Từ các giáo xứ, khu dân cư đến phố phường, quán xá, không khí Noel lan tỏa ấm áp, trở thành nhịp cầu gắn kết cộng đồng, nơi đồng bào Công giáo và người không theo đạo cùng sẻ chia niềm vui, gửi gắm ước vọng về một năm mới bình an, hạnh phúc.

Lan tỏa trong cộng đồng giáo dân
Hòa cùng niềm vui chung của đồng bào Công giáo cả nước, giáo dân tại các giáo xứ, giáo hạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng tất bật hoàn thiện công tác trang trí, chuẩn bị đón mừng lễ Chúa giáng sinh.
Bà Nguyễn Thị Thảnh, giáo dân Giáo xứ Thủy Giang (phường Dương Kinh) cho biết, bà cùng bà con giáo dân trong xứ tất bật dọn dẹp khuôn viên nhà thờ, trang hoàng hang đá, treo đèn, kết hoa và tập luyện các tiết mục thánh ca chuẩn bị đêm Noel. Ai nấy đều vui vẻ, phấn khởi bởi mỗi người đều mong góp một phần nhỏ bé để mùa giáng sinh thêm trang trọng, ấm áp.
“Mùa Giáng sinh luôn là thời điểm ai cũng mong được sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn. Vì vậy, chúng tôi chuẩn bị không chỉ cho riêng mình mà còn để đón tiếp bà con lối xóm và những người không theo đạo cùng đến chung vui, chia sẻ niềm an lành trong đêm thánh”, bà Thảnh bày tỏ.
Không khí chuẩn bị Noel cũng rộn ràng suốt hơn một tháng qua tại Giáo xứ Xâm Bồ (phường Hải An). Từ việc dựng hang đá, trang trí thánh đường đến tập luyện thánh ca, mọi công đoạn đều được bà con giáo dân chung tay thực hiện. Trùm cả Giáo xứ Xâm Bồ Anton Nguyễn Văn Phúc cho biết, công tác chuẩn bị Giáng sinh của giáo xứ không chỉ phục vụ đời sống đức tin của giáo dân mà còn mong muốn lan tỏa niềm vui, sự ấm áp đến cộng đồng chung quanh. Mỗi mùa Noel, nhiều người không cùng tôn giáo cũng đến tham dự thánh lễ, chia sẻ niềm hân hoan, tạo nên sự gần gũi, gắn bó cộng đồng.
Tinh thần đoàn kết ấy cũng hiện diện rõ nét tại Giáo xứ Hải Ninh (xã An Thành), nơi ngôi thánh đường vừa được sửa chữa, nâng cấp đồng bộ, khang trang và bề thế hơn. Theo ông Trần Quang Quyện, Trùm cả Giáo xứ Hải Ninh, việc sửa sang nhà thờ thể hiện rõ nét sự đồng lòng của bà con giáo dân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần làm đẹp diện mạo nông thôn, đô thị địa phương.
.jpg)
Phố phường “khoác áo” lễ hội
Không chỉ là một trong những ngày lễ trọng đại nhất của người Công giáo, Giáng sinh từ lâu trở thành ngày lễ chung của người dân thành phố Cảng. Không khí Giáng sinh tươi vui cũng phản ánh nhịp phát triển sôi động của Hải Phòng trong năm 2025 khi thành phố tiếp tục bứt phá về kinh tế, dịch vụ và du lịch. Tại các khu chợ truyền thống, cửa hàng kinh doanh, hoạt động mua sắm đồ trang trí Noel diễn ra sôi động với đủ mặt hàng như cây thông, ông già Noel, tuần lộc, vòng nguyệt quế, đèn nháy… phục vụ nhu cầu trang hoàng nhà cửa, quán xá, nhà hàng, khách sạn.
Mùa lễ hội cuối năm trở thành “cú hích” rõ nét cho các ngành thương mại, dịch vụ, lưu trú, ẩm thực khi lượng người dân, du khách đổ về các khu trung tâm, phố đi bộ, quán cà phê, nhà hàng tăng mạnh. Nhiều cơ sở kinh doanh chủ động đầu tư trang trí không viên với cây thông lớn, tiểu cảnh hay “ngôi làng tuyết” thu nhỏ… để “níu chân” người dân, du khách, nhất là giới trẻ và trẻ nhỏ. Tại phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng (phường Lê Thanh Nghị), không khí Giáng sinh trở nên rộn ràng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ phong phú, thu hút đông đảo người dân và du khách. Những tiết mục ca hát, múa, nhảy hiện đại, dân vũ, khiêu vũ diễn ra sôi nổi, tạo nên không gian lễ hội đa sắc màu, phù hợp với nhiều lứa tuổi.
Có mặt tại phố đi bộ, công viên đảo Vũ Yên (phường Thủy Nguyên), chị Hoàng Thị Phương Linh ở phường Ngô Quyền cho biết, khi biết tại đây có máy phun tuyết tạo không gian đúng chất Giáng sinh, chị cùng bạn bè, người thân vui vẻ lưu lại những bức ảnh kỷ niệm đáng nhớ trong dịp cuối năm.
Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn vàng ấm áp phủ kín khuôn viên nhà thờ, những dây đèn nhấp nháy quấn quanh hàng cây, mái hiên, hòa cùng sắc đỏ, trắng quen thuộc của mùa Noel. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang trong làn gió đông se lạnh, quyện với giai điệu thánh ca trầm ấm vang lên từ bên trong thánh đường, tạo cảm giác thiêng liêng mà gần gũi. Từng nhóm người thong thả dừng chân ngắm hang đá, chụp ảnh lưu niệm. Trẻ nhỏ háo hức nắm tay cha mẹ, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Vì thế, Giáng sinh không chỉ dừng ở nghi lễ tôn giáo mà còn lan tỏa thành không gian văn hóa cộng đồng, nơi ai cũng có thể cảm nhận sự bình yên, ấm áp và sẻ chia giữa lòng thành phố.
NGUYÊN NGUYÊN