Mai Lâm
![]() |
Phóng viên Báo Hải Phòng giao lưu với đoàn nghệ thuật đến từ Croatia tại lễ hội biển Brest. Ảnh: Hoàng Tuấn Anh |
Vốn tự tin vào khả năng sử dụng máy tính và mạng internet của mình, tôi không mang dây cáp mạng theo từ Việt Nam. Hóa ra không chỉ riêng tôi, hàng loạt phóng viên của các hãng thông tấn lớn như AP, UPI, CNN hay hàng loạt tờ báo thể thao tên tuổi của thế giới như Zone, Dello Sport…cũng không mang cáp nối. Rất may họ nói tiếng Anh nên chúng tôi quen nhau cũng nhanh. Sau vài lần trao đổi, tôi là người được nhờ cậy để mượn dây cáp nối. Chúng tôi thống nhất cứ 10 giờ sáng, sẽ tập trung tại trung tâm báo chí. Tôi cũng phải căn giờ đó vì đó là cuối giờ chiều ở Việt Nam, truyền tin bài về là hợp lý. Tôi nhờ các phóng viên biết tiếng Pháp dịch chương trình ra tiếng Anh, tôi dịch ra tiếng Việt rồi làm tin bài…
Trong 1 tuần, cứ 10 giờ tôi có mặt ở trung tâm báo chí và hầu hết mọi người đã ngồi chờ tôi. Sở dĩ tôi đến vào tầm đó vì phụ thuộc vào xe buýt và thời gian cuốc bộ chừng 7-8 cây số. Mọi người thay nhau mời tôi trà, café, bánh mì miễn phí, bù lại, tôi sẽ phải mượn cáp và kết nối internet cho họ. Cứ thấy tôi, cách phóng viên báo chí lại xôn xao gọi “Lâm, Lâm.. Hải Phòng daily news”.
Những ngày ở Brest là những ngày được cùng các đồng nghiệp nước ngoài tác nghiệp hợp tác trong xử lý thông tin, sử dụng thiết bị truyền tin về tòa soạn. Là phóng viên của một tờ báo địa phương tham dự lễ hội, tôi được “săn đón”. Nghề nghiệp giúp chúng tôi gần nhau hơn.