieo yêu thương từ những điều giản dị

Bài và ảnh: TRỊNH ANH 27/06/2025 14:19

(HPĐT)- Giữa guồng quay hối hả của cuộc sống, có lúc những giá trị vật chất ngày càng lấn át cảm xúc con người, song chung quanh chúng ta còn có những con người luôn bền bỉ, kiên trì và lan tỏa sự tử tế. Đó chính là các thành viên của Câu lạc bộ thiện nguyện "Cùng em vẽ ước mơ" (quận An Dương).

Câu lạc bộ “Cùng em vẽ ước mơ” cùng trẻ em mái ấm Dương Hiển tham quan thành phố Hải Phòng.

Tại huyện Vị Xuyên (Hà Giang) - nơi địa đầu Tổ quốc có mái ấm đặc biệt mang tên Dương Hiển - nơi nuôi dưỡng 30 trẻ mồ côi và 2 cụ già neo đơn, với sự chăm sóc ân cần của vợ chồng anh Nguyễn Văn Diện và chị Trần Thị Lan. Không chỉ là chốn nương thân, đây còn là không gian của yêu thương, giáo dục và ươm mầm tương lai. Các em được nuôi dạy chu đáo, được chăm lo từ bữa ăn đến bài học làm người bằng tất cả tình thương. 

Câu chuyện ấy chạm đến trái tim của các thành viên Câu lạc bộ thiện nguyện "Cùng em vẽ ước mơ". Sau nhiều lần hỗ trợ mái ấm, câu lạc bộ lên ý tưởng, tổ chức chương trình hè đặc biệt mang tên “Trải nghiệm yêu thương” vào 21-6- 2025 vừa qua tại khu du lịch Hòn Dấu (quận Đồ Sơn), đưa các em lần đầu được rời bản, thưởng ngoạn phong cảnh biển cả rộng lớn. Nụ cười rạng rỡ, vui tươi của những đứa trẻ lần đầu nhìn thấy biển và được tham quan Nhà hát thành phố, tượng đài Nữ tướng Lê Chân, tìm hiểu lịch sử tại di tích Bạch Đằng Giang cùng nhiều hoạt động gắn kết. Điểm nhấn cảm xúc của chuyến đi là đêm Gala giao lưu, khi các em lần lượt giới thiệu về bản thân và kể câu chuyện của mình. “Ánh mắt rụt rè, giọng nói nghẹn ngào với mỗi lời chia sẻ khiến chúng tôi đều rất xúc động”, anh Bùi Văn Việt, Chủ nhiệm câu lạc bộ bày tỏ. 

Để hiện thực hóa hành trình cảm xúc này, các thành viên trong Câu lạc bộ xây dựng kế hoạch và chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Từ kêu gọi, vận động nhà hảo tâm ủng hộ, tài trợ, tới khâu hậu cần, mọi việc đều do chính những thành viên chung sức. Có người hát dạo gây quỹ, làm đồ ăn bán hoặc chia sẻ trên mạng xã hội để lan tỏa thông tin. “Chúng tôi tin rằng không cần giàu mới có thể giúp người. Chỉ cần có tâm thiện, việc nhỏ cũng có thể tạo ra thay đổi lớn”- chị Nguyễn Thị Lan, thành viên câu lạc bộ chia sẻ. 

Trước đó, tháng 2-2025, Câu lạc bộ thiện nguyện "Cùng em vẽ ước mơ" có chuyến trải nghiệm đáng nhớ tại điểm trường Nưa Muồn, huyện Cao Lộc của tỉnh Lạng Sơn. Tại đây, câu lạc bộ trao hàng trăm suất quà gồm sách vở, bánh kẹo, sữa tươi tặng học sinh; trích kinh phí mua 2 chiếc ti-vi, 2 nồi cơm điện, đồ dùng sinh hoạt tặng nhà trường. Dù giá trị các phần quà không lớn, song mỗi thành viên câu lạc bộ đều mong muốn chia sẻ, vơi bớt phần nào khó khăn, động viên vật chất và tinh thần trẻ em nghèo có điều kiện được đến trường học tập như bạn bè đồng trang lứa. 

Bên cạnh các chương trình thực tế vùng cao, hằng tháng, Câu lạc bộ thiện nguyện "Cùng em vẽ ước mơ" còn duy trì đều đặn hoạt động hướng tới người già neo đơn, khuyết tật, trẻ mồ côi trên địa bàn thành phố như: nấu và tặng cháo miễn phí tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp; tổ chức bữa ăn dinh dưỡng phục vụ người già tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Bảo trợ xã hội Hải Phòng; trao quà tặng trẻ em vào các dịp lễ, Tết… Mới đây, ngày 24-6, Câu lạc bộ trao 50 suất cơm tặng bệnh nhi đang khám và điều trị tại Khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Mỗi suất cơm không chỉ đủ dinh dưỡng, bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, mà còn mang tình cảm ấm áp yêu thương, động viên các gia đình chăm lo trẻ chu đáo, yên tâm điều trị, sớm bình phục sức khỏe. 

Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện "Cùng em vẽ ước mơ" Bùi Văn Việt cho biết, câu lạc bộ hiện quy tụ 60 thành viên nòng cốt, sẵn sàng tham gia những hoạt động nhân đạo, từ thiện trên tinh thần tự nguyện. Hầu hết, chương trình thiện nguyện diễn ra đều được gây quỹ bằng những cách mộc mạc nhưng bền bỉ như: bán hàng gây quỹ, chia sẻ bài viết truyền cảm hứng, hát rong… Dự kiến, tháng 7-2025, Câu lạc bộ sẽ phối hợp Cộng đồng tình nguyện Việt Nam thực hiện chuyến thiện nguyện ở xã Hồng An, huyện Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng), với một số hoạt động ý nghĩa như khánh thành tuyến đường dân sinh, lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời, trao quà tặng trẻ em, hộ khó khăn. Đặc biệt, chương trình tư vấn hướng nghiệp - định hướng tương lai với thanh, thiếu niên tại địa phương sẽ là điểm nhấn đầy nhân văn của hành trình này. 

Câu lạc bộ thiện nguyện "Cùng em vẽ ước mơ" đã và đang xây dựng hành trình nhân ái theo cách bền bỉ, giản dị, nhưng vô cùng sâu sắc, bởi trên con đường lan tỏa yêu thương không có điểm dừng, mà chỉ có điểm nối tiếp… 

Bài và ảnh: TRỊNH ANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gieo yêu thương từ những điều giản dị