Giữ hình ảnh đẹp về đất Cảng

Như Vân 22/05/2023 09:47

(HPĐT)- Bỏ phịch cái ba lô xuống ghế, rót vội cốc nước uống, Liên liến thoắng với mẹ:

- Mệt quá mẹ ạ! Lâu rồi con không đi bộ nhiều như vậy, đúng là thành phố mình đẹp thật. Có thời gian nhẩn nha đi lang thang dạo quanh các tuyến phố rồi ăn những món ăn đặc trưng của thành phố rất là thú vị. Thảo nào các bạn con háo hức về Hải Phòng chơi đến thế.

Nghe con gái chia sẻ, chị Hoa cười:

- Thành phố mình rất nhiều điểm đến, địa chỉ hấp dẫn, thú vị lắm. Ngoài foodtour, con có thể hướng dẫn các bạn đi du lịch theo chuyên đề, như du lịch biển, du lịch đồi núi, khám phá các di tích, danh thắng nổi tiếng như Đền Nghè (quận Lê Chân), Nhà hát thành phố, Quán hoa, Khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo), Bạch Đằng Giang (huyện Thủy Nguyên) hay tìm hiểu Hải Phòng về đêm... Có thời gian trải nghiệm, mỗi nơi đến sẽ cho người tham quan những góc nhìn, cảm nhận rất khác. Các bạn con phải sắp xếp thời gian thăm Hải Phòng thêm nhiều chuyến nữa mới khám phá hết. 

- Mẹ nói đúng lắm. “Tua” du lịch do con gái mẹ hướng dẫn hôm nay mỹ mãn, chỉ có điều hơi gợn một chút.

- Sao, có chuyện gì à?

- Cả chuyến đi, con dẫn các bạn đi ăn bánh đa cua, nem cua bể và một số món ăn nổi tiếng nữa của Hải Phòng. Ai cũng tấm tắc khen mãi. Rồi chúng con còn qua Nhà hát thành phố, Ga Hải Phòng, Đền Nghè, Bưu điện thành phố, bờ hồ Tam Bạc… chụp được bao nhiêu ảnh đẹp. Ấn tượng tốt đẹp ấy lại bị chút “sạn” chen vào. Đầu tiên là một quán bánh mỳ cay trên đường Đinh Tiên Hoàng, chiếc bánh mỳ trước nhân vốn đầy đặn, thơm ngon thì nay lớt phớt vài miếng khô khốc. Rồi một quán dừa dầm trên đường Lạch Tray, chả hiểu có phải đông khách quá hay không mà chủ quán và nhân viên gương mặt nặng trịch, trả lời gắt gỏng.

- Chắc là các bạn con thấy hụt hẫng, đúng không?

Gương mặt Liên bừng vui:

- Không hẳn thế, nhưng cũng thấy kém hào hứng tí chút. Khi chúng con rời quán, có bạn sơ ý để quên tư trang. Ra tới đường rồi, có một anh cầm chạy theo trả lại. Mọi người quên ngay chuyện không vui, mà cứ tấm tắc Hải Phòng thân thiện thật.

Chị Hoa vui vẻ:

- Xem ra, chuyến du lịch của các con trải qua thật nhiều cung bậc cảm xúc. Chắc bạn con sẽ rất nhớ chuyến đi này đấy. Có lẽ “điểm trừ” về một số quán hàng phục vụ chưa chu đáo, làm ăn chụp giật là nhỏ bé so với những ấn tượng thú vị về đất và người thành phố này. Hiện nay, phần đông những cơ sở ẩm thực, dịch vụ đều làm ăn đàng hoàng, nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm để tạo hình ảnh đẹp trong mắt du khách. Mẹ đọc báo thấy chính quyền các cấp, các ngành và cả cộng đồng đều rất quyết tâm đưa du lịch Hải Phòng khởi sắc và cất cánh. Chắc chắn sẽ chấn chỉnh triệt để tình trạng lợi dụng food tour, góp phần xây dựng, gìn giữ hình ảnh một thành phố Cảng năng động, phát triển, văn minh và mến khách trong lòng du khách./.

Như Vân
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giữ hình ảnh đẹp về đất Cảng