Vốn là bạn thân của nhau nhưng vì nghi bạn và vợ có quan hệ tình cảm vượt qua giới hạn cho phép, Nguyễn Văn Hà đã ra tay giết bạn.

Bị cáo Nguyễn Văn Hà tại phiên tòa
Năm 2009, Nguyễn Văn Hà (34 tuổi ở thôn Bình Phiên, xã Ngọc Liên, Cẩm Giàng) nên duyên vợ chồng với chị Hà Thị C. (sinh năm 1989). Hà làm thợ mộc, còn chị C. buôn bán tự do. Kinh tế gia đình Hà cũng ở mức no đủ. Khoảng năm 2014, muốn kiếm thêm chút tiền, hai vợ chồng Hà bàn bạc để Hà vào các tỉnh Tây Nguyên làm thuê khi nào có chút vốn sẽ về, còn chị C. ở nhà vừa kinh doanh, vừa chăm sóc cha mẹ và các con. Cứ vài tháng, Hà lại xin nghỉ để về thăm gia đình và mang tiền về. Những tưởng cuộc sống êm đềm cứ thế trôi qua, chờ ngày Hà kiếm được khoản tiền kha khá làm vốn sẽ về mở xưởng mộc riêng, thoát cảnh làm thuê. Ai ngờ, cũng chính trong những ngày làm việc xa nhà, Hà bắt đầu nghi ngờ vợ mình không còn chung thủy như trước. Hơn nữa người mà Hà nghi đang cặp kè với vợ mình chẳng phải ai khác mà chính là anh Cao Văn Thắng (bằng tuổi Hà, cùng ở thôn Bình Phiên), người bạn thân thường xuyên qua lại nhà giúp đỡ gia đình mỗi lần Hà đi làm ăn xa.
Khoảng đầu tháng 6-2015, thấy chị C. tham gia mạng xã hội Facebook, Hà xin mật khẩu nhưng vợ không cho. Đã nghi ngờ vợ ngoại tình, lại thêm việc muốn lấy mật khẩu mà vợ cố tình giấu nên Hà càng khẳng định chị C. đang có mối quan hệ "ngoài luồng". Vì thế, Hà muốn tìm mọi cách để vào được tài khoản Facebook của chị C. Sau gần một tháng mày mò tìm kiếm, Hà đã đăng nhập được vào tài khoản Facebook của vợ và đọc được nhiều tin nhắn tình cảm giữa vợ mình với một tài khoản Facebook khác mà Hà nghi là của anh Thắng. Những tin nhắn trên mức bạn bè, quan tâm thông thường. Qua những tin nhắn của vợ và người tình giấu mặt, Hà thấy nhiều lần hai người này hẹn gặp mặt nhau tại nhà nghỉ ở khu vực thị trấn Thía (huyện Lương Tài, Bắc Ninh). Hà nghĩ mình đã bị vợ và bạn "cắm sừng" trong suốt những ngày đi xa làm ăn vất vả. Càng nghĩ càng uất hận nên Hà tìm mọi cách để có thêm bằng chứng về mối tình vụng trộm giữa hai người. Mỗi lần thấy vợ nói đi ra ngoài có việc, Hà đều tìm cách đi theo để xem vợ đi đâu, làm gì, với ai. Một trong những lần đó, Hà bắt gặp vợ mình cùng anh Thắng chở nhau đi xuống nhà một người bạn ở Ghẽ (xã Tân Trường, Cẩm Giàng). Hà tức giận quay xe bỏ về.
Đầu tháng 1-2016, Hà nói dối vợ trong Tây Nguyên nhiều việc, người ta cần thợ làm nên Hà phải đi sớm. Thực ra Hà vẫn ở nhà để tìm cơ hội bắt quả tang vợ mình ngoại tình. Hà mua một chiếc xe máy làm phương tiện đi lại. Uất ức ngày càng dồn nén, không được giải tỏa, Hà đã nảy sinh ý định dùng dao đâm anh Thắng. Vì hai gia đình vốn thân thiết nên Hà biết buổi chiều hằng ngày anh Thắng vẫn chở các con đi học. Chiều 8-1-2016, Hà cầm theo một con dao gấp mũi nhọn đi xe máy đến trước Trường Tiểu học thị trấn Cẩm Giàng ngồi chờ anh Thắng. Vừa thấy anh Thắng từ cổng trường đi ra, Hà chặn đầu xe, dùng dao đâm mạnh một nhát vào ngực phải anh Thắng rồi lên xe bỏ chạy về Bắc Ninh. Vết đâm thấu ngực, gây tổn thương phổi làm anh Thắng chết ngay tại chỗ. Trên đường chạy trốn, nhận được tin nhắn của chị C. nói rằng anh Thắng đã chết, Hà sợ hãi tìm chỗ trốn tại TP Bắc Ninh thì bị cơ quan điều tra bắt giữ.
Vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử Hà với tội danh giết người. Phòng xử hôm đó chật ních người tới xem, chủ yếu là họ hàng, bạn bè với cả nạn nhân và bị cáo. Đứng trước vành móng ngựa, dáng vẻ của Hà khá mệt mỏi, đôi mắt trũng sâu. Có lẽ Hà đã bị dằn vặt rất nhiều vì tội ác mình gây ra.
Trong phần xét hỏi, Hà vẫn luôn cho rằng vì biết giữa vợ mình và anh Thắng có quan hệ bất chính nên mới có hành động như vậy. Những bằng chứng Hà đưa ra chính là những đoạn nói chuyện trên mạng xã hội giữa vợ và người mà Hà cho chính là anh Thắng. Nhưng khi tòa hỏi: "Anh có chắc chắn người đàn ông thường xuyên nói chuyện với chị C. trên mạng là anh Thắng không? Anh có bắt quả tang được hai người này có quan hệ bất chính không mà lại ra tay với anh Thắng như vậy?", Hà chỉ biết cúi đầu im lặng.
Trong suốt phiên tòa hôm ấy, chị C. ngồi trên hàng ghế người làm chứng không một lần dám quay đầu lại phía sau dù chỉ một lần. Có lẽ bởi chị nghĩ rằng, để chồng rơi vào vòng lao lý này ít nhiều nguyên nhân cũng là do chị. Khi Hội đồng xét xử hỏi về quan hệ với anh Thắng, chị C. cũng đã thừa nhận mình có quan hệ tình ái với anh Thắng và nhiều lần hai người cùng đi quá giới hạn.
Khi được luật sư bào chữa gợi ý, bị cáo Hà xin phép Hội đồng xét xử được nói lời xin lỗi với gia đình người bị hại. Hà quay người lại phía hàng ghế nơi có những người thân của anh Thắng, trước di ảnh của nạn nhân, cúi đầu xin tạ lỗi.
Kết thúc phiên tòa, Hà bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 16 năm 6 tháng tù giam và phải bồi thường trách nhiệm dân sự theo quy định cho gia đình người bị hại. Chỉ vì những phút ghen tuông mù quáng, không làm chủ được suy nghĩ của mình, Hà đã khiến cho cả hai gia đình từng là bạn thân phải đối mặt nhau trước pháp luật. Và sẽ có hai gia đình thiếu vắng đi bờ vai vững chắc của người cha.
THANH HOA