Góp sức hỗ trợ người nghèo “vượt lên giông bão”

Bài và ảnh: MẠNH QUANG 09/08/2021 11:28

(HPĐT)- Không chỉ vận động kinh phí xây dựng trường học cho trẻ em miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lụt từ năm 2020 đến nay, nhạc sĩ Xuân Bình (Hội Âm nhạc Hải Phòng) miệt mài quy tụ, kết nối bạn bè, nghệ sĩ trên cả nước và thành phố cùng chung tay ủng hộ quỹ vaccine phòng dịch COVID-19 và bà con nghèo thành phố Hồ Chí Minh “Vượt lên giông bão”.

Nhạc sĩ Xuân Bình (thứ 3 từ trái sang) đại diện Ban tổ chức chương trình “Vượt lên giông bão” trao kinh phí ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch của thành phố.

Xây trường cho trẻ em vùng lũ Ba Lòng

Tháng 8 này, điểm trường mới cao 2 tầng, trên mặt bằng rộng hơn 100 m2 của Trường mầm non xã Ba Lòng, huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) được hoàn thiện. Từ nay, 174 trẻ mầm non xã Ba Lòng – xã miền núi nghèo của vùng cao biên giới phía Tây Nam của tỉnh Quảng Trị có thêm trường, lớp mới, không còn cảnh thiếu thốn phòng học như trước đây. Bà con Ba Lòng thêm điểm tránh trú an toàn vào mỗi mùa bão lũ. Nhưng ít ai biết, toàn bộ số tiền 1 tỷ đồng xây trường và trang bị bàn ghế, đồ dùng học tập tại đây là số tiền từ đêm nhạc “Vượt lên giông bão” do nhạc sĩ Xuân Bình và những người bạn vận động, ủng hộ. Bà con Ba Lòng vui bao nhiêu, nhạc sĩ Xuân Bình vui gấp bội và càng nóng lòng, mong dịch qua mau để được quay lại Quảng Trị chứng kiến niềm vui, hạnh phúc của hàng trăm trẻ thơ, người dân xã Ba Lòng đón năm học mới. Nhạc sĩ cho biết, anh vừa vận động được 300 bộ quần áo đồng phục mới để gửi tặng trẻ em ở Ba Lòng.

Vào tháng 10-2020, bà con miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão lũ lịch sử. Xã Ba Lòng nằm trong tâm lũ của tỉnh Quảng Trị, núi sạt lở, nhà cửa bị chia cắt, bà con phải sơ tán tránh bão, trẻ em không thể đến trường. Để hỗ trợ bà con vượt lên ổn định cuộc sống sau đợt lũ, anh quy tụ những người bạn tổ chức đêm nhạc “Vượt lên giông bão”. Lúc đầu, họ chỉ dám mong số tiền vài trăm triệu đồng, nhưng đêm nhạc thành công ngoài mong đợi. Các ca sĩ tên tuổi hàng đầu Việt Nam như: Thanh Lam, Thu Phương, Phạm Thu Hà, Đông Hùng... nhiệt tình tham gia ủng hộ. Nhiều cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ với tổng số tiền lên đến 1,319 tỷ đồng. Nhạc sĩ Xuân Bình và những người bạn quyết định ủng hộ xây dựng trường học tại một xã nghèo ở miền Trung.

Tuy nhiên, con đường đến với trẻ em nghèo miền Trung quả không dễ dàng. Vào cuối năm 2020, nhạc sĩ Xuân Bình và các nhà hảo tâm lên đường vào tỉnh Quảng Bình khảo sát địa điểm xây trường học. Toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở của đoàn khảo sát do các cá nhân tự túc, không sử dụng đến số tiền vận động từ chương trình “Vượt lên giông bão”. Đoàn khảo sát tại làng Mô, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) nhưng đường quá lầy lội, lớp bùn đất dày hàng tấc, bánh xe bán tải sa lầy không để đi được. Đến giữa chừng, đoàn bắt buộc phải quay về. Cơ hội trường mới được trao tặng trẻ em xã Ba Lòng ngay sau đó khi đoàn chuyển hướng khảo sát ở tỉnh Quảng Trị. Tháng 4-2021, nhạc sĩ Xuân Bình gửi 1 tỷ đồng và ủy quyền Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Đakrông khởi công xây dựng điểm Trường mầm non Ba Lòng.

