Giúp người là niềm vui

THIÊN LONG 09/10/2024 17:35

(HPĐT)- Đây là tâm niệm của anh Phạm Văn Luân, sinh năm 1992, ở thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên (huyện Kiến Thụy) khi tham gia hoạt động cứu nạn, cứu hội đối với những trường hợp gặp sự cố giao thông ban đêm suốt 3 năm nay. Đảm nhận vai trò Tổ phó Tổ SOS Kiến Thụy - chuyên sửa chữa xe miễn phí, chàng trai 9x được nhiều người ngợi khen tinh thần nhiệt huyết, năng nổ, không ngại việc khó…, góp phần làm đẹp cho đời.

Anh Phạm Văn Luân (ngoài cùng bên phải) hỗ trợ người dân có phương tiện gặp sự cố ban đêm. Ảnh: NVCC

Những ngày đầu tháng 10-2024, đêm se lạnh, song trên khắp các tuyến đường ở huyện Kiến Thụy, người dân vẫn bắt gặp hình ảnh quen thuộc của anh Phạm Văn Luân cùng đồng đội Tổ SOS Kiến Thụy “đi tuần”, kịp thời hỗ trợ người dân không may bị hỏng phương tiện trong đêm khuya như: thủng săm, lốp, hết xăng… bất kể xe đạp, xe điện, xe máy hay ô tô. Đều đặn mỗi tối, hơn 10 thanh niên chia tốp, rong ruổi từng nẻo đường từ 20 giờ đến khoảng 1, 2 giờ sáng, không ngại thời tiết mưa gió hay ngày lễ, Tết.

Mặc dù bận rộn với công việc mưu sinh, chăm lo hạnh phúc gia đình, nhưng anh Phạm Văn Luân luôn chủ động sắp xếp, bố trí thời gian tham gia cứu hộ. Chàng trai 9x chia sẻ, công việc này tôi làm tự nguyện vì đam mê, niềm vui, với mong muốn giúp ích nhiều người gặp khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống mà không đòi hỏi báo đáp. Khi nhận được cuộc gọi “nóng” từ trường hợp gặp sự cố về phương tiện, anh Luân không nề hà việc khó mà nhanh chóng có mặt ứng cứu. Nếu khoảng cách xa, anh sẽ trực tiếp thông tin tên tuổi, số điện thoại, địa điểm qua nhóm chung Zalo để các thành viên khác gần nơi cần hỗ trợ chủ động liên lạc xác nhận và điều động kịp thời. Với anh Luân, phần lớn những kỹ thuật sửa xe anh đều tự học hỏi, mày mò trên mạng và tiếp thu kinh nghiệm thực tế. Bộ đồ nghề chuyên dụng anh mang theo gồm miếng vá, săm, bugi, bình ắc quy kích điện, móc lốp, bơm hơi… được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cứu hộ người dân mọi lúc, mọi nơi.

Không chỉ riêng huyện Kiến Thụy, ở nhiều tuyến phố nội thành, người dân gặp khó khăn để tìm kiếm cửa hàng sửa chữa xe vào đêm khuya. Vì vậy, việc anh Luân cùng thành viên Tổ SOS Kiến Thụy thực hiện cứu hộ xe thời điểm này rất đáng biểu dương và khích lệ. Ngoài ra, nhóm thanh niên còn tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, nhắc nhở người dân lái xe an toàn, tránh phóng nhanh, vượt ẩu khi đêm vắng; tích cực hỗ trợ các trường hợp bất ngờ gặp tai nạn giao thông như sơ cứu ban đầu giúp nạn nhân tránh khỏi nguy cơ xấu trước khi chờ xe cứu thương tới; chủ động phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Với tinh thần quyết tâm, không ngại khó, ngại khổ, duy trì hoạt động cứu hộ ban đêm một cách thường xuyên, liên tục, anh Phạm Văn Luân cùng thành viên trong tổ tự nguyện đóng góp tiền cá nhân vào quỹ nhóm hằng tháng để trích mua xăng và dụng cụ sửa chữa xe. Một số nhà hảo tâm cũng ủng hộ, quyên góp vật dụng cần thiết nhằm hỗ trợ các chàng “hiệp sĩ” thực hiện hành trình ý nghĩa này. “Mặc dù cứu hộ giao thông đêm khá vất vả, mệt mỏi nhưng anh em đều không nản chí, làm được việc có ích ai nấy cũng cảm thấy vui. Chỉ mong bản thân có đủ sức khỏe để tiếp tục giúp đỡ những người gặp nạn nhanh chóng, kịp thời”, anh Luân bày tỏ.

Nhắc đến anh Phạm Văn Luân cũng như các thanh niên trẻ tham gia cứu hộ giao thông ban đêm, đồng chí Trần Văn Nhường, Trưởng Công an xã Thuận Thiên đánh giá, đội hình hoạt động hiệu quả cao, được nhiều người dân trên địa bàn xã nói riêng, huyện Kiến Thụy nói chung ghi nhận, cảm phục trước tấm lòng cao cả, vất vả thầm lặng, theo đuổi hành trình tử tế.

THIÊN LONG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giúp người là niềm vui