Hai giấc mơ lớn và khát vọng phát triển

04/09/2017 09:50

Hồng Thanh

Càng ý nghĩa hơn khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành Trung ương về chung vui, phát biểu chỉ đạo và trực tiếp cắt băng khánh thành, phát lệnh khởi công.

Hai công trình lớn cùng với những dấu ấn nêu trên góp phần nhân niềm vui của người dân Hải Phòng lên gấp bội. Từ đây, Hải Phòng có thêm nhiều nét mới để phấn khởi, tự hào, và quan trọng hơn là để hiện thực hóa khát vọng phát triển của người dân thành phố.

Giấc mơ đầu tiên là cây cầu vượt vượt biển dài nhất Việt Nam, một trong những cây cầu dài nhất khu vực Đông Nam Á, cầu Đình Vũ- Cát Hải là giấc mơ hàng trăm năm nay của người dân Hải Phòng. Vùng đất cửa biển đầy tiềm năng bao nhiêu năm qua vẫn ngủ yên, nay được đánh thức. Cây cầu ước mơ được hoàn thành sau khoảng thời gian 36 tháng, kéo theo đó là sự vươn vai lớn dậy của thành phố Cảng Hải Phòng. Bởi đây chính là sự kết nối kỳ diệu với Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, nơi có 2 bến khởi động đang được thi công khẩn trương, để rồi sau đó những con tàu lớn cập bến, từ đây tỏa đi muôn phương, mang lại sự sầm uất, sôi động cho cả khu vực. Cũng từ cây cầu này và Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng mà đảo Cát Hải bỗng trở thành “khu đất vàng” chứa đựng biết bao mong muốn, khát vọng phát triển của thành phố. Nhà đầu tư nườm nượp kéo về, mỗi m2 đất trở nên có giá hơn bao giờ hết. Và mỗi người dân thành phố, khi được đi trên cây cầu vượt biển, càng cảm nhận rõ ràng hơn niềm tự hào về thành phố quê hương, về tiềm năng phát triển đang vô cùng rộng mở và muốn cống hiến, muốn làm việc gì đó thật ý nghĩa, trách nhiệm vì thành phố.

Giấc mơ thứ hai là giấc mơ ô tô được chính thức khởi động để sau 2 năm nữa, chiếc ô tô mang thương hiệu Việt được sản xuất tại Cát Hải- Hải Phòng ra đời. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đây là cử chỉ yêu nước đáng trân trọng. Bởi thương hiệu ô tô Việt không chỉ là giấc mơ của người Hải Phòng mà còn của cả Việt Nam. Hơn nữa, cũng từ đây, tư duy mới, nhận thức mới về phương tiện giao thông xuất hiện cụm từ “phổ cập ô tô”, để Hải Phòng cũng như cả nước hướng tới sự văn minh, hiện đại, an toàn hơn. Với Hải Phòng, giấc mơ ô tô còn rất hiện thực, hiệu quả cao khi đi vào hoạt động ổn định, số thu nội địa của thành phố tăng gấp đôi hiện nay. Giấc mơ lớn, nhưng không xa vời và người dân Hải Phòng tin vào điều đó.

Như thế, từng ngày, từng tháng, từng giấc mơ của người dân Hải Phòng trở thành hiện thực nhờ sự hòa quyện của ý Đảng, lòng dân, từ sự quyết đoán, bản lĩnh, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Người Hải Phòng biết rõ rằng, sau 2 giấc mơ lớn này, còn nhiều giấc mơ lớn khác lần lượt trở thành hiện thực. Rất gần là cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm, rồi cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Hàn, cầu Đăng, là đường WB và không xa nữa là cầu Nguyễn Trãi, cầu Vũ Yên, cầu Đình Vũ- Cát Hải 2 song song với cây cầu mới hoàn thành; là Khu đô thị mới và trung tâm hành chính- chính trị Bắc sông Cấm… Tất cả là khát vọng phát triển của Hải Phòng, vươn tới mục tiêu thành phố lớn thứ 3 cả nước, thành phố quốc tế, thành phố hội nhập và phát triển. Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, với sự hỗ trợ, ủng hộ của Trung ương và sự mến mộ của bạn bè bốn phương, chắc chắn, Hải Phòng dệt nên những bức tranh nhiều màu sắc, hiện thực hóa khát vọng phát triển của mình, để thành phố vươn cao, vươn xa và mọi người dân thành phố đều được thụ hưởng thành quả kỳ diệu đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hai giấc mơ lớn và khát vọng phát triển