Giúp người yếu thế vươn lên

Bài và ảnh: CÚC PHƯƠNG 25/10/2021 22:25

(HPĐT)- Sinh ra và trưởng thành trong khó khăn, để rồi với tâm hồn nhạy cảm của người sáng tác, nhà thơ Thy Nguyên (Phạm Thúy Nga) nỗ lực gieo duyên yêu thương đến những phận đời yếu thế, thiếu thốn từ vật chất đến tình cảm.

Nhà thơ Thy Nguyên (ở giữa) và gia đình ông Nguyễn Tất Nhóc, bà Bùi Thị Hiền tại ngôi nhà xuống cấp trầm trọng ở xã Cấp Tiến (huyện Tiên Lãng), hiện được xây lại. 

Ngày 15-10, vừa về huyện Tiên Lãng để trả tiền ứng công thợ thi công công trình xây dựng ngôi nhà cho gia đình ông Nguyễn Tất Nhóc, xã Cấp Tiến (huyện Tiên Lãng), nhà thơ Thy Nguyên, lại tất bật với việc làm thêm buổi tối của mình là thiết kế và tổ chức thi công cho một quán cà phê ở phường Quán Toan (quận Hồng Bàng). Ngược xuôi, bộn bề công việc, chăm lo gia đình nhỏ cùng hai cô con gái, nhưng nụ cười luôn nở trên môi người đàn bà luôn “một mình giữa cả một thế giới”. Thy Nguyên chia sẻ: Hạnh phúc vì mình vẫn có thể làm việc để mang lại điều gì đó tốt đẹp đến với thế giới này. Dù đó là công việc có ích, một tác phẩm có ý nghĩa, hay giúp cho ai đó bớt khó khăn hơn giữa cuộc đời.

Gia đình ông Nguyễn Tất Nhóc là hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Cấp Tiến (huyện Tiên Lãng). Ông Nhóc bị bệnh viêm đa khớp nhiều năm nhưng không thể mua được bảo hiểm y tế vì thiếu giấy tờ tùy thân. Tình cờ trở lại dãy nhà tập thể khu giáo viên của Trường tiểu học Cấp Tiến vào năm 2020, chứng kiến ngôi nhà ông Nhóc ngập sâu ngay trong cơn mưa đầu mùa, nhà thơ Thy Nguyên gác lại công việc, giúp ông Nhóc làm giấy tờ tùy thân để được mua bảo hiểm y tế và đưa ông đi khám bệnh. Nghĩ tới việc ở trong căn nhà cấp 4 cũ và ẩm thấp, ngập khi trời mưa, thì bệnh nhỏ thành bệnh lớn, chị lại kêu gọi bạn bè mỗi người một chút tấm lòng để xây nhà tặng gia đình ông.

Sinh ra trong gia đình thiếu vắng tình cảm của người cha, thế nên nhà thơ Thy Nguyên luôn khát khao có một gia đình hạnh phúc. Để rồi, trái tim nhỏ của nữ sĩ luôn đồng cảm với những đứa trẻ thiếu may mắn. Khi vừa tốt nghiệp Trường đại học sư phạm Hải Phòng, chị bắt đầu giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi tiếp tục được học hành để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tính từ thời điểm tốt nghiệp đại học năm 2003, gần 20 năm chị hỗ trợ học phí để hàng chục học sinh, sinh viên ở Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh… có hoàn cảnh khó khăn vươn lên. Hiện nay, chị đang hỗ trợ tiền đóng học vào năm học mới, mua sách vở, bàn ghế, quần áo... để 2 cháu mồ côi tại xã Quyết Tiến để tiếp tục đi học.

Ngoài những đứa trẻ mồ côi thiếu thốn từ vật chất đến tình cảm, nhà thơ Thy Nguyên còn hết mình giúp đỡ những phụ nữ gặp trắc trở trên đường đời. Năm 2018, chị giúp em Nguyễn Thị Linh ở xã An Tiến (huyện An Lão) tìm về đoàn tụ với gia đình sau 17 năm lưu lạc tại Trung Quốc (2002-2018). Trở về do phải trải qua nhiều thăng trầm, sức khỏe em yếu không thể làm việc được. Khi biết Linh bị bệnh, chị và nhóm thiện nguyện Niềm tin (Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) đưa Linh đi khám chữa bệnh, giúp em xin được việc làm, kêu gọi các tấm lòng từ tâm giúp đỡ Linh hòa nhập cộng đồng....

Thêm những chuyến đi xa hơn, chị đồng hành với các nhà hảo tâm trên chuyến xe yêu thương tới các bản làng vùng cao. Mùa khai giảng năm học 2018, chị cùng bè bạn kết nối yêu thương chở sách vở, đồ dùng, bếp ăn, xe đạp đến với học trò bản Hon, xã Tân Lập, huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ). Tiếp đó, là hàng chục túi quà yêu thương là gạo, thực phẩm được trao đến những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Cấp Tiến (huyện Tiên Lãng) mỗi khi Tết đến xuân về. Những chiếc xe đạp tặng các em học sinh vượt khó học giỏi của huyện Tiên Lãng nhân dịp khai giảng đầu năm học mới… Với chuyên môn là Trưởng Phòng giám định AND tại Hải Phòng của Trung tâm xét nghiệm di truyền Quốc tế Gentis, chị còn giúp đỡ nhiều gia đình khó khăn, nhiều trẻ em mồ côi kinh phí xét nghiệm ADN làm căn cứ khai sinh mang họ cha…

Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, lo toan chăm sóc cha mẹ già, nuôi dạy hai con gái đang tuổi ăn tuổi học, nhưng Thy Nguyên luôn cố gắng và mong muốn được chia sẻ, trao đi yêu thương trong cuộc đời. Chị tâm niệm, bài thể dục tốt nhất của trái tim chính là biết cúi xuống đỡ người khó khăn, yếu thế cùng đứng dậy. Biết được ai khó khăn giúp được gì thì giúp. Thấy được ai cơ nhỡ, thương được thì thương. Bởi với chị, cho đi là còn mãi, cho đi chính là nhận lại./.

Bài và ảnh: CÚC PHƯƠNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giúp người yếu thế vươn lên