(HPĐT)- Chị Phùng Thị Chiên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Lạch Tray (quận Ngô Quyền) là cán bộ Hội nhiệt huyết với nhiều hoạt động nhân đạo. Gần 20 năm công tác, chị là cầu nối giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm niềm tin, hy vọng để họ vươn lên trong cuộc sống...

Chị Phùng Thị Chiên thay mặt nhà hảo tâm trao xe đạp tặng em Nguyễn Thị Phượng, học sinh nghèo vượt khó.
Gian nan hành trình vận động hỗ trợ
Chị Phùng Thị Chiên tiếp nhận vai trò Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Lạch Tray vào tháng 11- 2005 với hai chữ “không”: không phụ cấp công việc, không quỹ hội. Thách thức ấy không làm chị Chiên nản lòng, mà trái lại, càng thôi thúc ý chí phải thúc đẩy phong trào Hội phát triển, xây dựng nguồn quỹ, kết nối các nhà hảo tâm giúp đỡ được nhiều cảnh đời không may mắn. Nghĩ là làm, chị chủ động đến từng Chi hội để củng cố tổ chức; “đi từng ngõ, gõ từng nhà” khảo sát thực tế, lập danh sách hoàn cảnh cụ thể cần giúp đỡ...
Hồi tưởng lại thời kỳ đầu vận động, kết nối các nhà hảo tâm với hoạt động nhân đạo của Hội, chị Chiên không nhớ mình lặn lội qua bao nhiêu phố phường, địa chỉ trên địa bàn thành phố. Đã có cánh cửa đóng sầm trước mặt, những thái độ lạnh nhạt, khiến không ít lần chị “tay trắng” ra về, đi bộ dưới trời rét căm căm mà chị ứa nước mắt vì chạnh lòng. Thế nhưng với cái tâm trong sáng, không vụ lợi, nghĩ đến những số phận éo le đang rất cần giúp đỡ lại tiếp thêm động lực để chị tiếp tục hành trình.
Một trong những kỷ niệm chị không thể nào quên là việc vận động thành công doanh nghiệp lớn chuyên sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng. Ngày đầu chị “gõ cửa”, đại diện công ty từ chối khéo. Không nản chí, chị nhẹ nhàng xin 15 phút để trình bày những hoàn cảnh éo le cần giúp đỡ trước sự lạnh nhạt của người nghe. Lần thứ hai chị trở lại với danh sách cụ thể cùng những thông tin và hình ảnh chân thực về từng hoàn cảnh, cuộc trò chuyện được nới rộng thành 30 phút cùng lời hứa “Chị về đi, để chúng tôi xem xét sau”! Trong cuộc gặp lần thứ 3, chị mời đại diện công ty đi cùng để tận mắt kiểm chứng thực tế cùng sổ sách công khai, minh bạch các khoản đóng góp, trao tặng... “Mưa dầm thấm đất”, lần thứ 4 trở lại, chị nhận được thông báo từ Chủ tịch Công đoàn công ty: “Công ty quyết định ủng hộ, tài trợ cho một số hoạt động, chương trình của Hội”...
Gần 20 năm gắn bó hoạt động Hội, với lòng nhiệt huyết cùng cách làm linh hoạt, chị Chiên góp phần đưa công tác Hội Chữ thập đỏ phường Lạch Tray ngày càng đạt hiệu quả cao. Nhờ vậy, nhiều hoàn cảnh éo le trên địa bàn phường được quan tâm hỗ trợ, vơi bớt phần nào khó khăn, tiếp thêm họ động lực và niềm tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống. Có thể kể đến trường hợp em Nguyễn Thị Minh, sinh năm 2007, ở ngõ 63 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, bị bại não, được Hội giúp đỡ. Mẹ bỏ đi, mọi chi tiêu gia đình và sinh hoạt của em đều trông vào bố là thợ xây thu nhập thất thường do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19... Hay trường hợp của chị Bùi Thị Thu Hương, ở ngõ 208 Lạch Tray, là người khuyết tật vận động, làm mẹ đơn thân. Để tạo sinh kế lâu dài cho chị Hương, chị Chiên dạy chị Hương cách may vá, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xe lăn và máy khâu để chị Hương kiếm thu nhập từ nghề sửa chữa quần áo. Ngoài ra, hằng tháng, Hội còn vận động hỗ trợ hai mẹ con một khoản tiền mặt...
Chủ tịch hội của những người nghèo
Chị Phùng Thị Chiên được nhiều người yêu quý, cảm phục. Vì thế, nhiều đơn vị, cá nhân tin tưởng, nhờ chị làm cầu nối với người nghèo ở địa phương để thực hiện các chương trình từ thiện. Chị Tạ Minh Trang, ở phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân), người gắn bó gần 20 năm với Hội Chữ thập đỏ phường cho biết: “Tâm lý nhà tài trợ thường muốn đến tận nơi, tận mắt chứng kiến, tận tay trao quà tặng người khó khăn, vừa để chia sẻ, vừa để yên tâm rằng sự ủng hộ của mình đến đúng người, đúng hoàn cảnh và không bị thất thoát. Tôi đã cùng chị Chiên đến từng gia đình được chị vận động hỗ trợ để kiểm chứng. Trải qua 3 năm đồng hành như vậy, bằng sự trung thực, chuyên nghiệp, tận tụy của chị và đội ngũ cán bộ Hội thuyết phục được tôi hoàn toàn để hợp tác lâu dài”.
Với sự lãnh đạo của chị Phùng Thị Chiên, chỉ tính giai đoạn 2016-2021, Hội Chữ thập đỏ phường Lạch Tray vận động các tổ chức, cá nhân trao 1.759 suất quà, trợ cấp đột xuất 95 trường hợp với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng. Hội cũng vận động trợ cấp thường xuyên 35 trường hợp với số tiền từ 100 nghìn đến 1 triệu đồng/ tháng/ trường hợp, với tổng trị giá gần 576 triệu đồng. Ngoài ra, Hội còn làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tư vấn khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 565 lượt người; tổ chức khen thưởng học sinh nghèo vượt khó 305 suất quà; xây mới 1 nhà và sửa chữa 3 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng trị giá gần 200 triệu đồng; vận động hỗ trợ 240 gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19...
Hiện chị Chiên vẫn ngày ngày tiếp tục công tác thiện nguyện giúp những mảnh đời khó khăn. Chị tâm niệm, giúp đỡ mỗi mảnh đời bất hạnh chính là đang giúp xã hội ngày một tốt đẹp hơn. Những việc làm vì cộng đồng của chị được người dân, chính quyền địa phương ghi nhận. Nhận xét về chị Phùng Thị Chiên, Trưởng Công an phường Lạch Tray Hà Văn Duy cho biết: “Chị Chiên là người nhiệt tình, năng nổ trong công tác Hội và phong trào thiện nguyện. Chị có phương pháp làm việc chu đáo, khoa học, tận tâm cũng như có nhiều cách làm hay giúp hoạt động của Hội ngày càng vững mạnh. Qua đó, không chỉ giúp Hội Chữ thập đỏ của phường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mà còn giúp tăng cường tình cảm và sự đoàn kết trong khu dân cư, được lãnh đạo và người dân phường yêu mến, kính trọng”.
Cống hiến hết sức mình cho công tác Hội, tận tâm với người nghèo, trên cương vị Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường, chị Phùng Thị Chiên nhiều lần được Hội cấp trên biểu dương, khen thưởng, nhiều lần được Chủ tịch UBND thành phố và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Chữ thập đỏ và phong trào thi đua yêu nước./.
