
Ảnh minh họa.
Thấy ông Trung, Bí thư chi bộ tổ dân phố đi qua nhà, bà Hoa, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ đon đả:
- Nắng nôi thế này, bác Trung đi đâu mà chẳng mũ nón gì thế? Bác vào nhà uống chén nước, ngồi nghỉ một lát cho mát đã...
- Tôi vừa qua mấy khu nhà trọ cho công nhân ở tổ mình thăm đời sống ăn ở của anh chị em công nhân, thấy bà con mình nhiều người còn vất vả quá. Giờ nhà trọ rộng rãi, thông thoáng một chút thì vắng khách thuê, mà những căn nhỏ nhỏ, tiện nghi kém nhưng giá tiền “mềm” hơn thì lại “cháy phòng”. Cả gia đình 3- 4 người sống ở những căn nhà trọ lợp mái tôn, chỉ vài vật dụng cần thiết phục vụ sinh hoạt là đủ chật chội rồi, trời mùa hè thì oi bức, ngột ngạt lắm. Người lao động sau giờ làm việc vất vả, nghỉ ngơi cũng khó mà thoải mái để lấy lại sức bà ạ.
Bà Hoa chép miệng:
- Cũng là vì phải co kéo thu nhập thôi, giờ xăng, dầu tăng giá chóng mặt, kéo đủ loại hàng hóa tăng theo. Người dân có nhà ở không phải thuê mướn còn chật vật hơn khi chi phí sinh hoạt tăng cao, thì đời sống công nhân ở nhà trọ thêm khó khăn là dễ hiểu. Mà hôm trước em đọc Báo Hải Phòng, có thông tin về cuộc gặp gỡ, đối thoại trực tuyến giữa Thủ tướng Chính phủ với công nhân lao động năm 2022, thấy vấn đề xây dựng nhà ở cho người lao động được công nhân nhiều tỉnh, thành phố đề cập đấy.
Ông Trung gật đầu:
- À, tôi cũng có biết. Trên báo chí, rồi truyền hình có rất nhiều bài viết, loạt bài phản ánh nhu cầu cấp thiết phải xây dựng nhà ở cho công nhân. Mà cũng đúng thôi, như thành phố Hải Phòng ta ngày càng phát triển mạnh mẽ, số lượng các khu công nghiệp, khu kinh tế được xây dựng, đưa vào hoạt động tăng, nhu cầu tuyển dụng lao động rất lớn từ các doanh nghiệp kéo theo nhu cầu về chỗ ở cho người lao động trở nên bức thiết hơn bao giờ hết. Hải Phòng hiện có tới 12 khu công nghiệp lớn đang hoạt động với hàng chục nghìn lao động ngoại tỉnh đang làm việc mà chưa khu công nghiệp nào có quy hoạch và xây dựng được khu nhà ở cho họ. Được biết thành phố vừa mới cấp phép đầu tư 2 dự án nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Đình Vũ (quận Hải An), nhưng cũng mới đang triển khai. Nhìn cảnh những khu nhà trọ công nhân lụp xụp trên địa bàn khu mình cũng thấy sốt ruột.
- Vâng, mong sao thành phố có những quyết sách mạnh mẽ, quyết liệt hơn để chủ trương xây dựng nhà ở cho công nhân sớm được hiện thực hóa. Có như vậy, người lao động mới yên tâm gắn bó và cống hiến, lao động hăng say được, bác nhỉ.
- Là cán bộ cơ sở sát dân nhất, mình nên sẽ đi sâu nắm tình hình đời sống và nguyện vọng của người lao động về nhà ở, nhà trẻ, trường học, nơi khám chữa bệnh… để kiến nghị, đề đạt trong các kỳ tiếp xúc cử tri. Việc làm tuy nhỏ nhưng cũng góp thêm tiếng nói, ý kiến để các cấp có cơ sở xem xét, thực hiện những chính sách bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động./.
Như Vân