Giúp giáo viên yên tâm cống hiến

Như Vân 19/11/2023 09:37

(HPĐT)- 8 giờ tối, mẹ con chị Vinh sang nhà hàng xóm chơi, vẫn thấy bố con anh Hùng “đánh vật” với nhau, cô bé con sụt sịt trên tay bố bên mâm cơm, liền hỏi:

- Chị Liên vẫn chưa về hả anh? Cháu bé ăn uống gì chưa mà hờn ghê thế?

Anh Hùng dỗ dành con rồi trả lời:

- Chắc nhà tôi cũng sắp về rồi. Lớp dạy thêm ở trung tâm 8 giờ tối tan, cũng phải 30 phút nữa mới đến nhà. Con bé nhớ mẹ nên từ lúc nãy tới giờ cứ hậm hực, khóc mãi, dỗ dành mà chẳng chịu ăn đấy.

- Thôi mấy bố con cố gắng vậy, chứ biết làm thế nào. Liên nhà anh dạy ngoại ngữ còn dạy thêm được ở trung tâm vào buổi tối để tăng thu nhập. Chứ như em dạy tin học, chưa biết làm thêm gì đây. Lương giáo viên ba cọc ba đồng mà đủ thứ chi tiêu. Nhìn vợ chồng anh gồng gánh nuôi hai con, mà chúng em không dám sinh thêm đấy.

- Thì mình đều là công chức, viên chức nhà nước mà, lương được cái ổn định, nhưng chi tiêu phải tính toán kỹ lưỡng. Mà mấy hôm nay cô có đọc báo, xem ti-vi không? Quốc hội vừa thông qua kế hoạch cải cách tiền lương đấy ạ. Theo phương án này, từ tháng 7-2024, lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được cải cách theo hướng cao hơn 32% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương (7,5 triệu đồng/tháng). Từ năm 2025, Chính phủ tiếp tục điều chỉnh mức lương trong các bảng lương tăng thêm bình quân khoảng 7%/năm. Theo đó, tiền lương thấp nhất của giáo viên sẽ ngang bằng với khu vực sản xuất. Nhà tôi biết tin mà vui mãi, mong chính sách lương mới sớm được thực hiện để đời sống công chức, giáo viên ngày càng cải thiện.

- Em biết chứ! Còn nghe nói, ở phiên thảo luận tại Quốc hội, đại diện Bộ Nội vụ cho biết sẽ đề xuất ưu tiên xếp lương giáo viên cao nhất trong thang bảng lương khối hành chính sự nghiệp; Bộ Nội vụ sẽ phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát các quy định tiền lương, phụ cấp ưu đãi nghề nhà giáo để tăng lên mức cao nhất. Không phải chỉ mỗi giáo viên chúng em đâu, mà chắc mọi cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước đều mong đợi chính sách này triển khai để yên tâm sống được bằng lương và gắn bó, cống hiến với nghề của mình. Chứ mức lương hiện chưa tương xứng lao động bỏ ra, nên nhiều người phải làm thêm “việc phụ” để tăng thu nhập, nói gì thì cũng ảnh hưởng “việc chính”.

Anh Hùng hồ hởi:

- Thì yêu cầu cải cách tiền lương là rất cần thiết, được Trung ương đề ra lâu rồi mà. Tổng nguồn ngân sách chi cho cải cách tiền lương khoảng 562 nghìn tỷ đồng, từ cả nguồn ngân sách trung ương và nguồn tích lũy của ngân sách địa phương. Trong bối cảnh kinh tế cả nước mới vừa hồi lại sau tàn phá của đại dịch COVID-19, việc Chính phủ và các địa phương bố trí nguồn kinh phí đó chi cho cải cách tiền lương thực sự là nỗ lực vượt bậc, thật mừng phải không cô.

Chị Vinh vui vẻ:

- Thu nhập tăng, đời sống ổn định, chúng em không phải băn khoăn chuyện dạy thêm, làm thêm nữa. Dạy học xong về nhà, có thời gian chăm sóc con cái và chuyên tâm nghiên cứu nâng cao nghiệp vụ, chất lượng bài giảng, thế là phấn khởi nhất rồi, anh ạ./.

Như Vân
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giúp giáo viên yên tâm cống hiến