Hải Phòng cuối tuần số 33 (bộ mới) phát hành thứ năm ngày 25-5-2017, mở đầu là mục “Vấn đề tuần này” bàn về “Sức mạnh của sự tử tế” xoay quanh việc chị Đỗ Thị Xuyến bị hai người phụ nữ đổ chất bẩn lên chỗ thịt của chị. Người ta bênh vực chị Xuyến và phẫn nộ trước hành động phi đạo đức của hai người phụ nữ nọ…
![]() |
Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm – “Đến hẹn… lại lo” làm “nóng” các trang “Du lịch” số này. Cuộc trò chuyện với lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Hải Phòng về nỗ lực “Xây dựng thương hiệu ẩm thực Hải Phòng để níu chân du khách” qua hội thi “Đầu bếp vàng” vừa qua. Du khách có cơ hội khám phá “Đêm Cát Bà” lung linh, huyền ảo cùng trải nghiệm “Câu mực trên biển Cát Bà”…
“Những sắc màu của tình yêu quê hương” qua triển lãm “Sắc màu tháng 5” là điểm nhấn trong chuyên mục “Văn hoá – Nghệ thuật”. Gặp gỡ nữ diễn viên gạo cội của bộ phim “Nô tỳ Isaura” 60 tuổi – Rạng rỡ phim trường, tăm tối đời tư”. Thưởng thức truyện ngắn “Vào một đời sống khác” của Nguyễn Thị Thu Huệ và tản văn “Từ cổng làng ra bến sông” cho ngày cuối tuần thêm thi vị… Các trang “Xã hội – Đời sống” đi tìm giải pháp “chữa bệnh” nói ngọng “l” và “n” – “Phải bắt đầu từ giáo viên”, cùng cảnh báo “Ngậm đắng” vì mỹ phẩm tự chế”…
Chuyên mục “Nghệ thuật sống” mang đến câu chuyện gia đình đầy ý nhị “Những bữa sáng bí mật”; “Người vợ hạnh phúc một thời”… Tư vấn sức khoẻ cảnh báo “Đừng chủ quan với huyết áp thấp”…
Báo Hải Phòng cuối tuần khổ A3, 16 trang phát hành rộng rãi tại các đại lý và điểm bán lẻ. Giá bán 4.800 đồng/quyển.