Tranh các họa sĩ Hải Phòng đang đẹp lên
Theo họa sĩ Đặng Tiến, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hải Phòng, nhiều họa sĩ trẻ hiện “lên tay”, vẽ đẹp hơn. Đó là lứa họa sĩ 7X như Bùi Thu Hường, Quang Thanh, Bùi Duy Khánh …Lứa họa sĩ 8X có Phạm Hoàng Hà, Phạm Anh Tuấn, Đoàn Đức, Đỗ Thành … Mỗi người với những dấu ấn “nho nhỏ” góp phần thúc đẩy hoạt động mỹ thuật Hải Phòng sôi nổi hơn.
![]() |
| “Nắng mới”, tranh màu nước của Bùi Duy Khánh. |
Trong lứa họa sĩ 7X, nổi lên họa sĩ Bùi Duy Khánh, với các tác phẩm chắc tay. Bùi Duy Khánh sinh năm 1972, ở phường Ngọc Xuyên (quận Đồ Sơn), là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng, đến với hội họa bằng con đường tự học. 5 năm gần đây, họat động mỹ thuật của Bùi Duy Khánh khá đều đặn, anh tham gia các triển lãm tại Hải Phòng, làm giám tuyển triển lãm tranh màu nước quốc tế lần thứ nhất tại Việt Nam - Hà Nội 2015, triển lãm mỹ thuật Today- Hà Nội 2016. Nhà nghiên cứu và phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân khi xem triển lãm tranh hiện thực, diễn ra tại Hà Nội của Bùi Duy Khánh và hai họa sĩ khác, cho rằng: “Tranh màu nước của Bùi Duy Khánh khác nhiều với tranh màu nước Việt Nam quen thuộc giàu nữ tính với thô phác, nhẹ nhàng, mờ tỏ, lơ mơ hoặc điệu đà, chiều mắt, du lịch…Họa sĩ nắm vững kỹ thuật màu nước thực thụ của châu Âu, đủ sức diễn tả mọi thứ: cái kềnh càng, thô ráp, sắc và nặng, trầm và ấm, sần sùi và hoen rỉ, tàn úa và rữa nát, cái vô tân và cái gợn nhẹ giữa hai ngón tay, im lặng và gào thét như chính họa sĩ nói về biển, về đá, cát, trời - mây, bê tông- vỏ con hà, những bọt nước - sóng lừng… Cái chất thơ ăn sóng nói gió của những con người miền biển thật hấp dẫn, nam tính. Có cái gì đó phóng khoáng đầy sức cuốn hút”.
Thế hệ 8X có Phạm Anh Tuấn, sinh năm 1981, ở phố Ngô Gia Tự (quận Hải An), hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng. Trong khoảng 2-3 năm gần đây, Phạm Anh Tuấn định hình phong cách vẽ của riêng mình với lối vẽ hiện đại, màu sắc đơn giản. Anh tối giản nội dung, bố cục, đề cao khoảng trống trong tranh. Tranh của Phạm Anh Tuấn khác hẳn về cách thể hiện, nội dung đa dạng hơn, chất lượng tốt hơn.
Họa sĩ Đoàn Đức, sinh năm 1980, quê ở huyện Tiên Lãng, tốt nghiệp Sư phạm Mỹ thuật, từng có thời gian bỏ vẽ đi làm kinh tế. Được động viên của lãnh đạo Hội Mỹ thuật thành phố, năm 2012, Đoàn Đức quay lại với nghiệp vẽ. Tranh anh chủ yếu sử dụng chất liệu sơn dầu, với đề tài về phong cảnh thiên nhiên, con người. Ở Đoàn Đức, người xem nhận thấy một quan niệm sáng tác độc đáo, “Mỹ thuật như món ăn, làm thật sẽ bền”. Chỉ tính từ đầu năm 2017 đến nay, số người mua tranh của anh tăng lên rõ rệt.
Khuyến khích trưng bày nhóm, triển lãm cá nhân
Các chuyến đi thực tế, triển lãm giao lưu với các họa sĩ Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương như “Gặp gỡ” - Hải Phòng 2014, “Tam Bạc - phố và sông” - Hải Phòng 2015, Triển lãm mỹ thuật Hải Phòng 2016… khuấy động phong trào hoạt động mỹ thuật là động lực cho các họa sĩ trẻ. Cụ thể, triển lãm thường niên những năm trước, tranh không đủ cho triển lãm. Đến triển lãm mỹ thuật Hải Phòng 2016, Ban tổ chức mạnh dạn loại hơn 20 tác phẩm gửi về tham dự. Để nâng cao chất lượng tác phẩm, Hội Mỹ thuật thành phố khuyến khích triển lãm cá nhân, trưng bày nhóm họa sĩ…Đây là cơ hội để các họa sĩ, nhất là họa sĩ trẻ đưa tác phẩm của mình gần hơn với công chúng, cũng là khoảng lùi cần thiết để xem lại quãng thời gian sáng tác của mình.
![]() |
| Một số tác phẩm của các họa sĩ nữ trưng bày tại Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng thu hút người xem. Ảnh: Đỗ Hiền |
Thực hiện hướng đi này, mới đây, nhóm 6 họa sĩ Hải Phòng gồm Quang Thanh, Bùi Duy Khánh, Cao Nam Tiến, Lê Văn Lương, Phạm Anh Tuấn, Đỗ Tuấn Thành tổ chức triển lãm với chủ đề “Tháng 3”. Với quan niệm đây là tháng của mùa xuân, của sự nảy nở sinh sôi, vạn vật đâm chồi nảy lộc, mùa của tình yêu... 33 tác phẩm của nhóm họa sĩ, thể hiện bằng hai chất liệu chủ đạo là sơn dầu và màu nước, đem đến cho người xem một phòng tranh ấm áp, giàu màu sắc và cảm xúc. Trong đó, nhiều tác phẩm ghi lại cảnh đẹp của Hải Phòng như “Bến Cái Bèo” (màu nước của Bùi Duy Khánh), “Tam Bạc mùa xuân” (sơn dầu của Quang Thanh), “Biển trắng” (sơn dầu của Đỗ Tuấn Thành), “Chiều Tam Bạc” (sơn dầu của Đỗ Tuấn Thành), “Phố” (sơn dầu của Lê Văn Lương)… Mỗi tác phẩm là một thông điệp, là món quà đầy ý nghĩa của tác giả muốn truyền tải, gửi gắm tới người xem chiêm ngưỡng và trải nghiệm.
Có mặt tại triển lãm tranh “Tháng 3” của nhóm họa sĩ trẻ, lão họa sĩ Quốc Thái phấn khởi cho biết: “Đây là hoạt động tự phát của nhóm họa sĩ, khi thấy tranh của mình có chỗ đứng, họ bảo nhau đứng ra tổ chức triển lãm, không cần sự “đỡ đầu” của Hội. Cách làm này rất đáng hoan nghênh. Tôi mong rằng thời gian tới, không còn là triển lãm chung của 5-6 họa sĩ, mà chỉ còn 2-3 họa sĩ. Các triển lãm chung này giúp họ nâng cao chất lượng tác phẩm”.
Đông Hải