(HPĐT)- Tại huyện Vĩnh Bảo, còn một số hoàn cảnh khó khăn cần sự, chia sẻ và giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Trong đó, có trường hợp của chị Nguyễn Thị Phương Mai, sinh năm 1994, ở thôn An Lạc 2, xã Tiền Phong và anh Vũ Thế Vị, sinh năm 1967, ở thôn 11, xã Tam Cường.

Đại diện lãnh đạo Huyện Đoàn Vĩnh Bảo, Đoàn Thanh niên xã Tiền Phong thăm hỏi, động viên mẹ con chị Mai (ngồi giữa).
Thăm gia đình chị Nguyễn Thị Phương Mai, ai nấy đều cảm thông hoàn cảnh khó khăn và những bất hạnh trong cuộc sống mà chị phải gánh chịu. Mẹ mất sớm từ khi mới 6 tuổi, chị Mai cùng anh trai Nguyễn Văn Chiều, sinh năm 1987, sống chung với bố trong căn nhà cũ ở thôn An Lạc 2, xã Tiền Phong. Cả 3 đều không mấy nhanh nhẹn, đầu óc lúc nhớ, lúc quên. Khi lập gia đình, anh Nguyễn Văn Chiều ra ở riêng. Không hợp với bố, chị Mai về sống cùng anh trai. 2 đứa con liên tiếp ra đời, con trai lớn năm nay học lớp 3, con gái thứ 2 năm nay 2 tuổi trong cái sự nhớ nhớ, quên quên đến mức chị Mai không nhớ ai là bố của con mình. Hiện 6 người, gồm vợ chồng anh Chiều và con cùng 3 mẹ con chị Mai sống chen chúc trong căn nhà cấp 4 tồi tàn rộng hơn 20 m2 gồm 2 gian ở khu vực ngoài tuyến đê quốc gia.
Ngày ngày, chị Mai ra đồng mò cua, bắt ốc bán lấy tiền đong gạo, mua thức ăn. Đến mùa thu hoạch lúa, đi mót thóc lo cho bữa cơm gia đình. Kỳ giáp hạt, chị đến gia đình họ hàng xin quần áo cũ cùng một vài bơ gạo. Được bữa nay lo bữa mai, 3 mẹ con chị Mai quây quần, đùm túm sống nhờ tiền trợ cấp cùng sự hảo tâm, chia sẻ, giúp đỡ của bà con làng xóm. Thương mẹ, cậu con trai lớn chăm chỉ, học giỏi. Còn cô con gái thứ 2 lúc nào cũng ngoan ngoãn, ít quấy.

Vợ chồng anh Vị gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống do bất hạnh liên tiếp ập xuống.
Chủ tịch UBND xã Tiền Phong Vũ Văn Thụ cho biết, gia đình chị Mai thuộc hộ nghèo, mỗi tháng được nhận trợ cấp 760 nghìn đồng. Cảm thông, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn, éo le của gia đình chị, các thầy, cô giáo Trường tiểu học Tiền Phong, bà con trong xã thường xuyên, quan tâm hỗ trợ gia đình chị. Tuy nhiên, do nuôi 2 con, lại không có công việc ổn định, chị Mai rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
Để tiếp thêm động lực giúp chị Mai và anh Vị vượt qua khó khăn, các nhà hảo tâm có thể ủng hộ trực tiếp đến địa chỉ được nêu trong bài báo, hoặc thông qua chương trình “Nhịp cầu Nhân ái” của Báo Hải Phòng, số 8 đường Đà Nẵng, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền (Hải Phòng). Số điện thoại: 02253.852.504.
Cùng chung hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh với gia đình chị Mai là gia đình anh Vũ Thế Vị. Vợ chồng anh Vị sinh được 2 người con đều mắc bệnh tâm thần phân liệt. Trong đó, con trai lớn là anh Vũ Thế Thiện, hiện đang hưởng bảo trợ xã hội với mức 750 nghìn đồng/tháng. Con thứ 2 là chị Vũ Thị Thu, hiện đang được điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần ở xã Dũng Tiến (cùng huyện Vĩnh Bảo). Trước đây, anh Vũ Thế Vị vừa cấy 6 sào ruộng, vừa đi phụ xây với mức thù lao 2- 3 triệu đồng/tháng, vợ anh là chị Muôn ở nhà trông con trai, lo việc gia đình. Đến tháng 8-2021, chị Muôn phát hiện mắc bệnh ung thư đại tràng, anh Vị phải nghỉ ở nhà đưa vợ đi điều trị bệnh. Hiện chị Muôn được điều trị bệnh mỗi tháng 2 lần, mỗi lần kéo dài 1 tuần tại Bệnh viện hữu nghị Việt- Tiệp với chi phí điều trị lên tới hơn 10 triệu đồng/lần điều trị. Anh Vị phải bán những tài sản có giá trị và vay mượn họ hàng, bạn bè, hàng xóm láng giềng lấy tiền đưa vợ đi điều trị cũng như trang trải sinh hoạt gia đình, lo cho các con.
Trao đổi với phóng viên Báo Hải Phòng, anh Vũ Văn Bẩy, Trưởng thôn 11, xã Tam Cường cho biết, trước đây, do chăm chỉ làm ăn, sống tiết kiệm, anh Vị tạm lo cuộc sống các thành viên trong gia đình. Từ ngày vợ anh phát hiện mắc bệnh ung thư đại tràng, anh Vị phải nghỉ làm không có thu nhập trong khi chi phí điều trị của vợ anh rất cao. Vì thế, cuộc sống của gia đình anh gặp rất nhiều khó khăn mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm./.
Bài và ảnh: KIM BÔI