Giữ cho ngày vui trọn vẹn

NHƯ VÂN 16/03/2025 00:01

(HPĐT)- Ăn xong bữa cơm chiều, ông Bình vội sang nhà ông Vượng, em trai để bàn việc cưới của anh Thắng, con trai ông Vượng. Tới nơi, mấy anh chị em đã có mặt đầy đủ.

(HPĐT)-  Ăn xong bữa cơm chiều, ông Bình vội sang nhà ông Vượng, em trai để bàn việc cưới của anh Thắng, con trai ông Vượng. Tới nơi, mấy anh chị em đã có mặt đầy đủ. 
Ông Bình sốt sắng: 
- Vợ chồng chú thím tính toán thế nào rồi? Thằng Thắng là đứa cháu đầu của nhà chúng ta lập gia đình, nên phải tổ chức cho chu đáo, không được xuề xòa, lúi xùi đâu. Cưới xin nhiều thủ tục, chú thím phải ghi rõ đầu việc ra, rồi chia người phụ trách từng việc một, không là dễ lại quên, sót thì không chu toàn. 
Ông Vượng cười tươi: 
- Vâng, hai cháu cưới xong thì tạm thời ở với vợ chồng em. Nhà em vừa rồi cũng lo xong khâu chuẩn bị phòng ốc, đồ đạc cho các cháu rồi. Chúng nó tự lo phần ảnh cưới. Ngày cưới cũng chọn và thống nhất hai bên rồi. Giờ còn phần lễ cưới nữa thôi, nhờ các bác, các cô chú giúp vợ chồng em cho chu đáo nữa là ổn. 
Ông Bình hỏi luôn:
 - Thế chú tính rạp cưới thế nào? Tôi nghĩ, nhà cô chú đây được cái ngay đầu thôn, gần đường lớn, cũng tiện cho khách khứa họ hàng đến chung vui. Ta cứ dựng cái rạp thật to, hoành tráng vào, lấy chỗ ngồi cho rộng rãi, đàng hoàng. Chuyện kinh phí khỏi lo, khó đâu thì nói, mấy anh chị em mỗi người một tay là xong, chú thím cứ yên tâm làm. 
Ông Vượng ngần ngừ: 
- Em tính thuê tổ chức ở ngoài trung tâm tiệc cưới bác ạ. Em thấy giờ nhiều đám cưới họ thuê địa điểm, dịch vụ ở đó cũng tiện lợi, quy củ lắm.
Ông Bình phản bác ngay: 
- Làm sao phải thuê trung tâm tiệc cưới làm cái gì cho lách cách ra! Chú thím cứ tổ chức ở nhà, vừa rộng vừa thoải mái, mà mình ăn uống, rồi đám trẻ thích hát hò đến bao giờ thì tùy. Tôi dự mấy đám ở trung tâm tiệc cưới rồi. Mỗi đám chỉ trong vòng có đôi tiếng đồng hồ, khách khứa đến ăn xong là về, thế còn gọi gì là đám cưới. Nhà mình anh em con cháu đông, chú thím tổ chức ở nhà không lo không có người đỡ đần. Mà làng mình thành lệ rồi, đám cưới phải tổ chức ở nhà mới vui, quấn túm chứ! Bà Nga, vợ ông Vượng lựa lời: 
- Ấy, lúc đầu vợ chồng em cũng tính thế, nhưng cháu Thắng nó gàn. Nó bảo sân nhà không rộng lắm, mà đường thôn mình bây giờ giao thông đông đúc rồi. Nhà mình dựng rạp đám cưới ra đường, cản trở giao thông là không được, vi phạm quy định đấy. 
Ông Bình bĩu môi: 
- Gớm, chú thím cứ lo bò trắng răng. Bao nhiêu đám người ta dựng rạp ra giữa đường có sao đâu. Người ta đi đường thấy rạp thì khắc phải tránh chứ sợ cái gì. 
Ông Vượng kiên quyết: 
- Không được bác ạ. Dựng rạp ra đường, bao nhiêu người ngồi ngay lề đường thế, nhỡ xe cộ đi lại va quệt vào, đang việc vui lại hóa việc buồn thì dở lắm. Chính quyền quy định là có lý do. Bác có nhớ vụ một lái xe ô tô đâm vào rạp nhà có đám dựng bên đường ở tỉnh Hải Dương vào cuối năm ngoái khiến 5 người bị thương không? 
Mình phải lường trước để tránh bác ạ. Thôi, việc này bác cho chúng em quyết, để ngày vui của các cháu và gia đình ta được trọn vẹn nhé. 
Ông Bình dịu giọng:
 - Nếu chú thím đã định vậy thì cứ làm thế. Cũng phải, cứ “cẩn tắc vô áy náy” là tốt. Bây giờ nói chúng tôi biết dự kiến cỗ bàn ra sao nào!

NHƯ VÂN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giữ cho ngày vui trọn vẹn