Gửi nỗi nhớ vào tranh

Bài và ảnh: HÀ LINH 08/10/2021 22:07

(HPĐT)- Sinh ra ở Quảng Ninh, họa sĩ Trần Thanh Toàn (sinh năm 1942) hiện đang định cư ở Mỹ nhưng ông luôn mang trong mình Hải Phòng,trưởng thành từ đau đáu nỗi nhớ quê hương. Ông gửi tình yêu quê hương qua từng nét vẽ của mình.

Họa sĩ Trần Thanh Toàn.

Thuở ấu thơ, vì rất thích vẽ "mặt người" nhưng thiếu giấy vẽ, cậu bé Trần Thanh Toàn đã bẻ gai bưởi vẽ lên những lá đa rụng xếp la liệt trên sân đền Quỳnh Lâu (Quảng Yên). Năm 15 tuổi, Trần Thanh Toàn đã biết vẽ ảnh truyền thần. Đến năm 1974, ông tốt nghiệp Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam- ngôi trường danh giá mà ông luôn tự hào. Năm 1993, khi đặt chân lên nước Mỹ xa xôi, vì niềm yêu nghề cũng như kế sinh nhai, ông từng hát rong, làm xiếc trên bến ga, vẽ chân dung dọc bờ hồ Michigan. Tháng 9-2003, ông tham gia một chương trình truyền hình của Mỹ trong vai trò họa sĩ châu Á vẽ về quê hương. Khi đã thành danh, ông vẫn thường xuyên về Việt Nam vẽ và công bố tác phẩm tại quê nhà qua triển lãm tranh cá nhân và triển lãm tranh "Trở về với cội nguồn"tại thành phố Hồ Chí Minh (1992 và 1999); hay triển lãm tranh "Nỗi nhớ Hạ Long" ở Quảng Ninh năm 2003; triển lãm "Trở về quê hương" tại Hải Phòng năm 2019. Với một trái tim họa sĩ yêu quê hương da diết, trong khoảng thời gian hơn 10 năm trở lại đây, Trần Thanh Toàn miệt mài lao động, sáng tạo với 5 lần có triển lãm tranh tại Việt Nam, trong đó, có 2 lần ông trở lại với Hải Phòng.

Họa sĩ Trần Thanh Toàn sử dụng nhiều chất liệu để vẽ như: sơn dầu, chì màu, acrylic, phấn màu, bút dạ, màu nước… Các chất liệu thực sự làm phong phú hình thức tạo hình theo trường phái hiện thực và ấn tượng của ông. Xem những bức tranh họa sĩ Trần Thanh Toàn vẽ về mỗi mảnh đất nơi ông từng đi qua như: Sài Gòn giải phóng, Làng quan họ quê tôi, Rừng sơ tán Quang Hanh, Lên chùa, Biển đêm, Chợ Đầm Hà về đêm, Đền Ngọc Sơn, Trẩy hội Chùa Hương… người xem như cảm nhận được những cảm xúc còn tươi nguyên tạo nên cái duyên trong tranh phong cảnh của ông. Họa sĩ Trần Thanh Toàn trải lòng khi nói về quê hương, nguồn cảm xúc bất tận trong sáng tác tranh của ông: "Dù bôn ba tới những vùng đất mới, tôi vẫn nhớ về phương trời ấy. Nơi làm giàu thêm, đẹp hơn ký ức tuổi thanh xuân của tôi".

Gần 80 tuổi, họa sĩ Thanh Toàn vẫn dồi dào sức lao động, sáng tạo. Dường như chỉ có cây cọ mới giúp ông khỏa lấp được nỗi nhớ quê nhà. Cứ thế, một góc trời Việt vẫn xuất hiện trên đất nước Mỹ xa xôi qua từng bức tranh của ông./.

Bài và ảnh: HÀ LINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gửi nỗi nhớ vào tranh