Bàn thắng duy nhất Pilkington ghi ở phút 60 đã đem lại chiến thắng quý giá 1-0 cho Norwich trước MU.
Man City với trận đại thắng trên sân nhà trước Aston Villa đã có được 28 điểm và tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng và đợi chờ trận đấu muộn nhất của ngày thứ 7 giữa MU và Norwich. Carrow Road là nơi mà các đội bóng lớn thường xuyên rất vất vả bởi lối chơi rắn của đội chủ nhà, không ít lần các đội bóng mạnh của Premier League gục ngã tại đây.

MU không còn giữ được sự thăng hoa của hàng công ở trận này
Tuy biết vậy, song cũng không nhiều người nghĩ rằng MU sẽ lại có thể gục ngã tại Carrow Road, bởi hàng công của đội bóng này từ đầu mùa chơi rất thăng hoa, nhưng trong một buổi chiều tối thiếu vắng Rooney, những Van Persie, Chicharito không còn tỏa sáng, hàng thủ tiếp tục chơi với phong độ thất thường thì “Quỷ đỏ” đã trắng tay trở về Old Trafford.
Vòng 12 Premier League |
Thứ 7, 17/11/2012 Arsenal 5-2 Tottenham Reading 2-1 Everton QPR 1-3 Southampton Newcastle 1-2 Swansea Man City 5-0 Aston Villa Liverpool 3-0 Wigan West Brom 1-2 Chelsea Chủ nhật, 18/11/2012 Norwich 1-0 Man Utd Fulham - Sunderland (23h) Thứ 3, 20/11/2012 West Ham v Stoke (3h |
Đắng cay cho đội khách, thất bại này đã là thất bại thứ 3 của họ ở mùa giải năm nay. Và điều nực cười khi MU chiến thắng được hàng loạt các đối thủ mạnh như Chelsea, Liverpool và Arsenal, và để rồi họ lại gục ngã trước các đối thủ được đánh giá thấp hơn nhiều như Norwich, Everton và cả Tottenham. Thất bại này khiến MU đã không còn giữ được ngôi đầu bảng, giờ cờ đã chuyển sang tay của Man City.
Sẽ có rất nhiều điều phải bàn về lối chơi của MU sau thất bại này, đặc biệt là hàng thủ và tuyến giữa, nơi đang không cho thấy được họ là một khu vực vững mạnh, sẵn sàng cung cấp cho tuyến trên nhiều pha bóng tấn công đa dạng, nhưng đó là việc của tuần sau, còn trước mắt thày trò Alex Ferguson sẽ phải gặm nhấm nỗi buồn của việc thua trận, của việc đánh mất ngôi đầu bảng.
Do Rooney gặp chấn thương từ tuần trước nên ở trận đấu này tiền đạo người Anh không có mặt trong danh sách thi đấu. Van Persie đã bình phục và anh đá cặp tiền đạo cùng Chicharito, tuần trước Scholes và Carrick là cặp tiền vệ trung tâm của MU và đội bóng này đã khốn khổ trước Aston Villa, còn trận này người hâm mộ cảm thấy có chút lo lắng khi Giggs đá thay Scholes.

Tuyến giữa của MU cung cấp quá ít các phương án tấn công cho tuyến đầu
Nhưng không giống như tại Villa Park cách đây 1 tuần, MU nhanh chóng vươn lên chiếm lĩnh thế trận và dồn ép đội chủ nhà. Ngay phút thứ 3, Van Persie đưa ra lời cảnh báo đầu tiên với cú sút hiểm hóc khiến thủ thành Ruddy phải vất vả mới đẩy được bóng ra ngoài. 5 phút sau đội chủ nhà có pha bóng đáp trả đầu tiên, Pilkington tung ra cú sút từ bên trái vòng cấm, bóng đi chệch khung thành.
