1 - Lần thứ năm Bác thăm Hải Phòng:
Ngày 10-1-1960, Bác và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Hội đồng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng đông đảo nhân dân Hải Phòng đón 922 kiều bào từ Thái Lan về nước bằng tàu biển Anh Phúc và nói chuyện tại Cảng.

Bác đón đồng bào Việt kiều Thái Lan về nước trên chuyến tàu đầu tiên tại Hải Phòng
Bác nhấn mạnh:
”Thay mặt Đảng, Chính phủ, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc, tôi nhiệt liệt hoan nghênh kiều bào trở về Tổ quốc”.
“Đã bao năm, kiều bào ta ở đất khách quê người, luôn luôn hướng về Tổ quốc. Ngày nay, kiều bào đã sung sướng trở về xứ sở. Đảng và Chính phủ tin chắc rằng kiều bào sẽ vui vẻ cùng đồng bào cả miền Bắc đồng cam cộng khổ, vượt mọi khó khăn, hăng hái thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng Tổ quốc giàu mạnh, vui tươi, xây dựng chủ nghĩa xã hội”(1).
6- Lần thứ sáu:
Ngày 18-1-1960, Bác về thăm cán bộ, nhân dân tỉnh Kiến An. 8 giờ 30 phút, xuống xe, Bác vào văn phòng Tỉnh ủy và hỏi một số đồng chí trong Ban Thường vụ về các thành phần đại biểu nhân dân và chiến sĩ binh đoàn bộ đội đóng trên địa bàn tham dự mít tinh. Nghe báo cáo xong, Bác đi tắt sang cuộc mít tinh. Đông người, Bác vấp nhẹ vào chân một đồng chí, quai dép của Bác bật ra. Đồng chí trong Ban Thường vụ đi sau, nhanh tay lấy đôi dép khác còn tương đối mới để Bác đi. Bác bình tĩnh cứ đi đôi dép đã thay. Đồng chí này sung sướng, thầm nghĩ: Đã có một hiện vật quí!
Lãnh đạo tỉnh bố trí một chiếc ghế mây mới, có lót tấm vải xanh để mời Bác ngồi (mong muốn đó sẽ cũng là một hiện vật). Nào ngờ, Bác không ngồi mà đến ngồi trên trụ lan can xây bằng gạch.

Các đồng chí trong Tỉnh uỷ Kiến An đón Bác
Cuối buổi mít tinh, Bác hỏi:
- Có 3 bó hoa Bác tặng cho ai?
- Dạ, Bác tặng cho chiến sĩ binh đoàn bộ đội chủ lực, tặng phụ nữ, thanh niên ạ.
Bác cười: Phụ nữ, thanh niên không tặng Bác thì thôi.
Vừa nói Bác vừa bước xuống sân tặng cho một cụ già cao tuổi (cụ Nguyễn Văn Hợp, người xã Tân Phong huyện kiến Thụy, có 4 con liệt sĩ), một cho các cháu và một cho bộ đội.
Trở lại, Bác hỏi: Đôi dép của Bác đâu? Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Dạ, đôi dép của Bác quá cũ, đã đứt quai, anh em cất đi rồi. Bác nhất định không nghe, đòi đôi dép của Bác bằng được.

Bác nói chuyện với nhân dân tỉnh Kiến An
Tại cuộc mít-tinh, Bác nói về nhiều vấn đề rất cụ thể: Phải tổ chức tốt tổ đổi công và hợp tác xã; về cán bộ và xã viên; về công tác thủy nông, cải tiến kỹ thuật, chăm bón lúa; tết trồng cây, về Đảng, phát triển Đảng… Bác nhắc nhở:
- “Cán bộ phải thật sòng phẳng, phải chí công vô tư. Hiện nay ở một vài nơi có hiện tượng cán bộ tham ô lãng phí. Điều đó phải được chấm dứt”.
- “Đảng ta là đảng cách mạng, là đảng lãnh đạo. Ngoài lợi ích của nhân dân và cuả giai cấp công nhân, Đảng ta không có lợi ích nào khác”.
- “Đảng viên và cán bộ ta nói chung là trung thành, tận tụy, hăng hái. Nhưng một số đảng viên và cán bộ còn có bệnh công thần, suy tị, ỷ lại, tiêu cực, không gương mẫu, đầy rẫy chủ nghĩa cá nhân”; “Phải thật sự gần gũi nhân dân, lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của nhân dân, học hỏi kinh nghiệm của nhân dân”(1).
(Bài sau: 3 lần Bác về thăm Hải Phòng (1961-1963)
(1) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 10, sdd, tr. 27
(1) (2) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 10, sdd, tr.31-37, 298-300, 501
(Theo “Hải Phòng làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh”)