Giúp mảnh đời qua cơn khó khăn

Bài và ảnh: NGỌC OANH 29/11/2021 16:46

(HPĐT)- Cơ duyên đến với các hoạt động nhân đạo từ thiện của chị Lê Thị Mai Thảo, chủ cửa hàng ăn uống ở số 8 phố Trần Phú thật tình cờ: chỉ vì nhớ lại lại những chuyện trước kia, bản thân chị từng nhiều lần phải nhịn đói, mặc rét nên chị hiểu được ý nghĩa của sự giúp đỡ trong cơn bĩ cực lớn lao đến nhường nào...

Chị Lê Thị Mai Thảo thường xuyên hỗ trợ, tặng quà người dân khó khăn.

Vào buổi chiều trung tuần tháng 11-2021, trong tiết trời se se lạnh, chúng tôi có dịp gặp gỡ, trò chuyện với chị Lê Thị Mai Thảo về hành trình thiện nguyện của chị. Trong câu chuyện thân tình, có niềm vui, tiếng cười, sự hạnh phúc nhưng cũng có lúc, chị bồi hồi xúc động khi nhớ lại ngày xưa gian khó…

Chị Thảo bộc bạch, cơ duyên khiến chị đến với các hoạt động thiện nguyện rất đơn giản, chỉ vì ngày xưa gia đình chị đông con, mẹ mất sớm, đồng lương công nhân ít ỏi của bố không đủ nuôi 7 đứa con nheo nhóc… Vì trải qua những tháng ngày khó khăn, thiếu thốn nên khi thấy nhiều người hoàn cảnh éo le, chị dễ xúc động, đồng cảm... Năm 1994, chị Thảo xin nghỉ làm tại công ty nhà nước và thuê nhà số 8 phố Trần Phú (số 24 mới) để mở cửa hàng ăn. Sau nhiều nỗ lực, đến năm 2006, công việc của chị dần ổn định, hoạt động kinh doanh khởi sắc... Khi cuộc sống có của ăn của để, không còn phải lo toan về miếng cơm manh áo thì những ý nghĩ về việc giúp đỡ người hoàn cảnh khó khăn cũng dần nhen lên trong chị. Chị chủ động đến gặp cán bộ phường, hỏi về những hoàn cảnh éo le cần giúp đỡ và nhờ tổ trưởng tổ dân phố dẫn đến từng nhà để tặng quà.

Năm 2016, trước thông tin về đồng bào miền Trung ruột thịt đang oằn mình chống chọi, vượt qua hậu quả thiên tai bão lũ, chị đã vận động bạn bè, người thân quyên góp quần áo, gạo, mỳ tôm, nước uống, thuê một chuyến xe vào tận nơi cứu trợ. Trong những ngày đáng nhớ đó, được đến tận nhà chứng kiến cảnh nhiều gia đình chịu nhiều tổn thất nặng nề về sinh mạng và tài sản, chị vô cùng xúc động. Và tâm nguyện làm việc thiện, giúp đỡ đồng bào khó khăn cứ ngày càng lớn dần… Để có kinh phí cho các hoạt động thiện nguyện, 3 năm gần đây, tận dụng mặt bằng sẵn có, chị Thảo nhập thêm gạo về kinh doanh, toàn bộ số tiền lãi từ việc bán gạo, chị dành để hỗ trợ, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

Khi được hỏi về số tiền, hiện vật trong các hoạt động thiện nguyện của mình thời gian qua, chị Thảo chẳng thể nhớ chi tiết đã ủng hộ bao nhiêu tấn gạo, bao nhiêu tiền mặt. Thậm chí bản thân chị cũng chẳng có bức ảnh nào chụp về các hoạt động thiện nguyện của mình. Thế nhưng, những năm qua, chị đã rất tích cực bỏ kinh phí, vận động bạn bè, người thân, quyên góp ủng hộ quần áo, mì tôm, gạo, dầu ăn, cặp sách, sách vở cho bà con và các em học sinh miền núi Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai; ủng hộ các hội Chữ thập đỏ, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội người mù... Vào các dịp lễ tết, Ngày Thương binh liệt sĩ, hưởng ứng lời kêu gọi của UBND phường và Công an phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, chị Thảo cũng là một trong những công dân tích cực tham gia ủng hộ nhất...

Hiện nay, hằng tháng chị Lê Thị Mai Thảo còn nhận hỗ trợ gạo (từ 10-25kg gạo/suất), dầu ăn, nước mắm... ủng hộ 5 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Máy Tơ. Gần nhất, ngày 16-10 vừa qua, hưởng ứng lời kêu gọi của UBND phường Máy Tơ hỗ trợ người dân trên địa bàn phường gặp khó khăn do COVID-19, chị ủng hộ hàng tấn gạo. Khi nói về tấm lòng thiện nguyện của chị Lê Thị Mai Thảo, Chủ tịch UBND phường Máy Tơ Phạm Ngọc Hiếu cho biết: Nhiều năm qua, chị Thảo là người tích cực hưởng ứng, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nhất là trong các đợt vận động hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Với tấm lòng thiện nguyện của mình, chị Mai Thảo là một trong những tấm gương tiêu biểu trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt khi chính dịch bệnh cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của chị trong thời gian qua...

Với những đóng góp cho cộng đồng, chị Lê Thị Mai Thảo được các cấp ghi nhận, tặng thưởng nhiều giấy khen trong hoạt động từ thiện xã hội. Chia tay, chị Thảo vui vẻ cho biết: Gắn bó với công tác nhân đạo từ thiện nhiều năm, cái “được” lớn nhất đối với chị là được bà con yêu mến, quý trọng. Hơn nữa, qua những việc mình làm, con cháu thấy được ý nghĩa nhân văn trong việc chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh éo le, “thấm” từ lúc nào và dần noi theo, sống hướng thiện, làm việc tốt cho xã hội, đó là điều mà chị cảm thấy mãn nguyện và ý nghĩa nhất./.

Bài và ảnh: NGỌC OANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giúp mảnh đời qua cơn khó khăn