(HPĐT)- Kỷ niệm 50 năm Nền văn học nghệ thuật Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước (30-4-1975 30-4-2025), 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng - Thành phố anh hùng (13-5-1955 -13-5-2025) và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ- Hải Phòng năm 2025, tối 11-5, tại Nhà hát thành phố, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng tổ chức đêm thơ nhạc “Chung một cơ đồ Việt Nam”.

Chào mừng những ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng tổ chức trại sáng tác quy tụ 45 văn nghệ sĩ thuộc 3 hội chuyên ngành: Hội Âm nhạc Hải Phòng, Hội Nhà văn Hải Phòng và Hội Văn nghệ dân gian Hải Phòng. Qua 1 tháng triển khai, các văn nghệ sĩ phát huy tài năng sáng tạo, tích cực tìm tòi cho ra đời 20 ca khúc, 53 bài thơ và 12 tác phẩm bút ký, truyện ngắn, tản văn và phê bình văn học, cùng một số bài nghiên cứu trong lĩnh vực văn hoá dân gian. Các sáng tác viết về mảnh đất và con người thành phố Cảng “Trung dũng, quyết thắng”, về ngày hội thống nhất non sông và về nền văn học Việt Nam 50 năm qua.


Đông đảo công chúng thành phố thưởng thức đêm thơ nhạc.
Đêm thơ nhạc “Chung một cơ đồ Việt Nam” được tổ chức nhằm giới thiệu các tác phẩm mới từ trại sáng tác với các ca khúc như: 70 năm giải phóng Hải Phòng (tác giả Duy Thái), 70 năm thành phố anh hùng (tác giả Duy Hưng), Hải Phòng rực sáng biển Đông (tác giả Ngọc Sơn), Tháng năm trên quảng trường (tác giả Ngọc Thành), Hải Phòng tình yêu và nỗi nhớ (nhạc Tùng Ngọc, lời thơ Tùng Ngọc, Thu Hằng)… và các tác phẩm thơ như: Một chặng đường (tác giả Bùi Hùng), Đất biển thắm quê tôi (tác giả Thanh An), Viết trong ngày 13-5 (tác giả Ánh Nguyệt), Đi giữa tháng 5 (tác giả Việt Hùng), Tự hào một dải non sông (tác giả Nguyễn Thị Thuý Ngoan)…


Nghệ sĩ Nguyễn Thị Thoa và Trần Ngọc Khiêm trình bày làn điệu chèo “Xuân về Tổ quốc vươn bay”.

Cũng tại đêm thơ nhạc có các tiết mục giao lưu của các loại hình nghệ thuật như: Đây An Biên (ca trù) do NSUT Đỗ Quyên trình bày; Ngôi đình quê tôi (hát xẩm) do Nghệ nhân dân gian Bạch Linh thể hiện; Xuân về Tổ quốc vươn bay (chèo) do các nghệ Nguyễn Thị Thoa và Trần Ngọc Khiêm trình bày.
Nguyên Nguyên