
Mẹ Phạm Thị Suốt cùng vợ chồng con trai Ninh Hồng Việt.
Dù tuổi cao, nhưng mẹ Phạm Thị Suốt vẫn minh mẫn, khỏe mạnh, trò chuyện cùng khách. Nhớ lại ngày chồng hy sinh khi mình mới ngoài 30 tuổi, mẹ kể: “Ông Ninh Văn Lộc nhà tôi hy sinh năm 1952, trong kháng chiến chống Pháp. Rồi con trai út Ninh Văn Thoàn mới 17 tuổi, giấu mẹ đi khám nghĩa vụ quân sự rồi lên đường đi bộ đội, vào chiến trường đánh Mỹ. Bặt tin con mấy năm, năm 1975, gia đình nhận được giấy báo tử thì con đã hy sinh được 3 năm”.
Vượt qua nỗi đau chồng hy sinh, mẹ Suốt bươn chải nuôi các con nên người. Ông Ninh Hồng Việt, con trai cả của cụ Suốt chia sẻ: “Dẫu khó khăn, vất vả khi mình mẹ nuôi 3 anh em tôi, nhưng lúc nào mẹ tôi cũng răn dạy chúng tôi phải sống có nghĩa, có tình, có trách nhiệm với bản thân và xã hội”.
Cụ Nguyễn Thị Lựu, mẹ chồng mẹ Suốt, có 2 con liệt sĩ mới được truy tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng tháng 6-2020 tại quê nhà ở tỉnh Nam Định. Là gia đình có truyền thống cách mạng, 2 thế hệ đều là Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhưng mẹ Suốt sống rất giản dị. Căn nhà nhỏ trong ngõ 153 phố Hai Bà Trưng nơi mẹ ở mới được thành phố hỗ trợ sửa chữa lại, tạo thuận lợi trong sinh hoạt. Chỉ vào 2 túi quà đang thắp hương trên bàn thờ, mẹ Suốt nói: “Thật ấm lòng vì thành phố ngày càng quan tâm đến gia đình chính sách, người có công. Mẹ nhận quà tặng của thành phố từ mấy hôm nay, thấy được động viên, an ủi rất nhiều”. Vào các ngày lễ, Tết, ngôi nhà mẹ Suốt luôn tràn ngập tiếng cười của con cháu, lãnh đạo địa phương, các cấp, ngành đến thăm hỏi, động viên, tặng quà.
Phát huy truyền thống của gia đình cách mạng, nhất là tấm gương người cha, người chú, người em hy sinh, 2 anh em ông Việt đều nỗ lực trong công tác và đời sống. Người em gái ông Việt là bà Ninh Thị Phượng, công nhân Nhà máy thủy điện Hòa Bình, hiện đã nghỉ hưu. Ông Việt xây dựng gia đình với bà Phạm Thị Mai cùng làm cán bộ, công nhân tại thành phố Hải Phòng. 2 vợ chồng ông Việt đều được tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và tích cực tham gia công tác tại cơ sở. Ông Việt sau khi nghỉ hưu, là tổ trưởng, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 15 năm liền. Bà Mai tham gia công tác phụ nữ, Ban Công tác mặt trận, Hội CCB, Hội Cựu Thanh niên xung phong. Ở vị trí công tác nào ông Việt, bà Mai cũng nhiệt tình, trách nhiệm, được người dân yêu quý, lãnh đạo địa phương tin tưởng.
Bà Mai cho biết: “Giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình, chúng tôi mong muốn các thế hệ con cháu sống tốt hơn, có tâm, có tình, là những công dân tốt”. Được nuôi dưỡng và giáo dục trong gia đình như vậy, các con ông Việt, bà Mai đều thành đạt, có công việc ổn định, các cháu chăm ngoan, học giỏi, mỗi cuối tuần, các gia đình lại tụ họp về thăm cụ, thăm ông bà, bố mẹ, khiến gia đình thêm đầm ấm, vui vẻ. Gia đình mẹ Phạm Thị Suốt được bà con xóm làng yêu quý, nhiều năm đạt danh hiệu gia đình văn hóa cấp thành phố, tiêu biểu cho những gia đình chính sách luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.
Bài và ảnh: Huyền Chi