Gương sáng về nghị lực vươn lên

21/07/2017 17:00

Phạm Văn

Ông Phạm Văn Kiểm, thương binh hạng 1/4.

Kể lại một thời tham gia chiến trường, ông Kiểm trầm tư cho biết, ông nhập ngũ năm 1971, vào chiến trường Quân khu 5 và không may bị thương ở chiến trường Quảng Ngãi năm 1974. Rời quân ngũ, trở về với cuộc sống đời thường mang theo thương tật nặng, bị cụt một chân đi lại rất khó khăn, nhưng với bản lĩnh người lính và nghị lực, khát vọng vươn lên, không đầu hàng trước khó khăn, thử thách, năm 1997, ông Kiểm cùng với một số đồng đội cũ thành lập hợp tác xã dịch vụ 27- 7. Hơn 10 năm sau, để phù hợp với cơ chế, hợp tác xã chuyển đổi và thành lập Công ty CP Thế Vinh, hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng như cát, đá và sản xuất, gia công, chế biến gỗ. Công ty có 12 lao động thường xuyên, trong đó có con em thương binh, gia đình khó khăn và 10 lao động thời vụ, thu nhập bình quân ổn định từ 4 đến 4,5 triệu đồng/người/tháng. Với vai trò là giám đốc công ty, ông Kiểm cùng với ban giám đốc gồm 2 phó giám đốc đều là thương binh, đồng đội một thời tiếp tục “cuộc chiến” với thương trường. Những hạn chế về hiểu biết luật pháp, thương mại, đầu tư của ông Kiểm cũng như lãnh đạo công ty được các phòng, ban, đơn vị của huyện Vĩnh Bảo hỗ trợ, giúp đỡ vượt qua khó khăn. Doanh nghiệp ổn định sản xuất và làm ăn có lãi. Tổng doanh thu mỗi năm của công ty đạt 20 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2017 doanh thu đạt gần 8 tỷ đồng. Mỗi năm công ty nộp thuế cho nhà nước từ 100 đến 110 triệu đồng.

Ông Kiểm được biết đến là người tham gia tích cực các phong trào địa phương; thường xuyên hỗ trợ kinh phí ủng hộ hội chữ thập đỏ xã, động viên các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, ông tự đầu tư nhiều bàn bóng để giúp người dân và các cháu học sinh tham gia luyện tập bóng bàn; thành lập câu lạc bộ bóng bàn huyện Vĩnh Bảo với vai trò chủ nhiệm, thu hút hơn 25 thành viên, thường xuyên tham gia các giải bóng bàn cấp thành phố. Ông mở lớp dạy bóng bàn, đa số miễn phí cho thanh, thiếu nhi trên địa bàn huyện, thường xuyên có hơn 20 cháu tham gia. Với ông Kiểm, tạo dựng sự nghiệp rất quan trọng để khẳng định “thương binh tàn nhưng không phế”, đóng góp công sức nhỏ bé cho xã hội. Nhưng điều quan trọng hơn với ông, đó là nền tảng, là cơ sở để tạo dựng gia đình, là tấm gương giáo dục, dạy bảo con cháu có nghị lực, tự lực vươn lên trong cuộc sống. Do vậy, ba người con của ông đều học giỏi, đỗ đạt và có việc làm ổn định, lập nghiệp vững vàng ở Hà Nội. Mỗi khi nhắc đến các con và các cháu ngoan ngoãn, trưởng thành thì khuôn mặt, ánh mắt ông luôn hiện rõ niềm vui, tự hào.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gương sáng về nghị lực vươn lên