Góp sức chung lòng xây “Tương lai cho em”

Khánh Phương 11/09/2019 15:15

Thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Năng thay mặt nhóm “Tương lai cho em” trao học bổng tặng học sinh nhân Lễ khai giảng năm học mới.

Những cô giáo giàu lòng nhân ái


Một ngày, chúng tôi nhận được điện thoại từ Phó chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Đặng Thúy Liên chia sẻ thông tin về nhóm giáo viên tình nguyện hỗ trợ học sinh khó khăn của Trường THPT Bạch Đằng ở huyện Thủy Nguyên. “Đó là nhóm “Tương lai cho em” do cô giáo Cao Thị Phương Thanh khởi xướng và thành lập nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo nhà trường, sự hưởng ứng, tham gia của giáo viên trong trường và một số cựu học sinh. Đến nay hơn 30 học sinh khó khăn được giúp đỡ. Đây là mô hình thiết thực, ý nghĩa có thể nhân rộng tại nhiều trường học trên địa bàn thành phố” – bà Đặng Thúy Liên cho biết. Tìm hiểu về nhóm “Tương lai cho em” tại Trường THPT Bạch Đằng, chúng tôi được biết cô giáo Cao Thị Phương Thanh là giáo viên dạy môn Lịch sử của nhà trường. Cô từng được biểu dương cấp thành phố và ngành về những thành tích trong giảng dạy. Chia sẻ về ý tưởng xây dựng nhóm từ thiện hoạt động tình nguyện này, cô Thanh cho biết: “Ngoài giờ lên lớp, tôi tham gia sinh hoạt tại một số nhóm thiện nguyện của huyện Thủy Nguyên và thành phố. Trong quá trình đi phát quà, tặng học bổng cho nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thành phố, tôi chợt nghĩ, ngôi trường mà mình đang công tác cũng có những học sinh khó khăn cần được trợ giúp. Vì sao không thể xây dựng nhóm thiện nguyện ngay tại ngôi trường mà mình gắn bó ?”


Quyết tâm biến ý tưởng thành hiện thực, ngay sau đó, cô Thanh bàn bạc với một số giáo viên chung mong muốn để thực hiện kế hoạch của mình. Họ lập nhóm kín trên mạng xã hội kêu gọi tinh thần tự nguyện của các giáo viên trong nhà trường, trích một phần nhỏ từ quỹ lương để dành tặng các suất học bổng, trợ cấp giúp những học sinh khó khăn vượt lên hoàn cảnh, cố gắng trong học tập. Ngoài ra, một số cựu học sinh của trường khi biết thông tin cũng tham gia ủng hộ quỹ nhóm. Các món quà và suất học bổng được trao tặng các em vào những dịp ý nghĩa như Tết nguyên đán truyền thống, lễ khai giảng năm học mới, tổng kết năm học…


Nghĩa cử của nhóm từ thiệnthầm lặng


Hỏi lý do vì sao lại lập nhóm kín với số lượng thành viên hạn chế mà không hoạt động rộng mở, cô Thanh giải thích, “Chúng tôi chỉ muốn lặng lẽ giúp đỡ các em còn khó khăn. Để nắm được hoàn cảnh của các em, chúng tôi thông qua giáo viên chủ nhiệm hoặc trực tiếp khảo sát, tới nhà học sinh để tìm hiểu và động viên gia đình. Đó thực sự là những người cần được giúp đỡ. Dù có thể họ không thuộc hộ nghèo hay đối tượng được trợ cấp thường xuyên”. Theo cô Thanh, những học sinh mà nhóm “Tương lai cho em” hướng đến là các gia đình đến hạn nộp các khoản đóng góp mà chưa có khả năng chi trả. Theo đó, các cô hỗ trợ một phần giúp gia đình các em hoàn thành nghĩa vụ đóng góp. Có những học sinh được nhóm giúp đỡ liên tục trong 3 năm học tại trường. Có những học sinh được giới thiệu tới những nhóm thiện nguyện khác trong thành phố để hỗ trợ giúp các em hoàn thành ước mơ học tập. Trong đó có học sinh Nguyễn Thị Thùy, sinh năm 1998 nhà ở xóm 4, Đồng Rớn, xã Minh Tân, Thủy Nguyên, cựu học sinh lớp 12C1 của Trường THPT Bạch Đằng. Qua sự giới thiệu của các cô, Thùy được Nhóm tình nguyện Hải Đăng của thành phố và một số cá nhân giúp đỡ. Với sự nỗ lực cố gắng của bản thân, sự giúp đỡ của các thầy cô, đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm, kết thúc lớp 12, Thùy thi đỗ thủ khoa khối D Trường Kỹ thuật Quân sự. Dù mới hoạt động hơn 3 năm nay, dù phạm vi sinh hoạt còn trong hình thức thầm lặng, song “Tương lai cho em” giúp đỡ được nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt lên chính mình để hoàn thành việc học tập, tiếp tục phấn đấu trên chặng đường đến với tương lai.


Khánh Phương
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Góp sức chung lòng xây “Tương lai cho em”