Ngoài ủng hộ tiền xây trường, số tiền còn lại, nhạc sĩ Xuân Bình và những người bạn mua nhu yếu phẩm: sữa, bỉm, cháo ăn liền, giấy vệ sinh, xà phòng, khăn mặt... trị giá 100 triệu đồng để ủng hộ 2000 người bệnh và y, bác sĩ của Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng vào tháng 3-2021 khi bệnh viện này bị phong tỏa do liên quan đến ca mắc COVID- 19. Đến tháng 6-2021, số tiền 120 triệu đồng cuối cùng của quỹ “Vượt lên giông bão” được nhạc sĩ Xuân Bình ủng hộ quỹ phòng, chống dịch của thành phố thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Vận động, hỗ trợ bà con nghèo thành phố Hồ Chí Minh

Tình hình dịch COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh hết sức phức tạp, cả thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, nhiều lao động nghèo lâm cảnh khó khăn, thiếu thốn thực phẩm. Với tinh thần “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”, nhạc sĩ Xuân Bình lại đứng lên quy tụ bạn bè, vận động các mạnh thường quân, doanh nghiệp ủng hộ nhu yếu phẩm thiết yếu để thông qua kênh Thời báo Kinh tế Sài Gòn chuyển tới tay bà con nghèo thành phố Hồ Chí Minh. Ngỏ lời kêu gọi từ ngày 25-7 đến ngày 1-8, anh vận động được 6 tấn thực phẩm, gồm: gạo, mì gói, cá khô, tép khô, trứng gà, nước tương và rau, củ, quả. Ngoài ra, còn 115 triệu đồng tiền mặt được chuyển trực tiếp vào đầu mối tại thành phố Hồ Chí Minh để mua gạo, phân phát tới các gia đình khó khăn. Ngày 2-8, CLB Doanh Nhân 2030 ở thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận và phân chia thành hàng trăm túi quà nhỏ để gửi tới bà con nghèo vơi bớt khó khăn, có thêm động lực vượt qua những ngày dịch bệnh.

Tấm lòng nhân ái của nhạc sĩ Xuân Bình và những người bạn lan tỏa đến nhiều người dân thành phố. Trong đợt vận động ngắn này, có ông, bà chở rau, củ, quả trồng được đến để nhờ gửi vào cho đồng bào vùng dịch, có doanh nghiệp ủng hộ hàng chục triệu đồng nhưng xin giấu tên bởi với họ chẳng gì quý hơn “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội để quyết ngăn chặn dịch bệnh. Nhu cầu thực phẩm thiết yếu đối với bà con càng cần hơn bao giờ. Chính vì vậy, ngay sau đợt hỗ trợ này, nhạc sĩ Xuân Bình tiếp tục kêu gọi bạn bè, người dân thành phố cùng chung tay ủng hộ, dù ít dù nhiều để chia sẻ, tiếp sức bà con thành phố Hồ Chí Minh vượt lên “giông bão” dịch bệnh COVID-19.

Nghĩa cử và hành động cao đẹp của tác giả ca khúc “Tôi người Hải Phòng” đậm chất mặn mòi của tình người miền cửa biển đối với đồng bào cả nước mỗi khi bị thiên tai hoặc dịch bệnh. Mong rằng những tình cảm ấy ngày càng lan tỏa, tạo nên những sự sẻ chia, đoàn kết lớn lao để tình người gần hơn, để không ai bị bỏ rơi phía sau trong cuộc chiến chống dịch bệnh./.

Bài và ảnh: MẠNH QUANG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Góp sức hỗ trợ người nghèo “vượt lên giông bão”