MU khiến đội chủ nhà phải lùi sâu phòng thủ tuy nhiên, các đường bóng triển khai tấn công của đội khách vẫn chưa có được sự sắc nét để có thể xuyên thủng hàng thủ của Norwich. Trong khi đó, những đường phản công của đội chủ nhà tuy không nhiều, nhưng với sự mong manh của hàng phòng ngự của MU, các CĐV đội khách đôi vẫn phải thường xuyên giật mình.
Phút 23, pha phản công nhanh của đội khách và bóng được tạt từ biên vào, Snodgrass đánh đầu ngược khá nguy hiểm, bóng chỉ đi chệch cột dọc chút ít. Đến phút 38, đội chủ nhà tiếp tục khiến MU thót tim với một pha phản công mẫu mực, bóng được căng ngang vào vòng cấm và nếu Smalling không lăn xả để ngăn cản Holt dứt điểm, tỷ số có thể đã được mở.
Trươc khi hết hiệp 1, Van Persie đá phạt góc và Young nhanh chân dứt điểm trong vòng cấm song Ruddy đã phản ứng tuyệt vời với pha cứu thua thành công. Có thể nói MU đã có một hiệp đấu đáng thất vọng, đội khách cầm được nhiều bóng song tạo được không nhiều cơ hội trước khung thành của đối phương.
Những tưởng 15 phút của giờ nghỉ giải lao sẽ giúp MU thay đổi cách chơi, tuy nhiên đội khách tiếp tục chơi trong bế tắc khi bước vào hiệp hai, suốt khoảng thời gian dài họ không tạo được bất cứ cơ hội nào trước khung thành của Norwich. Và đến phút 60, đội chủ nhà bất ngờ mở tỷ số. Từ đường tạt bóng bên cánh trái, Pilkington đã đánh đầu từ giữa vòng cấm đưa bóng chéo sang góc cao bên phải khung thành.
Một pha kết thúc tuyệt vời của Pilkington đã khiến MU thêm một lần nữa lâm vào cảnh rượt đuổi tỷ số ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, sự phản kháng của đội khách ở trận đấu này đã không còn mạnh như trước. Thời gian cứ chậm chậm trôi về cuối và phải đến khi Ferguson tung Welbeck vào sân, sức công của MU mới được cải thiện đôi chút.
Nhưng cũng phải đến tận phút bù giờ của trận đấu, đội khách mới tạo được một tình huống thật sự khiến khung thành của đội khách chao đảo với cú đánh đầu tuyệt vời của Welbeck, tuynhiên trong một ngày thi đấu xuất thần, Ruddy tiếp tục từ chối cơ hội của đội khách và đem lại chiến thắng đầy bất ngờ cho đội chủ nhà.
Đội hình thi đấu
Norwich: Ruddy, Whittaker, Bassong, Turner, Garrido, Snodgrass (Elliott Bennett 90), Johnson, Tettey, Pilkington, Hoolahan (Howson 83), Holt (Morison 83).
Goal: Pilkington 60.
Man Utd: Lindegaard, Da Silva, Ferdinand (Anderson 83), Smalling, Evra, Valencia (Scholes 69), Carrick, Giggs, Young, Van Persie, Hernandez (Welbeck 69).
Bảng xếp hạng Premier League 2012/13 | |||||||
TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | Manchester City | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 25-10 |
2 | Manchester United | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 29-17 |
3 | FC Chelsea | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24-13 |
4 | West Bromwich Albion | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19-13 |
5 | Everton | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 22-16 |
6 | FC Arsenal | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 23-13 |
7 | West Ham United | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14-11 |
8 | Tottenham Hotspur | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20-21 |
9 | FC Fulham | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 24-19 |
10 | Swansea City | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18-16 |
11 | FC Liverpool | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 17-16 |
12 | Newcastle United | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13-17 |
13 | Norwich City | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9-18 |
14 | Stoke City | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 9-10 |
15 | Wigan Athletic | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12-21 |
16 | AFC Sunderland | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 7-11 |
17 | FC Reading | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 14-19 |
18 | Aston Villa | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10-22 |
19 | FC Southampton | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 18-30 |
20 | Queens Park Rangers | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 9-23 |
Phù Sa